Em ơi! chị đã chuẩn bị rất chu đáo hành trang về nhà mới cho con em rồi nhé :
BƯỚC 1 : Chuẩn bị giỏ nè ( giỏ này mắt to nên thoáng , không lo bé bị bí hơi nha ,đồng thời đáy liền nên k sợ bé bị đau người khi vận chuyển ...mà nếu lúc về e chưa sắp xếp được chỗ ở cho bé thì cho bé nằm tạm trong giỏ cũng được vì giỏ này rất rộng..)
View attachment 44078View attachment 44079
BƯỚC 2: Cho giấy thấm vào nè...vừa êm mà nếu bé có đi vệ sinh thì cũng không tèm lem ra người ....
View attachment 44080View attachment 44081
BƯỚC 3 : Qùa kỷ niệm cho bé hay ăn chóng lớn nha....mặc dù váy và nơ đã không còn vừa nữa nhưng vẫn mong mẹ HÊ NA giữ lại (hì...cho thế hệ sau dùng nha)
View attachment 44082
VÀ CUỐI CÙNG LÀ 1 VÀI TẤM ẢNH KỶ NIỆM .....( HÌ...em nhìn con em đi,ngày bé trông lông xù xù bằng nhau thế mà bây giờ lớn mọc ra cái yếm sư tử đẹp thế không biết ........hì... hì...)
View attachment 44083
p/s : À à......mẹ cháu cứ yên tâm nhé....chị đã để 2 bát sơ cua đựng đồ ăn và nước uống dọc đường cho bé rồi nhé...chị đã buộc rất chắc chắn nên em không sợ đổ ra người bé đâu...hì,....
View attachment 44087
CHÚC EM NUÔI BÉ KHỎE MẠNH,CHÓNG LỚN...THỈNH THOẢNG UP ẢNH LÊN CHO CHỊ XEM VỚI NHA!
Hihi. Ok chị. Con đẹp. Phải khoe cho thiên hạ biết chứ. Hê hê. Nhưng nhìn con bé gầy quá chi ạ. Xương lắm ý. Mai kia về em chăm cho béo tốt lại. Hihi