Mình hiện đang nuôi 1 e cún nhật lai(k biết lai với giống nào), mình nhận nuôi lúc e nó gần 2 tháng tuổi,mất 1 tuần nuôi nhốt lồng như clip hướng dẫn thì e nó đi nặng và nhẹ đúng vào cái khay nhựa mình mua, nhưng dần dần e nó cứ hư dần, h thì chỉ đi nặng vào khay còn đi nhẹ thì cứ 2 chân trước trong khay, 2 chân sau ngoài khay là ngồi xuống tè, có khi e nó tè giữa nhà. Trong khi đi nặng e nó đi vào khay, đánh hơi xoay mấy vòng trong khay rồi mới ngồi xuống đi, 10 lần đi nặng hết 9 lần trong khay, còn 1 lần là rơi ra ngoài. Trong khi đi nhẹ thì h k đc 1 lần nào trong khay. E nó h đc gần 3 tháng nặng hơn 3kg, nhốt vào lồng như xưa thì e nó gầm gừ cắn phá k chịu ở trong lồng nên mình đành thả ra ( nhà minh chung cư sợ ồn ảnh hưởng hàng xóm mà nghe nó kêu gào trong 15-20 phút liên tục thấy cũng tội).
H e nó đi nặng đúng chỗ thì mình khen giỏi xoa đầu gãi bụng, còn đi tè ra nhà thì quát mắng, đánh vào mông bằng tay và đũa mà k ăn thua. H có cách nào k các bạn. Chưa kể e nó hay nhảy chồm lên bàn và ghế khi mình đang ăn, mỗi lần vậy mình kếu "xuống" và gõ vào chân nó, h nó chỉ xuống khi nào mình dơ đũa lên thôi, còn quát cũng k xi nhê. Nhưng cũng có lúc e nó ngoan nằm hoặc ngồi yên đợi mình ăn xong mới đòi ăn. K biết do chó con nó vậy hay con này vừa lì vừa bướng nữa
H e nó đi nặng đúng chỗ thì mình khen giỏi xoa đầu gãi bụng, còn đi tè ra nhà thì quát mắng, đánh vào mông bằng tay và đũa mà k ăn thua. H có cách nào k các bạn. Chưa kể e nó hay nhảy chồm lên bàn và ghế khi mình đang ăn, mỗi lần vậy mình kếu "xuống" và gõ vào chân nó, h nó chỉ xuống khi nào mình dơ đũa lên thôi, còn quát cũng k xi nhê. Nhưng cũng có lúc e nó ngoan nằm hoặc ngồi yên đợi mình ăn xong mới đòi ăn. K biết do chó con nó vậy hay con này vừa lì vừa bướng nữa