tiện thể hum bữa ghé qua nhà con bạn dưới ba la, đường đii chùa hương mình thấy có mấy quán tiểu hổ liền bạn nào mún cứu mấy em ý thì ghé qua nha. mấy quán ý bên tay trái đường nhé. ngoài ra vào các phiên chợ hà đông cug thường xuyên bán chó và mèo đủ màu sắc, to có bé có, cu Bo nhà mình cũng đc mua ở đó, em ý lúc mình mua đã nạng 1,5kg giá 200k thui, sau 2 tháng nhờ mình chăm bẵm nay em nó đã đc 2,8kg rùi đó, rất ngoan, ko kêu lun.bạn nào thích mua mèo ở chợ hà đông thì mình dẫn đi, vì mình rất hay đi phiên chợ ý, đang mún tình 1 nàng mèo làm bạn cho cu BO, ngoài ra mình sẽ dẫn bạn tới chợ cây, nơi bạt ngàn cây cảnh nếu bạn thích đi cùng mình. hihi. vì chợ chó mèo cũng ko nhiều lắm có khoảng chục hàng bán thôi, mà đa số toàn lái chó, lái mèo. có nhiều mèo ng ta vừa mang tới chợ là họ mua ngay. hum bữa mình chứng kiến họ mua như ăn cướp ko bằng 1 mèo mẹ nặng tầm 3kg và 5 nhóc mèo con họ mua với giá 200k. vừa mua xong lúc sau có ng tới hỏi mua mèo thịt, em mèo mẹ bị bắt bán lun, và họ ra giá 90k/kg. thèng kia bắt hẳn 3 em mèo liền, thật sự rất thương nhưng mình chẳng thể làm gì đc. vì mình cũng ko đủ khả năng chu cấp hết cho chúng nó
VN mình nên có hiệp hội bảo vệ động vật. Như thế này thật sự thương tâm quá, e gái mình mới mất 1 bé mèo, giờ chắc cũng bị thịt rồi. Cầu chúa cho bé may mắn như cu Bo nhà bạn