meoyeungaongao
New Member
Chào tất cả các bạn trên diễn đàn!
Cách đây 2 hôm mình có đăng hình để bán pé mèo trên file này
Tết này mình về quê(Vĩnh Long) nên k có ai chăm sóc cho pé mèo,ban ngày thì mình làm nên cũng k có tgian chơi đùa cùng bé
Chị mình thì k có quen chăm sóc & cũng hay đi xa nên k có ai lo,m5 ,mà chị cũng hay quan niêm làm ăn k nên nuôi mèo.huhuhu
Có chú đó hôm qua ghé mua pé & đặt cọc 1trieu (Chú đem ra tận Đà Lạt) mà giọng chú thì giọng của miền Bắc!
Chú mua pé mèo nhà mình mà mình thấy bất an quá!
1 con mèo 3 tháng tuổi chưa mọc hết 2 hàm răng mà chú mua rồi lấy mấy số điện trả giá..........& nhiều chuyện về chú nữa....
=> mình chỉ chốt lại 1 câu: Đối với những người thật sự yêu thương mèo,thì chú đừng lấy bài học trong cách làm ăn người lớn của chú mà đi mua 1 con mèo non nớt như vậy thì tội lắm & làm cho người bán cảm thấy bất an,lo sợ
2 ngày nay mình suy nghĩ rất nhiều,có lẽ khi đã sắp mất 1 thứ gì đó thì tình cảm mình tăng lên gấp trăm lần. vì khi quyết định bán thì mình đã vĩnh viễn xa bé,từ Sài gòn về Đà lạt là quảng đường rất xa,mà liệu lúc lên chú ấy có cho vao thăm hay k?
Nên mình quyết định để lại nuôi,vê quê thì chắc mình mang bé về luôn!
mình rất sợ chú ấy không đồng ý"Chú ấy dữ dằn lắm'
Giờ thì mình k biết phải nói với chú ấy ntn để chú ấy hiểu & nhận lại tiền cọc mà mình gửi lại,chú đừng đến nhà làm phiền mình nữa!
chú làm mình sợ lắm.nhà mình má chú muốn đến khi nào chú đến,rồi nói chuyên to nữa.làm hàng xóm cứ dòm ngó
Hixx!! Mong moi nguoi giup minh
YH: lan.alone
Cách đây 2 hôm mình có đăng hình để bán pé mèo trên file này
Tết này mình về quê(Vĩnh Long) nên k có ai chăm sóc cho pé mèo,ban ngày thì mình làm nên cũng k có tgian chơi đùa cùng bé
Chị mình thì k có quen chăm sóc & cũng hay đi xa nên k có ai lo,m5 ,mà chị cũng hay quan niêm làm ăn k nên nuôi mèo.huhuhu
Có chú đó hôm qua ghé mua pé & đặt cọc 1trieu (Chú đem ra tận Đà Lạt) mà giọng chú thì giọng của miền Bắc!
Chú mua pé mèo nhà mình mà mình thấy bất an quá!
1 con mèo 3 tháng tuổi chưa mọc hết 2 hàm răng mà chú mua rồi lấy mấy số điện trả giá..........& nhiều chuyện về chú nữa....
=> mình chỉ chốt lại 1 câu: Đối với những người thật sự yêu thương mèo,thì chú đừng lấy bài học trong cách làm ăn người lớn của chú mà đi mua 1 con mèo non nớt như vậy thì tội lắm & làm cho người bán cảm thấy bất an,lo sợ
2 ngày nay mình suy nghĩ rất nhiều,có lẽ khi đã sắp mất 1 thứ gì đó thì tình cảm mình tăng lên gấp trăm lần. vì khi quyết định bán thì mình đã vĩnh viễn xa bé,từ Sài gòn về Đà lạt là quảng đường rất xa,mà liệu lúc lên chú ấy có cho vao thăm hay k?
Nên mình quyết định để lại nuôi,vê quê thì chắc mình mang bé về luôn!
mình rất sợ chú ấy không đồng ý"Chú ấy dữ dằn lắm'
Giờ thì mình k biết phải nói với chú ấy ntn để chú ấy hiểu & nhận lại tiền cọc mà mình gửi lại,chú đừng đến nhà làm phiền mình nữa!
chú làm mình sợ lắm.nhà mình má chú muốn đến khi nào chú đến,rồi nói chuyên to nữa.làm hàng xóm cứ dòm ngó
Hixx!! Mong moi nguoi giup minh
YH: lan.alone