• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

Mèo 34 cần các bạn tư vấn!

Status
Không mở trả lời sau này.

meoyeungaongao

New Member
Chào tất cả các bạn trên diễn đàn!
Cách đây 2 hôm mình có đăng hình để bán pé mèo trên file này
Tết này mình về quê(Vĩnh Long) nên k có ai chăm sóc cho pé mèo,ban ngày thì mình làm nên cũng k có tgian chơi đùa cùng bé
Chị mình thì k có quen chăm sóc & cũng hay đi xa nên k có ai lo,m5 ,mà chị cũng hay quan niêm làm ăn k nên nuôi mèo.huhuhu
Có chú đó hôm qua ghé mua pé & đặt cọc 1trieu (Chú đem ra tận Đà Lạt) mà giọng chú thì giọng của miền Bắc!
Chú mua pé mèo nhà mình mà mình thấy bất an quá!
1 con mèo 3 tháng tuổi chưa mọc hết 2 hàm răng mà chú mua rồi lấy mấy số điện trả giá..........& nhiều chuyện về chú nữa....
=> mình chỉ chốt lại 1 câu: Đối với những người thật sự yêu thương mèo,thì chú đừng lấy bài học trong cách làm ăn người lớn của chú mà đi mua 1 con mèo non nớt như vậy thì tội lắm & làm cho người bán cảm thấy bất an,lo sợ
2 ngày nay mình suy nghĩ rất nhiều,có lẽ khi đã sắp mất 1 thứ gì đó thì tình cảm mình tăng lên gấp trăm lần. vì khi quyết định bán thì mình đã vĩnh viễn xa bé,từ Sài gòn về Đà lạt là quảng đường rất xa,mà liệu lúc lên chú ấy có cho vao thăm hay k?
Nên mình quyết định để lại nuôi,vê quê thì chắc mình mang bé về luôn!
mình rất sợ chú ấy không đồng ý"Chú ấy dữ dằn lắm'
Giờ thì mình k biết phải nói với chú ấy ntn để chú ấy hiểu & nhận lại tiền cọc mà mình gửi lại,chú đừng đến nhà làm phiền mình nữa!
chú làm mình sợ lắm.nhà mình má chú muốn đến khi nào chú đến,rồi nói chuyên to nữa.làm hàng xóm cứ dòm ngó
Hixx!! Mong moi nguoi giup minh
YH: lan.alone












 

Pate

General Administrator
Staff member
Administrator
Em trả lại tiền cọc & bảo chị em muốn giữ lại nuôi không bán nữa. Nếu chưa kí hợp đồng mua bán thì trả lại tiền là sòng phẳng. Không phải đền tiền cọc, tiền cọc chỉ đền khi người mua đặt cọc mua hàng, người bán lấy hàng ở một nơi khác giao cho người mua, lúc này người mua đổi ý không mua nữa, người mua chịu mất tiền cọc.

Nếu người ta không chịu thì em cứ gọi công an phường hoặc cùng người ta lên phường giải quyết, miễn phí nhe. Mà cũng ko có j là ko chịu cả, em không bán nữa thì trả lại tiền cho người ta, đơn giản vậy thôi :) Người ta đặt cọc rồi mà không mua được hàng thì bực mình chút thôi.

Chúc em & mèo hạnh phúc.
 

pinky1311

YTC Developer
Bạn cứ gọi đt nói với chú đó xem thế nào, biết đâu mọi chuyện ko phức tạp như mình nghĩ, mình nghĩ bạn nên.nói sớm với chú ấy, nếu để đến thứ 2-ngày hẹn đến bắt mèo mới nói thì mình sợ chú ấy làm lớn chuyện đó
 

Pate

General Administrator
Staff member
Administrator
meoyeungaongao said:
Giá mèo là: 4.500ngan
Chú tạm ứng 1trieu 2h ngày thứ 6
Mình năn nỉ gửi lại tiền cọc mà chú k chịu,chú làm mình sợ lắm!!1 huhuhu! Giờ mình ở nhà mà sợ chú đến nhà phá đo!!!
theo luật là hình như mình phải trả lại chú gấp đôi là 2trieu đó!! mình làm làm có tiền nhiều để trả cho chú!!! Nuôi mèo tốn kém quá chừng! Giờ tiền đâu mà trả gấp đôi cho chú!! huhuhuhuh
Em là người bán mà sao phải năn nỉ :D. Em năn nỉ người ta làm khó em là đúng rồi :D. Ai năn nỉ anh cũng hok chịu ^^, bước đầu phản ứng của ai cũng sẽ như vậy.

