• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

Vĩnh biệt Mèo Nhép

balinh

New Member
Thế là đã 4 hôm trôi qua mà không thấy mày trở về.cho đến bây giờ Tao biết chắc sẽ không bao giờ còn nhìn thấy mày nữa rồi! Nhớ thương quá mèo nhép ơi!!!! tất cả những gì liên quan đến mày trong gian nhà này càng làm tao nhớ. Từ cái bát cho mày ăn hàng ngày bây giờ trống trơn, từ chỗ mày nằm,mày chơi bây giờ vắng lặng.Tất cả mọi hành động của mày từ kiểu đi lại cách nô đùa và cả tiếng kêo nữa nó còn in đậm trong đầu tao. mỗi lần hình dung lại càng làm tao nhớ thương mày da diết.
Mày là một con mèo thật bất hạnh và đáng thương. tao còn nhớ vào ngày 7/10/2010.Cái ngày gặp mày lần đầu tiên Trông mày, mày thật bẩn thỉu và yếu ớt. hôm đấy nhà tao có giỗ, cả gia đình về quê ăn giỗ Thì tao gặp mày ở nhà bà ngoại.Lúc ấy mày chỉ cất được mấy tiếng keo meo meo yếu ớt. mày bị nhốt vào cái thùng giấy bên trong có một cái đĩa có mấy hạt cơm. Hỏi bà ngoại thì bà bảo ai đem vứt nó đi, nó tự vào nhà và bà bận bán hàng nên bà cho tạm vào cái thùng. Nhìn mày lúc ấy thật khủng khiếp. bẩn thỉu, người toàn rận, lông thì bết lại, hai chân trước của mày bị dị tật cứ cong lại mỗi lần nhìn mày đi trông thật khó nhọc đầu cứ phải chúi xuống đất vì chân trước của mày không thẳng ra được. Cái đứa chủ nào thật dã man đã vứt mày đi khi mày còn chưa biết ăn cơm. Có lẽ nó thấy mày bị tật nguyền nên nó nhẫn tâm vứt mày đi như vậy. Thương quá tao đem mày về nuôi. Thật khó khăn trong những ngày đầu tiên nuôi mày. Cơm trộn với bất bất cứ thứ gì mày cũng không ăn. mua sữa về mày không uống.tao tưởng sẽ không cứu được mày. Nhưng khi tao tao nhai cơm và mớm cho mày thì mày ăn ngon lành, rồi mày bị đi ỉa nữa chứ mùi phân của mày nồng nặc trong nhà tao cũng cố chịu đựng dọn dẹp, có lần mày nhảy từ trên giường xuống chân yếu mày không đỡ nổi thế là đau chân không đi được nhìn mày lết đi mà thật tội nghiệp tao đã phải mang cơm tận nơi nằm cho mày ăn, lúc mày đi vệ sinh nữa chứ tao phải mang khay sỉ lên bế mày đứng lên cho mày đi mỗi lần vô ý chạm vào chỗ đau mày lại gào lên thế mà đi xong mày vẫn cố lấy chân cào cào lấp lấp. Thế rồi mọi chuyện cũng qua. Mày ăn, mày lớn mày nô đùa mày quấn quýt mỗi lần tao đi về, gọi là lớn nhưng mày có to bằng những con mèo cùng lứa đâu cơ chứ vì thế tao gọi mày là Nhép. Nhìn cái dáng khom khom đi lại của mày tao lại buồn cười. Mày cũng thật đáng thương chỉ nhảy lên đến giường là cao nhất rồi. Nhìn anh ngố mỗi lần muốn đi chơi chỉ cần nhảy phốc 1 cái là qua cửa sổ mày chỉ biết ngửa cổ nhìn theo mà không làm gì được. suốt ngày mày chỉ quanh quẩn trong nhà mà không được đi đâu. Chỉ khi tao về mở cửa trần thì mày mới được tắm nắng. Lúc ấy nhìn mày thật mãn nguyện. Mắt lim dim thích thú. Có lẽ mày như vậy nên anh ngố cũng không thích chơi với mày, nên mỗi lần tránh mày anh ấy nhảy lên nóc tủ nằm mày không làm gì được chỉ biết kêo gọi. Sở thích của mày cũng thật đơn giản chỉ cần vo tròn tờ giấy ăn ném cho mày là mày nô với nó cả buổi tối, chân mày tật như vậy mà mày đá thật khéo cứ rê đi rê lại cục giấy ăn trông thật ngộ. Bạn thân nhất của mày là tao, mỗi lần tao đi về dù đang nằm ở đâu mày cũng vội vàng chạy xuống tỏ thái độ mừng rỡ lúc ấy tao đi đâu mày cũng chạy theo quấn quýt. Mày cũng là con mèo nhút nhát, hễ thấy bóng người lạ vào nhà là mày chạy quáng quàng tìm chỗ nấp kín, cảnh giác cao độ chỉ khi nào thấy yên thì mới dám chui ra. Thế mà bây giờ những gì chỉ còn lại trong ký ức. Mày đã đi, thật nhanh mà cũng thật không ngờ. Mấy hôm trước có lẽ mày đến tuổi trưởng thành mày gào suốt đêm gọi bạn, mày bỏ bữa không chịu ăn. Tiếng gào của mày làm cả nhà mất ngủ, đã có đêm không chịu đựng được tao đã bắt mày nhúng người vào nước để mày không gào nữa. nhưng chỉ được 1 lúc khi khô người mày lại gào. đã có đêm tao nhúng mày 2 lần.nghĩ lại tao thật ân hận và xót xa.Còn nhớ đêm cuối cùng của mày ở cái nhà này, bổi tối tao đã trộn Seduxen vào con tôm cho mày ăn, nhìn mày ăn ngon lành mà tao thương mày quá, mày cũng không nghĩ tao đã trộn thuốc ngủ cho mày ăn. Lúc ấy thuốc ngấm nhìn mày đi không vững cứ liêu xiêu mà tao cũng thắt lòng lại. Hãy hiểu cho tao, tao chỉ muốn tốt cho mày thôi nếu mày cứ tiếp tục kêo như vậy thì gia đình cũng không chịu được cả hàng xóm nữa chứ.Đêm hôm ấy mày nằm ngủ cạnh tao thế mà cũng chỉ được vài tiếng mày lại dậy lại gào cho dù mày đi không vững vì thuốc. Trưa hôm sau tao trộn cơm cho mày ăn, mày chỉ nhấm nháp qua loa, trước lúc khoá cửa đi buổi chiều tao còn thấy mày nằm dài trên ghế. Thế mà tối trở về lúc tao không để ý mày lẻn ra ngoài rồi cũng đi luôn từ đấy. Mà lạ thật từ trước tới giờ mày có dám đi đâu xa đâu. Khi tao mở cửa mày chỉ thò mặt ra nhìn đường cùng lắm mày ra đến hè, hễ thấy người đi đến là mày chạy vụt vào trong nhà. Nhát như mày vậy mà lúc ấy đường đông người liệu mày có dám đi xa như vậy không? Tao chỉ lo con mụ hàng xóm khi mày lẻn chạy xang nhà nó. nó dẫm chết mày rồi phi tang, vì mày vốn chậm chạp mà. Con mụ ấy chúa ghét mèo nó đã từng nói chuyện với tao như thế. Hay vì tình yêu mà mày dám liều lĩnh chạy đi cho dù đường có đông người thế nào cũng không sợ....Tao không hiểu thế nào nữa. Mấy đêm nay tao lang thang tìm mày cố lắng nghe tiếng mày gào ở đâu không mà không thấy. nhìn từ xa thấy có bóng mèo là tao chạy tới mà không phải là mày. Lúc mệt quá về đi ngủ tao lại nghe tiếng mày gào giật mình bật dậy lắng nghe lại không thấy gì nữa. Đến bây giờ là 4 hôm rồi không Thấy mày nữa. Tao chắc là có chuyện với mày rồi. mày không lành lặn như những con mèo khác. nếu có đi cũng khó tồn tại trong thế giới hoang giã.chân mày như vậy làm sao tự kiếm ăn được. lại còn phòng ngự với bọn chuột nữa chứ. vả lại mày quá nhát nên chắc cũng không dám vào nhà ai đâu.mấy hôm vừa rồi còn mưa liên miên nữa. chắc mày không trụ nổi. Thương mày quá. cho tao xin lỗi nhé vì mấy hôm trước đã đối xử không tốt với mày.Dù tuyệt vọng nhưng tao vẫn luôn đợi mày. luôn luôn vậy....
 

