Mình thấy nhiều bạn hơi lạ. Các bạn đi xin mèo mà gọi điện cho chủ mèo theo kiểu mình vừa Alo là đã dồn dập hỏi cung "Bạn cho mèo à?" "Nhà bạn ở đâu" "Nhà mình xa lắm, mang mèo đến nhà mình được không?", như thể các bạn mặc định là các bạn gọi tức là người ta đã tặng các bạn mèo rồi, trong khi không hỏi xem Mèo có còn không, yêu cầu thế nào, nuôi em ấy thì phải như thế nào... Thậm chí có bạn mới chỉ nhìn ảnh đã gọi điện nhắn tin luôn rồi đến lúc nói chuyện mới ớ ra là "Chị cho con mèo nào, em thấy có 2 con trong ảnh mà?" "Ơ là mèo cái à?" vân vân
Có em như em Money ở trên thì nhắn tin hỏi mình là "Chị có ship không?" như là người ta hỏi mua quần áo vậy, thậm chí em ấy cứ nhắn tin qua lại rất nhiều, mình thì bận nên bảo em ấy là có gì em gọi chị đi, thì em ấy tiếc tiền hay sao nên không gọi, vẫn cứ tiếp tục nhắn tin điện thoại và cả trên topic thế này.
Mình chỉ nghĩ là, nếu các bạn nào thật sự muốn nuôi em ấy, thì không lẽ không thể bỏ ra vài phút để đọc hết topic? Hoặc các bạn không thể nghĩ là ở đây mình đang tặng mèo thôi chứ không phải mua bán gì, để có cách ứng xử phù hợp hơn được sao?
Vài lời như vậy, cũng vì mình đang not in good mood lắm do nhiều bạn cư xử lạ quá, mong mọi người hiểu và thông cảm.
Cảm ơn mọi người!