Luật tùy vào hợp đồng kí kết, nếu không có hợp đồng, không có giấy tờ, chỉ nói miệng với nhau thôi thì em trả lại tiền cọc nguyên vẹn là ổn, không phải đền gì cả.
 

Pate

General Administrator
Staff member
Administrator
Hoặc em gửi tạm mèo sang nhà hàng xóm, bảo với người ta là mèo chạy mất rồi, huề tiền :D

Dũng cảm & mặt dày lên chút em nhé ^^
 

Vy Huỳnh

Bii Bé Bỏng ♥
Vy nghĩ bạn nên nhờ người lớn (người nào bự con :)) ) giúp đỡ nếu sợ chú ấy có ý định đánh phá gì bạn. Con gái thì ko nên nói chuyện với mấy người như vậy 1 mình. Nhờ bạn bè hoặc mấy anh hàng xóm, đến ngồi vs mình khi chú ấy đến chút xíu thôi. Nói rõ ràng vs chú ấy là bây giờ bạn suy nghĩ lại, gả mèo đi xa quá sau này sợ lên thăm em ấy ko được và tiền cọc mình sẽ hoàn trả đầy đủ. Mua bán thế này nếu 1 trong 2 bên ko muốn nữa thì trả lại đủ tiền cọc là ok rồi, giống như Ad Pate nói ấy :)
 

trongqui

T.Viên Năng Động
lo lẽ vì 1 con mèo mà ổng chịu mất mặt đến phá nhà bạn sao, bạn chỉ ghi phiếu thu 1triệu thui chứ ko ghi rõ phải đền hợp đồng nếu ko bán mèo cho ổng nên bạn chỉ cần trả 1triệu lại cho ổng là được rùi, vả lại bạn ko bán con mèo cho ổng là do bạn muốn để lại nuôi chứ đâu phải bán cho người khác
 

anhvu2889

T.Viên Năng Động
Rút kinh nghiệm lần sau suy nghĩ kỹ rồi làm nhé... Vì đây là công việc và cái gì cũng có ý nghĩa của nó, được và mất luôn đi đôi. Tiền cọc không chỉ để người bán chắc chắn người mua sẽ mua mà cũng là để người mua chắc chắn họ sẽ mua được món hàng mình cần, 2 chiều bạn ạ.
Nếu bạn gặp trường hợp như cần đi mua nhà đi, giờ họ nói bạn đặt cọc 200tr, bạn cố gắng gom góp để đặt đủ vì đây là ngôi nhà ưng ý, nhưng họ cầm tiền của bạn khoảng 1 tháng sau rồi trả lại. Liệu bạn có chấp nhận không? (200tr đó bạn gửi ngân hàng hay đem đi làm ăn sau 1 tháng có khi đã sinh ra thêm 1 số tiền khác)
Có vẻ hơi lủng củng khi lấy ví dụ to tát ở trên so sánh với trường hợp của bạn. Tuy nhiên đó là nguyên tắc khi làm ăn bạn à.
Nhưng dù sao thi bạn cứ nói thẳng lý do cho chú ấy và xin trả lại tiền cọc, nếu chú đó làm căng quá thì bạn cũng đành phải đền bù tiền cọc thôi. Rút kinh nghiệm và xem như học được thêm 1 bài học trong cuộc sống bạn nhé.
Thân!
 

Scoopy

Member
meoyeungaongao said:
hahaha!!! Ông này ổng bán thức ăn hay nhà hàng gì đó nên ổng láo lắm. Ong sinh ra em được mà! Ghe qua hà!! Chắc mai mốt em thấy ổg em chạy mất dép,ổng nói 2 đứa con gái đang chờ ở nhà
Chị biết tối hôm qua có 2 bé ở gần nhà qua năn nỉ bán cho 2 pé đó để cho 2 con mèo có đôi,năn nỉ quá chừng muốn khóc luôn mà chú nói" TÔI KHÔNG ĐỒNG Ý"
Giờ em không có bán nữa,chú ấy nói mình nói xạo thì sao,có khi nào chú kêu giang hồ tới phá nhà em hok chời :( .chắc chị em la em chết luôn
Em có ghi phiếu thu 1trieu cho chú,ghi là đặt cọc mèo chứ hok có ghi ngày lấy mèo!! để giờ em nhắn tin cho ổng xem sao!!
Hix!! đó giờ chưa gặp trường hợp này,ổng làm thấy ghê quá! có con mèo mà tưởng ổng mua cái nhà mấy tỷ chắc tiêu
Các Bạn nên tìm hiểu kỹ 1 chút về cô bé chủ topic này - Cô bé này thực sự không phải là 1 đứa trẻ con:Dưới đây là kết quả Google của số điện thoại cô ấy







