Ai có thấy mọi người quảng cáo mua chó ở Nguyễn Tư Giản của người tên Tú( Nữ) với số phone(01665134340) thì mình khuyên mọi người nên thận trọng. MÌnh không biết có nhiều người mua ở đó k,nhưng mình là 1 tấm gương và hậu quả. Mong mọi người hãy đọc hết!
Cách đây 1 tháng mình có mua 1 em Alas Đực 2,5 tháng tuổi. Lúc tới xem,em ấy khỏe lắm,chạy lăng xăng,mình yêu liền... Vì ng bán bảo có sổ đàng hoàng,chính đứa em của người ta ở bên TQ đưa đi tiêm. Mình tin vì khuôn mặt xinh xắn và mau mồm mau miệng của em ý,ai nghĩ là chó bệnh đâu. Đây là sổ tiêm chủng của em ý giao cho mình:
EM ý bảo hành cho mình 1 tuần, mấy ngày mới đón em Alas về,em bán hàng nhiệt tình nt hỏi han lắm, dạy mình cách chăm sóc nữa. Em bán hàng còn lôi 1 anh bác sĩ giỏi ở sở thú ra để đảm bảo cho chó of mình. Rồi nói rằng,chó về em đã test Care và Parvo rồi. Ngày đầu tiên ở nhà mình,em Alas đi ngoài phân sệt sệt,mình nghĩ là lạ nước. Đến 3,4 ngày sau,đi khám em bị dính Parvo.... Vì trong tuần bảo hành,nên viện phí em bán hàng trả. Khi chữa Parvo khỏi,mình ra phòng khám đón em Alas về, em bán hàng ngồi nói mình xa xả rằng: " Bây giờ c mang về,mà có dính Care hay gì khác,cũng k phải do em. CHó em tiêm đàng hoàng rồi,chó ng ta tiêm Vacxin của Mĩ còn dính Care...vv.." Uh thì em ý nói đúng,tiêm 1 lần làm sao chắc 100% là k dính bệnh. Thì ra khi chữa Parvo xong,e mới thú nhận với mình là chưa test Parvo.
THế nhưng,mình thắc mắc ở 1 điểm. Chữa parvo cho em Alas lành rồi,mình thấy em khỏe va 1 tuần sau cho đi tiêm phòng lại bằng sổ tại VN:
Tiêm về được 10 ngày,em dính Care. Tại sao???? Bởi nếu theo sổ tiêm của em ý từ TQ + với sổ tiêm của mình thì em Alas of mình đã tiêm đc 2 lần rồi. Làm sao còn khả năng dính Care???? Từ đó mình nghĩ lại,lúc tới xem em Alas,e chạy hùng hục khỏe mạnh,tới lúc mang về... bệnh mỗi lúc 1 nặng...Giống như kiểu sổ tiêm ở TQ là sổ giả,chưa chắc đã được tiêm vào em Alas thật. Và em khỏe mạnh hùng hục là do có thể bị tiêm thuốc kích thích... Khi thuốc dần hết,bắt đầu bệnh mới phát ra. Nếu có thuốc kích thích,mình hỏi làm sao bác sĩ tìm ra??? Làm sao dùng que test mà test ra được????
Chuyện của mình là thế đyấ...Ai có kinh nghiệm thì cho mình xin ý kiến....Em Alas của mình,nhỏ tuổi và ốm dặt dẹo suốt 1 tháng trời,mình k đành lòng....Giờ lại Care,chả biết có sống nổi hay không... Sao mình hận những đứa bán chó bệnh....Giờ từng đêm chỉ mong em ấy qua được ngày mới....MÌnh chỉ sợ 1 ngày nào đó ngủ dậy,em Alas không còn thở nữa....Lúc đó trách ai đây....Ngồi viết mà nước mắt cứ rớt vì thương em Alas,lòng quặn lại....Hi vọng qua bài viết của mình,sẽ không ai mua chó của em Tú đó.
Cách đây 1 tháng mình có mua 1 em Alas Đực 2,5 tháng tuổi. Lúc tới xem,em ấy khỏe lắm,chạy lăng xăng,mình yêu liền... Vì ng bán bảo có sổ đàng hoàng,chính đứa em của người ta ở bên TQ đưa đi tiêm. Mình tin vì khuôn mặt xinh xắn và mau mồm mau miệng của em ý,ai nghĩ là chó bệnh đâu. Đây là sổ tiêm chủng của em ý giao cho mình:
EM ý bảo hành cho mình 1 tuần, mấy ngày mới đón em Alas về,em bán hàng nhiệt tình nt hỏi han lắm, dạy mình cách chăm sóc nữa. Em bán hàng còn lôi 1 anh bác sĩ giỏi ở sở thú ra để đảm bảo cho chó of mình. Rồi nói rằng,chó về em đã test Care và Parvo rồi. Ngày đầu tiên ở nhà mình,em Alas đi ngoài phân sệt sệt,mình nghĩ là lạ nước. Đến 3,4 ngày sau,đi khám em bị dính Parvo.... Vì trong tuần bảo hành,nên viện phí em bán hàng trả. Khi chữa Parvo khỏi,mình ra phòng khám đón em Alas về, em bán hàng ngồi nói mình xa xả rằng: " Bây giờ c mang về,mà có dính Care hay gì khác,cũng k phải do em. CHó em tiêm đàng hoàng rồi,chó ng ta tiêm Vacxin của Mĩ còn dính Care...vv.." Uh thì em ý nói đúng,tiêm 1 lần làm sao chắc 100% là k dính bệnh. Thì ra khi chữa Parvo xong,e mới thú nhận với mình là chưa test Parvo.
THế nhưng,mình thắc mắc ở 1 điểm. Chữa parvo cho em Alas lành rồi,mình thấy em khỏe va 1 tuần sau cho đi tiêm phòng lại bằng sổ tại VN:
Tiêm về được 10 ngày,em dính Care. Tại sao???? Bởi nếu theo sổ tiêm của em ý từ TQ + với sổ tiêm của mình thì em Alas of mình đã tiêm đc 2 lần rồi. Làm sao còn khả năng dính Care???? Từ đó mình nghĩ lại,lúc tới xem em Alas,e chạy hùng hục khỏe mạnh,tới lúc mang về... bệnh mỗi lúc 1 nặng...Giống như kiểu sổ tiêm ở TQ là sổ giả,chưa chắc đã được tiêm vào em Alas thật. Và em khỏe mạnh hùng hục là do có thể bị tiêm thuốc kích thích... Khi thuốc dần hết,bắt đầu bệnh mới phát ra. Nếu có thuốc kích thích,mình hỏi làm sao bác sĩ tìm ra??? Làm sao dùng que test mà test ra được????
Chuyện của mình là thế đyấ...Ai có kinh nghiệm thì cho mình xin ý kiến....Em Alas của mình,nhỏ tuổi và ốm dặt dẹo suốt 1 tháng trời,mình k đành lòng....Giờ lại Care,chả biết có sống nổi hay không... Sao mình hận những đứa bán chó bệnh....Giờ từng đêm chỉ mong em ấy qua được ngày mới....MÌnh chỉ sợ 1 ngày nào đó ngủ dậy,em Alas không còn thở nữa....Lúc đó trách ai đây....Ngồi viết mà nước mắt cứ rớt vì thương em Alas,lòng quặn lại....Hi vọng qua bài viết của mình,sẽ không ai mua chó của em Tú đó.