chào bạn hình như bạn hơi bị cuồng mèo thì phải.đúng tự do ngôn luận nhưng những nhạn xét của bạn hình như hơi cảm tính và ko có tính công bằng nếu ko nói là không khách quan tý nào.có thể là cái nick name cũng khiến mọi người hiểu được bạn là ng như thế nào và cá tính ra sao.cũng có thể la cuộc sống chật vật khiến bạn như vậy mình rất thông cảm.nhưng chuyện này chỉ dừng ở lĩnh vực mua bán chứ không phải còn nhận xét đánh giá con người nữa.bạn đã mất mèo chưa??bạn nếu thực sự muốn biết chân tướng mọi việc và sự công bằng thì bạn đã thử tìm hiểu chưa mà đã vội "phỉ nhổ".chuộc hay không là việc của người ta bạn ah,mình chỉ có quyền tham gia nhất định thôi,chứ gặp việc nào liên quan đến mèo mà bạn không thích thì bạn lại nhổ thế ngày bạn nhổ mấy lần.đến người bạn còn dễ dãi nhổ nhiều như vậy thì mèo nhà bạn chắc không cần tắm mỗi khi làm bạn bực mình đâu chỉ.bạn có chắc trong đời nuôi mèo của bạn bạn không từng chửi mắng những con mèo yêu thương của bạn.tớ chỉ nói lên suy nghĩ khách quan vậy thôi...và hãy khách quan khi mình ở vị trí khách quan.meogiakhotinh said:Đùa, mình viết cái cm rõ dài mà con mèo nó ko may nhẵm nút black làm mất bao công sức của mình =))
Trang ơi e có bị gì ko vậy e? Ngày xưa c thấy e bảo mèo BỊ MẤT TRỘM, giờ thấy rồi thì phải báo công an ngay hoặc tới đòi ngay chứ sao lại dửng dưng thế em? Em làm chị buồn cười quá về cái độ giả tạo của em. Mất trộm á? E đùa vui quá cơ =)) Mà e đag nói gì về mèo của e đấy? Em nói kiểu gì mà c nghe như e đang nói về phế phẩm bỏ đi vậy? Có là phế phẩm thì e cũng đã từng nuôi nó ăn, nuôi nó lớn. Em bảo e mệt mỏi, em giờ e lớn rồi e phải kiếm tiền chứ ko thể ngày hầu mèo ăn, hầu mèo uống đc à? E lớn với ai thế? Chị nhớ ko nhầm thì e sinh năm 92. Chị đây hơn e có 1 tuổi thôi nhưng c cũng lăn lộn vài nghề rồi nhưng chưa từng có cái ý nghĩ như em. Chị còn biết nhiều ng đi làm chỉ là vì muốn cho bọn mèo nó sống sướng hơn. Chị kể cho e nghe nhé, cách đây vài tháng, chị mở mắt ra là 5h30 dậy cho mèo ăn rồi đi học. Trưa 11h tan học chị đi làm tới 5h, sau 5h chị lại đi học hộ tới 10h mới về tới nhà, lại cho mèo ăn, đi nhặt sỉ than thay cho nó. Nhưng động lực để chị làm vậy vì chị thương bọn nó, và thương chị, ko có tiền ko sống đc e à. Ko hiểu là cái công cuộc kiếm ăn của em nó vất vả tới đâu mà c nghe sao hoành tráng thế) Chị giờ rảnh rang rồi, sung sướng rồi, nên chị chả nói đc em. Buồn quá =))
Em ơi tiền nó quan trọng thật nhưng nó kiếm đc e à. Mèo thì ko. Nó chết đi rồi e biết tìm đâu? Em nói về mèo của em mà chị thấy đau lòng thay cho chị. Giá mà những con mèo chị bị mất chị tìm lại đc, chị cũng sẽ cố gắng chuộc về. Nhiều chị ko có nhưng bảo cố thì chị sẽ cố hết sức. Đó là tình ng em à. Chị còn gặp những trường hợp bỏ tiền túi ra chuộc 1 con mèo ta mà tiền chuộc cao gấp 3,.4 lần giá trị.
Ừ chị công nhận 15tr nó to quá, nên chả trách e đc. Thôi ch chuộc mèo k nói tới, coi như e có lý do chính đáng. Nhưng cái chị thấy nực cười ở đây là sao e lại nói e BỊ MẤT MÈO? Tại sao?
Chị chả cần e giải thích, nhưng nếu e ko nói đc lý lẽ của mình cho chị hiểu thì chị xin phép phỉ nhổ vào cái mặt em.
thân