Khoảng 391 kết quả (0,18 giây)









Kết quả Tìm kiếm







  1. Nguyen Thi Phuong La... | SHOP rao vặt



    enbien.com/shops.jsp?id=15205
    Địa chỉ: 106/37A Vạn Kiếp,P.3,Q.Bình Thạnh,Tp.HCM. Điện thoại: 0906920192. Email: lan.alone@yahoo.com. Yahoo Nick: ...





  2. www.askvn.com - Chuyên mục của shop Snakehehehe | ÉnBạc.com



    enbac.com/Snakehehehe/Danh-muc-23125/www-askvn-com/
    0906920192; lan.alone; 106/37A Van Kiep,P.3,Q.Bình Thạnh .... Danh sách tin đăng - www.askvn.com (0). Không tìm thấy tin đăng nào ! Danh mục của shop ...





  3. CÔNG TY TNHH MTV SX TM DV ÁNH SAO KIM



    quangcaosanpham.com/gian-hang/.../tui-xach-balo-vali-bop.html
    CÔNG TY TNHH MTV SX TM DV ÁNH SAO KIM, 0906920192, 106/37A VẠN KIẾP,P.3,Q.BÌNH THẠNH,TP.HCM.





  4. Xưởng may áo gió,xưởng may áo thun - Rồng bay



    rongbay.com › TP HCMCơ hội giao thươngChào bán
    Xưởng may áo gió,xưởng may áo thun,in thêu áo thun trên mọi chất liệu. 0906920192. Đăng lúc: 12:49, ngày 23/11/2012 - TP HCM. Đã xem: 60 . Mã Tin: ...





  5. XƯỞNG MAY ÁO MƯA,CƠ SỞ MAY ÁO MƯA,CÔNG ... - Vinh - Jaovat



    vinh.jaovat.com › ... › Trang chủCần bánQuần áo
    Vinh, Nghệ An, Việt Nam; 106/37A Vạn Kiếp,P.3,Q.Bình Thạnh,Tp.HCM; Danh mục khác của người sử dụng; 0906920192. Trả lời Danh mục này. Xem Bản đồ ...





  6. Cong ty may ao gio,sx ao gio,may ao thun,t-shirt - Muaban.vn



    muaban.com.vn/index.php?frame=detail&id=1023475
    ... Ánh Sao Kim www.askvn.com yahoo ID: ask.lanphuong. Địa chỉ, : 106/37A Vạn Kiếp,P.3,Q.Bình Thạnh,Tp.HCM. Mobile, : 0906920192 Điện thoại: 62742620 ...





  7. Công ty may áo gió,cty may áo - Bản quyền thuộc về Muaban



    muaban.com.vn/.../Cong-ty-may-ao-gio,cty-may-ao-thun,ao-gio,ao-...
    ... ty Ánh Sao Kim www.askvn.com yahoo ID: ask.lanphuong. Địa chỉ, : 301/29 Phan Xích Long,P.1,Q.Phú Nhuận. Mobile, : 0906920192 Điện thoại: 62742620 ..trungtamsimthe.com/dat-mua-sim-so-dep-0906920171.html


  8. ... 0906920185 , 0906920186 , 0906920187 , 0906920188 , 0906920189 , 0906920190 , 0906920191 , 0906920192 , 0906920193 , 0906920194 ...




  9. Xưởng may áo gió,xưởng may áo thun - Phố Trực Tuyến



    photructuyen.com/.../Xuong-may-ao-gio-xuong-may-ao-thun-in-the...
    Ngày đăng: 22-11-2012 (Xem 41 lần). Nơi rao: TP.HCM Đăng bởi: 0906920192. Điện thoại liên hệ: 0906920192. Địa chỉ: Email: Nội dung. ÁO THUN: QUẦN ÁO ...





  10. CONG TY ANHSAOKIM - +1's - Google+



    https://plus.google.com/106725153893855768603/plusones





    03-03-2012 – ... Phương Lan (anhsaokimphuonglan) đã đăng tin: Công ty may áo thun (cong ty may ao thun) | 041365. Liên hệ: 0906920192 - 0906920192 ...








