Tình hình mình mới đón em bông về. Bông mới hơn 1 tháng tuổi thôi. Em đón về hôm qua, về nhà được 1 tí, từ đêm qua đến giờ nó nghịch tung trời. Con kiến bò qua lọt vào mắt cũng bị nó hành hạ, em ngồi face mà nó hết nghịch quần r lại nghịch áo láo hết cả loạn lên. Có một số vấn đề em cần được tư vấn như sau:
1. Từ chiều tối qua đến giờ cố gắng xích nó vào cho nó vệ sinh vào chậu cát xem ntn mà chẳng thấy nó đi gì cả. Mà nhất quyết k chịu xích (em chưa mua xích, dùng tạm sợi dây nilon thế mà nó cắn cho kì đứt thì thôi) Chưa gì đã có thói quen ngủ trên giường r.
2. Bông ăn khá ít. Để cơm nguyên hạt k ăn, Em phải nhai ra mới ăn được 1 ít. Chả biết lấy sức đâu nghịch thâu đêm hôm qua đến tận bây giờ. Em muốn cho Bông uống sữa, nhưng đọc nhiều topic chỗ thì bảo uống được sữa bò, chỗ thì k. Liệu em có mua sữa tươi k đường cho Bông uống được k ạ?
3. Bác nào kinh nghiệm cho em xin 1 bài hướng dẫn chăm sóc tổng quan với được k ạ?
Em xin chân thành cảm ơn ạ
1. Từ chiều tối qua đến giờ cố gắng xích nó vào cho nó vệ sinh vào chậu cát xem ntn mà chẳng thấy nó đi gì cả. Mà nhất quyết k chịu xích (em chưa mua xích, dùng tạm sợi dây nilon thế mà nó cắn cho kì đứt thì thôi) Chưa gì đã có thói quen ngủ trên giường r.
2. Bông ăn khá ít. Để cơm nguyên hạt k ăn, Em phải nhai ra mới ăn được 1 ít. Chả biết lấy sức đâu nghịch thâu đêm hôm qua đến tận bây giờ. Em muốn cho Bông uống sữa, nhưng đọc nhiều topic chỗ thì bảo uống được sữa bò, chỗ thì k. Liệu em có mua sữa tươi k đường cho Bông uống được k ạ?
3. Bác nào kinh nghiệm cho em xin 1 bài hướng dẫn chăm sóc tổng quan với được k ạ?
Em xin chân thành cảm ơn ạ