Nếu bạn chủ topic đã nuôi mèo xù không ít năm thì sao bạn không nghĩ đến chuyện lông nó rụng, đặc biệt trong mùa thay lông. Chẳng riêng gì bé mèo kia rụng nhiều lông đâu, bé mèo nào mà lông chả rụng nhiều. Tôi đã phát cáu từ khi đọc topic của bạn cơ. Tại sao bạn chấp nhận mua bé về mà không cố gắng yêu thương bé. Bé đã bị đẩy qua đẩy lại không dưới 4,5 nhà.
Mình cũng mong những bạn nào thực sự có khả năng nuôi bé thì hẵng nhận bé nhé ! Đừng để chuyện này tiếp tục xảy ra đối với chú mèo đáng thương này
mà tôi nói thêm về cái vấn đề rụng lông. Tôi ở cùng với anh trai tôi từ lâu rồi, và anh trai tôi mới lấy vợ sau khi tôi mua bé mèo này, và chị ấy cũng đã có em bé đc vài tháng nay nên gia đình 2 nhà ép phải bán, bạn cứ tỏ ra là bạn yêu mèo lắm thương mèo lắm ko thể chịu đựng đc cảnh mèo bị bán thế lọ thế chai, bạn tốt bụng như thế sao ko tìm cho nó 1 nhà nào có điều kiện hơn nhà tôi hay bạn tốt bụng hơn là bạn rước nó về nuôi cho khỏi đáng thương. Tôi chỉ nói vậy thôi chứ xin lỗi bạn đi tôi cũng ko muốn gửi mèo của tôi cho mấy cái kẻ chỉ biết nói mồm và ngồi lê đôi mách như bạn.
Mình cũng mong những bạn nào thực sự có khả năng nuôi bé thì hẵng nhận bé nhé ! Đừng để chuyện này tiếp tục xảy ra đối với chú mèo đáng thương này
mà tôi nói thêm về cái vấn đề rụng lông. Tôi ở cùng với anh trai tôi từ lâu rồi, và anh trai tôi mới lấy vợ sau khi tôi mua bé mèo này, và chị ấy cũng đã có em bé đc vài tháng nay nên gia đình 2 nhà ép phải bán, bạn cứ tỏ ra là bạn yêu mèo lắm thương mèo lắm ko thể chịu đựng đc cảnh mèo bị bán thế lọ thế chai, bạn tốt bụng như thế sao ko tìm cho nó 1 nhà nào có điều kiện hơn nhà tôi hay bạn tốt bụng hơn là bạn rước nó về nuôi cho khỏi đáng thương. Tôi chỉ nói vậy thôi chứ xin lỗi bạn đi tôi cũng ko muốn gửi mèo của tôi cho mấy cái kẻ chỉ biết nói mồm và ngồi lê đôi mách như bạn.