Điều này cho thấy Cô ấy rất rành thế nào là Mua bán,Giao kèo hoặc hợp đồng...v..v
Theo mình Các Bạn không phải dạy khôn cho cô ấy!

Và cách trả lời khi có bạn hỏi giá, thể hiện lên 1 sự rõ ràng, rành mạch,rất đàng hoàng trong công việc của cô ấy:




meoyeungaongao


YTC Member
  • YTC Lover
  • Bài viết: 16
  • Ngày vào: 12-January 13



Viết ngày: 24 January 2013 - 11:19 PM

Charlene2801, on 24 Jan 2013 - 22:31, said:
Charlene2801 said:
ôi xinh thế! inbox cho mình giá đi bạn.
Pé là girl!
Sinh ngày 18/10/2012
Giá: 4.800.000đ
Chúc các bạn ngủ ngon!
Đôi lúc mình chạy xe ngoài đường hay khuya quá mình zzzzzzzzzz!!!!! nên hok pm kịp,mong các bạn thông cảm nha!




Còn câu chuyện bán mèo của cô ấy thì khi người ta đã đặt tiền cọc mua mèo rồi mà cô ấy lại thay đổi ( Đòi trả lại tiền cọc) thì chắc chắn là có lý do gì đó đặc biệt rồi!
Không ngoại trừ vấn đề về tiền - Hoặc lý do cô ấy là người không đàng hoàng đã quen rồi

Người ta thường nói : "Một lần bất tín - Vạn lần bất tin"
Chỉ là một con mèo nhỏ mà cô ấy còn thay đổi thì thử hỏi những công việc lớn khác như cô ấy vẫn thường quảng cáo trong nhiều trang web thì liệu có tin được không?????

Đấy là theo suy nghĩ của riêng Mình,mong bạn Meoyeungaongao hay Bạn Ng Thị Phương Lan gì đấy nên suy nghĩ kỹ trước khi quyết định.

Và theo như lời kể của Bạn là: "Ong sinh ra em được mà" thì Mình nghĩ chắc là chú mua mèo của Bạn cũng lớn tuổi rồi - Vậy mà Bạn đang là người cần sự nhượng bộ của Chú ấy mà Bạn vẫn nói "hahaha!!! Ông này ổng bán thức ăn hay nhà hàng gì đó nên ổng láo lắm." Hy vọng chú ấy không đọc được những dòng chữ này của Bạn, chứ nếu chú ấy đọc được chắc Chú ấy không vui lắm đâu!

Chúc bạn thành công và đạt được âm mưu của mình!
 

meoyeungaongao

New Member
Chào các bạn!
Sáng nay mình vừa đọc tin nhắn trên diễn đàn ,chú ấy gửi tin trên diễn đàn cho mình
chú ấy nói nên cảnh báo mình,rồi đưa thông tin mình lên,nói mọi người cẩn thận => Mình thấy không có gì phải cận thận mình ,trên diễn đàn rất nhiều người,đôi khi thông tin cá nhân thì mình không bài tỏ ra hết ,chứ đâu có lương lẹo như chú ,chú mua 1 con mèo về cho con cháu nuôi chứ đâu phải mua đi bán lại kiếm lời mà chú phải nói vậy
Mình thấy chuyện mua mèo hay chó là đều thiên liêng,xuất phát từ tình thương chứ k phải lừa lọc hay mua đi bán lại .Do tết này mình về quê xa không có thời gian chăm sóc,chị mình không có quen lo cho pé mèo & cũng hay đi xa nên mình phải bán...
Chuyện 1con mèo rất nhỏ,đâu có đáng gì mà chú lại làm to tác lên vậy,phải chăng chú mua về để bán lại giờ cháu giữ lại để nuôi .chứ đâu bán cho ai khác mà chú làm như vậy!
Chú đến xem lúc 2h chiều thứ 6 ,đặt cọc 1trieu ,rồi chiều thứ 2 đến lấy ,.Trong 2 ngày cuối cùng mình chăm sóc thì tình cảm mình dành cho mèo càng nhiều,vì sắp phải xa vĩnh viễn thì mình tư vấn các bạn trên diễn đàn nên nói với chú như thế nào để chú thông cảm & mình gửi lại tiền cọc cho chú,mình năn nỉ rồi nói chuyện cũng đàn hoàng với chú chứ đâu phải gọi mấy số điện thoại rồi nói mọi người cảnh báo như chú vậy
=> CÂY NGAY KHÔNG SỢ CHẾT ĐỨNG , mình không làm gì sai hay cắn rứt lương tâm ,chú nên suy nghĩ lại những gì chú đã làm,từ trước đến giờ cháu chưa gặp 1 người nào lớn tuổi mà cư xử như chú. Thú cưng khi mình mua ,mình thấy đẹp trong mắt mình thì mình mua liền chứ đâu đến xăm xoi như chú, 1 con mèo rất nhỏ bé =>không đáng để chú lấy bài học trong làm ăn rồi lấy bài học đó đi mua mèo đâu chú
Nếu chú đọc được tin nhắn này thì mong chú thông cảm,cháu có nhắn cho chú là gửi trả tiền cọc ,chứ cháu không phải lật lọng gì,mong chú hiểu
Cháu có nhắn cho chú là cho cháu xin số tài khoản.sáng nay cháu chuyển tiền cọc cho chú ,mà chú không có nhắn lai
 

