• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

Update Nhận phối giống mèo ALD free (mèo mua nhà bà Hảo)

wangchang

Member
Mèo nhà mình thì bị bí từ lâu rồi. Mua từ nhà bà Hảo tháng 02/2013 lúc em nó 02 tháng tuổi. Đến h kêu gào điên loạn hàng đêm. Cơ mà nhà mình có 02 em ALN cái nên mình định để dành cái đầu tiên của nó cho 01 trong 02 em này. Nhưng khổ nỗi 02 em cái phát triển chậm, vẫn thích làm "em gái bé bỏng" chứ không thích làm "đàn bà quyến rũ" nên vẫn chưa cho cu cậu nhà mình thỏa chí bồng lai. 02 tháng trước, 01 em cái cũng đã biết ngoáy đít, chổng mông, gào thét ầm ĩ theo điệu nhạc. Thằng đực thấy thế thích chí chồm tới quyết xả nỗi uất hận bấy lâu. Nhưng hình như là lần đầu tiên còn bỡ ngõ, hay là để lâu quá hóa thành bùn rồi, mà nó leo lên rồi leo xuống, hít ngửi lung tung rồi cũng chẳng biết làm được gì. Mình nhìn thật bất lực thay cho nó. Mình đã thử nhiều cách, như xa lơ, cho nó xem phim mát của mèo song vẫn không ăn thua. Có lẽ bụt chùa nhà không thiêng, hoặc là nó bị pê đê, hoặc là nó đã trở thành tàn phế. Định đem thiến nó rồi, song nghĩ lại thấy thương cho thân phận đàn ông. Nhưng mà để thế này thì không chịu được, không làm ăn được gì nhưng vẫn đái đánh dấu khắp nhà (kinh dị). Thế nên mình quyết định cho đi phối giống để:
1. Kiểm tra mức độ đàn ông (xem có bị pê đê hay không, vì có mèo pê đê)
2. Học cách chiến đấu (không bàn đến)
3. Rèn luyện kĩ năng sống (ko đái bậy nữa)

Điều kiện về phối giống
1. Ở gần khu Hào Nam - Cát Linh - Đê La Thành - Giảng Võ (nhà mình ở phố Vũ Thạnh)
2. Không phân biệt các giống mèo (mèo ta hay tây cũng như nhau)
3. Không phân biệt tuổi tác, nhưng có phân biệt giới tính (chỉ mèo cái thôi nhé, không nhận mèo pê đê và mèo đực)
4. Mèo không bị bệnh (bị rận, bị sida, hiv, ,các bệnh phụ khoa, da liễu, tiêu chảy....)
5. Có thể cho mèo đến ở rể, nhưng phải ở gần khu Vũ Thạnh và mình đến nhà bạn xem tình hình
6. Các bạn nên cho mèo đến phối khi mèo cái gào 1 - 2 ngày đầu, bắt sóng tốt hơn, hiệu quả cao hơn, năng suất nhiều hơn, chất lượng tuyệt vời hơn

Quyền lợi mèo đem đến phối:bao ăn uống, ngủ nghỉ, chơi bời, mát xa, chải lông, không tắm rửa. Phối free, nếu cu cậu nhà mình cảm thấy hài lòng còn tặng thêm quà khuyến mãi.

Điện thoại liên hệ: 0127.263.7512. Mình sn 87 cho tiện xưng hô.

Các bạn cũng có thể qua nhà mình, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm của nhau (không giao lưu về mèo và chỉ tiếp các khách hàng nữ)


Sau đây là hình em nó:


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Update thông tin:
Ngày 04/05 vừa rồi, mình có gửi em mèo nhà mình qua nhà một bạn có em mèo cái đang gào (vì mình có việc bận). Nhưng khi về mình được thông báo là em nhà mình không biết làm gì, khiến mình buồn lằm. Mình còn buồn hơn, khi có một vài bạn nữ gọi điện cho mình, rồi khi mình nói là con mèo này không biết làm gì đâu. Các bạn đó đã cười Hihihi... một cách rất nham hiểm. Có bạn còn nói vs bạn mình trong đthoại là " Ôi mày ơi, con mèo này bị pê đê này". Mình thật sự buồn các bạn ạ. Kiểu như chủ nào tớ nấy :)) Nuôi con mèo hơn năm trời, tưởng nó là mèo đực nhưng hóa ra mình nhầm. Thôi đành vậy, trời sinh tính. Haizzzz
Cơ mà mấy hôm nay, nó kêu meo meo, rồi đè con cái bé hơn nhà mình xuống. Mặc dù em cái này chưa đến tuổi trưởng thành, nhưng nó cứ cắn vào cổ rồi cố gắng tìm mọi cách để thỏa mãn thú tính, khiến mình phân vân là nó thuộc thể loại gì. Mình định đem nó đi thiến rồi, nhưng lại nghĩ lại pê đê thì thiến làm gi nữa cho phí tiền. Vì vậy mình quyết định cho nó cơ hội lần 2 để làm đàn ông đúng nghĩa, để lấy lại danh dự cho chủ nhân của nó.
Yêu cầu: như trên.
Bổ sung: các bạn mèo cái đã có nhiều kinh nghiêm :)) (nếu có "mèo hang động" mình cũng bỏ tiền cho nó rồi).

À mà mình chỉ tiếp khách nữ, là đối với các bạn sang giao lưu về các vấn đề đời sống, tâm sinh lý sinh sản, sức khỏe trẻ vị thành niên. Còn về mèo thì mình welcome mọi lứa tuổi, giới tính.
Đây là ảnh em nó đang tìm mọi cách hành động theo bản năng. Không biết gì nên còn ngu ngơ lắm. Em mèo cái kia có chổng mông giơ đuôi mở cửa đâu mà chú đòi vào dc. Nhìn ngứa cả mắt.

Đây là ảnh em mèo cái trưởng thành của mình, đã biết lắc lư theo điệu nhạc tình ái. Không hiểu con mắt thