Em mèo nhà mình ăn cơm nhé các bạn, nó rất háu ăn, nhưng thường chỉ ăn thịt trộn cơm thôi, gan hoặc phổi nó cũng rất thích, và thích ăn rau muống nữa. nó có ăn hạt nhưng ít, vì mình chỉ cho ăn hạt những khi mình đi công tác thôi. Đi vệ sinh đúng chỗ, sạch sẽ tình cảm, thích được vuốt ve nhưng không thích bị ôm lâu. Nếu nó muốn nó sẽ tự động lại nằm gần mình, chứ cưỡng chế là nó chạy biến ngay.
Mình đã nói là ban đầu mình cũng nghĩ là nhẫn tâm khi không cho nó cái quyền đc sung sướng và được làm mẹ, nhưng các bạn cứ nuôi mèo đẻ thì sẽ thấy mèo mẹ khổ thế nào, rạc cả người đi dù chủ có chăm bao nhiêu. Thêm nữa là nó mắn lắm, đẻ liên tục nên càng tội.
Bạn nào thấy phù hợp và đáp ứng được yêu cầu là triệt sản cho em ấy thì hãy liên lạc với mình nhé, vì công việc của mình rất bận không tiện nói qua lại nhiều về vấn đề triệt sản hay không với các bạn đâu.
Cảm ơn mọi người đã hiểu!