Quỷ

† Người Giám Sát †
Administrator
Chia bùn cùng bạn... mong sao pé ấy chỉ đi vui chơi đâu đó rồi sẽ lại way về mái nhà xưa... nơi có bạn đang trông chờ... :head_hot:
 

Pilovepet

LOVE ANIMAL
chia buồn cúng bạn :143164lsmokingg: :143164lsmokingg:
 

mama

T.Viên Năng Động
mong những điều tốt đẹp nhất đến với bạn và pé! :143164lsmokingg:
 

balinh

New Member
Xin Cám ơn các ban đã chia sẻ với tôi. nhưng có một tin vui đây. tôi đã tìm được nó rồi sau 10 ngày đi lạc. tôi đã tìm được nó. Trông nó đói lả người gày đét. đi không vững nữa. nhịn đói 10 ngày năm nép vào 1 chỗ. Hiện tại tôi đang cho ăn tăng cường dinh dưỡng mong nó sớm bình phục.[/size][/size]
 

Tuyết Viên

Administrator
Staff member
Administrator
Xin Cám ơn các ban đã chia sẻ với tôi. nhưng có một tin vui đây. tôi đã tìm được nó rồi sau 10 ngày đi lạc. tôi đã tìm được nó. Trông nó đói lả người gày đét. đi không vững nữa. nhịn đói 10 ngày năm nép vào 1 chỗ. Hiện tại tôi đang cho ăn tăng cường dinh dưỡng mong nó sớm bình phục.

Chúc mừng bạn đã tìm đc bé mèo đáng yêu của mình! Bạn chia sẻ hình ảnh bé với mọi người đi nào!
 

mama

T.Viên Năng Động
May wa!Chúc mừng bạn! :gongxi-1:
 

Youn

New Member
Câu chuyện rất chân thực, thật mừng vì bé đã về với bạn :)

Rảnh rỗi chia sẻ thêm bạn nhé...

Cảm ơn bạn rất nhiều :)
 

crazy.cat

Member
Vuôi r` :) Chúc mừng bạn ha
 

cutuong2

Tri túc tâm thường lạc. Vô sự thân tự nhàn
Bạn nên đem mèo đi thiến đi nha. Mèo đực hay cái đều thiến được mà. Sau đó chú mèo sẽ không động dục khi tới kỳ nữa và chắc nó cũng không bỏ đi nữa đâu.
 

lekhoa2812

T.Viên Năng Động
chức mừng bạn đã tìm được em Miu của mình nếu mà bạn mún hạn chế em ấy đi thì cứ thử làm theo cách của bạn cutuong2 thử xem nhé
 
Top