Khách quan mà nói thì từ đầu bạn Trang không nên nuôi tận 4 em , như bạn trình bày là giờ make mủng ăn diện đi thực tập thực teo , sướng rồi chẳng cần quan tâm chăm gì nữa , mèo ốm blah blah ...Nói thật thì hằng ngày mình vẫn chăm sóc bản thân và chăm mèo , nếu là việc yêu thích và vui vẻ thì chẳng màng đếm công đâu bạn ạ ^^
Bạn có vẻ sung sướng trút được gánh nợ hay chỉ là bạn quá bực mình viết mấy lời cay độc để người bán ko bán được mèo ( dù sao người ta cũng siết nợ bạn mà làm sao không thù không oán được ) - người lớn chút bạn nhé càng thế càng bị đánh giá sai ( ví như bạn không thế )
Người trong sáng thì chẳng sợ trong tối . Mình mà là bạn , thì các em đã khác rồi . Mình cũng chưa kiếm ra tiền nên mình chỉ dám nuôi 2 em , chăm sóc tỉ mỉ và nếu các em có ốm mình cũng sẽ lo . Đã yêu thì yêu cho trót mà bạn , bạn dứt tình nhanh vậy lạnh lùng thế sao ?
Chủ quan mà nói thì mỗi người 1 hoàn cảnh , giờ lên án cũng chẳng để làm gì . Mong các bé có được chủ mới là người tốt và khôn ngoan hơn . Mong những bạn trẻ hãy suy nghĩ kĩ trước khi nuôi mèo ( hoặc bất kì chó , chuột , cá , bò sát... :X ) . Yêu thì yêu nhưng cũng phải thực tế , đừng để tới lúc rước các em về vì hoàn cảnh của bản thân mà làm liên lụy đến những sinh linh bé nhỏ đáng yêu chẳng tội tình ..!