tranlam1311
New Member
Chẳng là từ khi còn bé mình rất muốn nuôi 1 chú chó nhưng khổ nỗi bố mẹ thì sợ bẩn , còn anh mình thì có tiền sử bệnh hen xuyễn nên cũng hết cách .
Bây giờ thì mình dọn ra ở riêng được 1 thời gian , sắp xếp nhà cửa , công việc ổn định rồi nên lại muốn thực hiện cái ước mơ hồi bé .
Mình muốn nuôi 1 chú chó cỡ trung bình , đừng to như becgie là được . 1 tuần có thể dắt đi dạo 2 hoặc 3 lần gì đấy , à mình ở chung cư nên mình rất sợ những chú husky , chúng rất dễ thương nhưng có 1 điểm xấu là hay hú vào ban đêm làm mọi người thức giấc .
Rất mong các bạn giúp đỡ .
Bây giờ thì mình dọn ra ở riêng được 1 thời gian , sắp xếp nhà cửa , công việc ổn định rồi nên lại muốn thực hiện cái ước mơ hồi bé .
Mình muốn nuôi 1 chú chó cỡ trung bình , đừng to như becgie là được . 1 tuần có thể dắt đi dạo 2 hoặc 3 lần gì đấy , à mình ở chung cư nên mình rất sợ những chú husky , chúng rất dễ thương nhưng có 1 điểm xấu là hay hú vào ban đêm làm mọi người thức giấc .
Rất mong các bạn giúp đỡ .