meoyeungaongao

New Member
Chào các bạn!
Sáng nay mình vừa đọc tin nhắn trên diễn đàn ,chú ấy gửi tin trên diễn đàn cho mình
chú ấy nói nên cảnh báo mình,rồi đưa thông tin mình lên,nói mọi người cẩn thận => Mình thấy không có gì phải cận thận mình ,trên diễn đàn rất nhiều người,đôi khi thông tin cá nhân thì mình không bài tỏ ra hết ,chứ đâu có lương lẹo như chú ,chú mua 1 con mèo về cho con cháu nuôi chứ đâu phải mua đi bán lại kiếm lời mà chú phải nói vậy
Mình thấy chuyện mua mèo hay chó là đều thiên liêng,xuất phát từ tình thương chứ k phải lừa lọc hay mua đi bán lại .Do tết này mình về quê xa không có thời gian chăm sóc,chị mình không có quen lo cho pé mèo & cũng hay đi xa nên mình phải bán...
Chuyện 1con mèo rất nhỏ,đâu có đáng gì mà chú lại làm to tác lên vậy,phải chăng chú mua về để bán lại giờ cháu giữ lại để nuôi .chứ đâu bán cho ai khác mà chú làm như vậy!
Chú đến xem lúc 2h chiều thứ 6 ,đặt cọc 1trieu ,rồi chiều thứ 2 đến lấy ,.Trong 2 ngày cuối cùng mình chăm sóc thì tình cảm mình dành cho mèo càng nhiều,vì sắp phải xa vĩnh viễn thì mình tư vấn các bạn trên diễn đàn nên nói với chú như thế nào để chú thông cảm & mình gửi lại tiền cọc cho chú,mình năn nỉ rồi nói chuyện cũng đàn hoàng với chú chứ đâu phải gọi mấy số điện thoại rồi nói mọi người cảnh báo như chú vậy
=> CÂY NGAY KHÔNG SỢ CHẾT ĐỨNG , mình không làm gì sai hay cắn rứt lương tâm ,chú nên suy nghĩ lại những gì chú đã làm,từ trước đến giờ cháu chưa gặp 1 người nào lớn tuổi mà cư xử như chú. Thú cưng khi mình mua ,mình thấy đẹp trong mắt mình thì mình mua liền chứ đâu đến xăm xoi như chú, 1 con mèo rất nhỏ bé =>không đáng để chú lấy bài học trong làm ăn rồi lấy bài học đó đi mua mèo đâu chú
Nếu chú đọc được tin nhắn này thì mong chú thông cảm,cháu có nhắn cho chú là gửi trả tiền cọc ,chứ cháu không phải lật lọng gì,mong chú hiểu
Cháu có nhắn cho chú là cho cháu xin số tài khoản.sáng nay cháu chuyển tiền cọc cho chú ,mà chú không có nhắn lai cho cháu
 

