Aulotus_shop
YTC Developer
01/09/2012
Sau nhiều ngày rình rậy trên YTC, cuối cùng cũng đã hẹn được với 3 chị gái xinh đẹp để tới nhà xin mèo, má vừa đi làm về là 2 má con xách giỏ đèo nhau đi xin mèo con ^^
Đầu tiên là Q.8 nè, hốt về 1 em mèo trắng xinh ghê cơ. Mới vừa xách mèo đi, được tới CMT8 quẹo trái [chả để ý cái bảng cấm quẹo trái], anh CA ngoắc vô . Đưa giấy tờ kiểm tra thì thiếu cái bằng lái, tớ giả ngây ngô rằng để quên [ thật ra là chửa có] . Anh ý cảnh cáo xong tha đi . Ôi bé trắng thật là thần may mắn của chị mà , mún đặt tên con là Lucky quá cơ , nhưng mà nghe hơi giống chó con nhỉ ???
Tiếp theo là lên Q. Bình Thạnh rước thêm 1 em trắng - vàng và 1 em vàng về nhà.
Chỗ ngủ của các con này ^^. Đêm đầu tiên ún sữa nhá, tại về đuối quá hết nấu cơm nổi ròi
Cận cảnh 3 em nó nè:
Em vàng trắng có đốm tim nhé
Bé trắng nhí nhất đẹp miễn chê luôn
Em vàng bự con nhất đám nè, thấy máy ảnh là nghiêng nghiêng đầu làm dáng
Mới về nhà nên nay nhốt mấy đứa trong sọt nhựa, hem cho ra ngoài phá. Tối xách thau cát vô, ẵm từng em cho đi vệ sinh. Ngoan lắm nhé, biết đi vs đúng chỗ rồi cơ, mà chỉ có em vàng là không chịu đi, còn khá là nhát.
Sau nhiều ngày rình rậy trên YTC, cuối cùng cũng đã hẹn được với 3 chị gái xinh đẹp để tới nhà xin mèo, má vừa đi làm về là 2 má con xách giỏ đèo nhau đi xin mèo con ^^
Đầu tiên là Q.8 nè, hốt về 1 em mèo trắng xinh ghê cơ. Mới vừa xách mèo đi, được tới CMT8 quẹo trái [chả để ý cái bảng cấm quẹo trái], anh CA ngoắc vô . Đưa giấy tờ kiểm tra thì thiếu cái bằng lái, tớ giả ngây ngô rằng để quên [ thật ra là chửa có] . Anh ý cảnh cáo xong tha đi . Ôi bé trắng thật là thần may mắn của chị mà , mún đặt tên con là Lucky quá cơ , nhưng mà nghe hơi giống chó con nhỉ ???
Tiếp theo là lên Q. Bình Thạnh rước thêm 1 em trắng - vàng và 1 em vàng về nhà.
Chỗ ngủ của các con này ^^. Đêm đầu tiên ún sữa nhá, tại về đuối quá hết nấu cơm nổi ròi
Cận cảnh 3 em nó nè:
Em vàng trắng có đốm tim nhé
Bé trắng nhí nhất đẹp miễn chê luôn
Em vàng bự con nhất đám nè, thấy máy ảnh là nghiêng nghiêng đầu làm dáng
Mới về nhà nên nay nhốt mấy đứa trong sọt nhựa, hem cho ra ngoài phá. Tối xách thau cát vô, ẵm từng em cho đi vệ sinh. Ngoan lắm nhé, biết đi vs đúng chỗ rồi cơ, mà chỉ có em vàng là không chịu đi, còn khá là nhát.