Em mèo nhà mình bị ngã và bị thương rất
nặng, mình đã đưa em đi chữa. Hằng ngày
bác sĩ bảo đưa e tới tiêm, sau khi dứt tiêm
kháng sinh và chống viêm thì em bị nhiễm
giảm bạch cầu. Có lẽ vì em mất máu, sức đè
kháng giảm mà lại chưa đc tiêm vaccine.
Bác sĩ vẫn truyền nước và tiêm thuốc bổ
nhưng em vẫn bị nôn mửa. Mỗi ngày fai
truyền nước 2 lượt mà hôm nay đã là ngày
thứ 6 rồi. Em có triệu chứng nôn mửa nhiều
lần, dịch nôn ra có màu vàng, xanh. Tới hôm
nay thì em lai nôn dịch có màu bã trầu, tanh
mùi máu. Hôm qua thì em có đi đại tiện
phân lỏng như nước, nhưng tới hôm nay thì
không thấy. Em lại rặn nhiều nên bị lòi dom
ra, rất tội. Mình ngày một lo lắng và hoang
mang. Mình biết là bệnh này tỉ lệ tử vong
cao, nhưng thực sự khó chấp nhận quá.
Có bạn nào em mèo bị giống em nhà mình
thì cho mình ít thông tin với. Mình tham
khảo trên mạng có 1 số bài các bạn khác
chia sẻ nhưng các em thường đi rất nhanh.
Không biết có hy vọng nào cho em nhà mình
không, ban ngày đc truyền nước thì e còn
tỉnh chút chứ cứ đêm xuống là em lại nôn rất
nhiều lần, em bây giờ lại không đi lại được
nên toàn phải nằm một chỗ, dọn dẹp sạch r
mà vẫn còn mùi. Tội em lắm.
nặng, mình đã đưa em đi chữa. Hằng ngày
bác sĩ bảo đưa e tới tiêm, sau khi dứt tiêm
kháng sinh và chống viêm thì em bị nhiễm
giảm bạch cầu. Có lẽ vì em mất máu, sức đè
kháng giảm mà lại chưa đc tiêm vaccine.
Bác sĩ vẫn truyền nước và tiêm thuốc bổ
nhưng em vẫn bị nôn mửa. Mỗi ngày fai
truyền nước 2 lượt mà hôm nay đã là ngày
thứ 6 rồi. Em có triệu chứng nôn mửa nhiều
lần, dịch nôn ra có màu vàng, xanh. Tới hôm
nay thì em lai nôn dịch có màu bã trầu, tanh
mùi máu. Hôm qua thì em có đi đại tiện
phân lỏng như nước, nhưng tới hôm nay thì
không thấy. Em lại rặn nhiều nên bị lòi dom
ra, rất tội. Mình ngày một lo lắng và hoang
mang. Mình biết là bệnh này tỉ lệ tử vong
cao, nhưng thực sự khó chấp nhận quá.
Có bạn nào em mèo bị giống em nhà mình
thì cho mình ít thông tin với. Mình tham
khảo trên mạng có 1 số bài các bạn khác
chia sẻ nhưng các em thường đi rất nhanh.
Không biết có hy vọng nào cho em nhà mình
không, ban ngày đc truyền nước thì e còn
tỉnh chút chứ cứ đêm xuống là em lại nôn rất
nhiều lần, em bây giờ lại không đi lại được
nên toàn phải nằm một chỗ, dọn dẹp sạch r
mà vẫn còn mùi. Tội em lắm.