meoyeungaongao

New Member
trongqui said:
lo lẽ vì 1 con mèo mà ổng chịu mất mặt đến phá nhà bạn sao, bạn chỉ ghi phiếu thu 1triệu thui chứ ko ghi rõ phải đền hợp đồng nếu ko bán mèo cho ổng nên bạn chỉ cần trả 1triệu lại cho ổng là được rùi, vả lại bạn ko bán con mèo cho ổng là do bạn muốn để lại nuôi chứ đâu phải bán cho người khác
Chào các bạn!
Sáng nay mình vừa đọc tin nhắn trên diễn đàn ,chú ấy gửi tin trên diễn đàn cho mình
chú ấy nói nên cảnh báo mình,rồi đưa thông tin mình lên,nói mọi người cẩn thận => Mình thấy không có gì phải cận thận mình ,trên diễn đàn rất nhiều người,đôi khi thông tin cá nhân thì mình không bài tỏ ra hết ,chứ đâu có lương lẹo như chú ,chú mua 1 con mèo về cho con cháu nuôi chứ đâu phải mua đi bán lại kiếm lời mà chú phải nói vậy
Mình thấy chuyện mua mèo hay chó là đều thiên liêng,xuất phát từ tình thương chứ k phải lừa lọc hay mua đi bán lại .Do tết này mình về quê xa không có thời gian chăm sóc,chị mình không có quen lo cho pé mèo & cũng hay đi xa nên mình phải bán...
Chuyện 1con mèo rất nhỏ,đâu có đáng gì mà chú lại làm to tác lên vậy,phải chăng chú mua về để bán lại giờ cháu giữ lại để nuôi .chứ đâu bán cho ai khác mà chú làm như vậy!
Chú đến xem lúc 2h chiều thứ 6 ,đặt cọc 1trieu ,rồi chiều thứ 2 đến lấy ,.Trong 2 ngày cuối cùng mình chăm sóc thì tình cảm mình dành cho mèo càng nhiều,vì sắp phải xa vĩnh viễn thì mình tư vấn các bạn trên diễn đàn nên nói với chú như thế nào để chú thông cảm & mình gửi lại tiền cọc cho chú,mình năn nỉ rồi nói chuyện cũng đàn hoàng với chú chứ đâu phải gọi mấy số điện thoại rồi nói mọi người cảnh báo như chú vậy
=> CÂY NGAY KHÔNG SỢ CHẾT ĐỨNG , mình không làm gì sai hay cắn rứt lương tâm ,chú nên suy nghĩ lại những gì chú đã làm,từ trước đến giờ cháu chưa gặp 1 người nào lớn tuổi mà cư xử như chú. Thú cưng khi mình mua ,mình thấy đẹp trong mắt mình thì mình mua liền chứ đâu đến xăm xoi như chú, 1 con mèo rất nhỏ bé =>không đáng để chú lấy bài học trong làm ăn rồi lấy bài học đó đi mua mèo đâu chú
Nếu chú đọc được tin nhắn này thì mong chú thông cảm,cháu có nhắn cho chú là gửi trả tiền cọc ,chứ cháu không phải lật lọng gì,mong chú hiểu
Cháu có nhắn cho chú là cho cháu xin số tài khoản.sáng nay cháu chuyển tiền cọc cho chú ,mà chú không có nhắn lai
 

meoyeungaongao

New Member
Chú có thể dư sức mua 1 con mèo khác vừa ý chú.Mình sẽ nhắn cho chú số đt của cái bạn lúc trước bán mèo cho mình,bạn đó ở ngoài Bắc cũng gần chú
do mình năn nỉ gửi lại tiền cọc cho chú mà chú không có trả lời lại,mình để lại nuôi chứ k phải bán cho 1 ai khác,mình không làm đều gì có lỗi để hỗ thẹn với lương tâm
,nhưng đây cũng là 1 bài học dành cho mình. Chuyện mua bán mèo mình hay mua 1 cái quần cái áo là 1 chuyện rất nhỏ ,xuất phát từ tình thương.từ tình cảm của mình...
Chú đặt cọc lúc 2h ,mà 6h30 mình năn nỉ chú cho mình gửi tiền cọc chứ k phải đợi tới ngày mai ,ngày kia ,mình xin gửi lại tiền cho chú ,vì chú đem tận Đà Lạt thì mình không lên thăm được,chú bằng tuổi hay là con gái thì mình dể dàng liên lạc khi bán mèo đi xa,mình cảm thấy xót xa trong những ngày sắp chia lìa!!! :( :(
nếu các bạn là mình thì trong những ngày sắp rời xa đó,các bạn có cảm thấy buồn hay không? Mình cũng biết là chú cũng buồn khi không mua được mèo,nhưng chú có thể mua được 1 con mèo khác & cho chú số đt của người bán mèo ngoài HNoi lúc trước bán cho mình,chứ mình đâu có giấu diếm hay ít kỷ gì đâu
Cháu năn nỉ chú cho cháu gửi lại tiền cọc & cho cháu nuôi lại mèo!!!!!!
Mong chú hiểu cho cháu!
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top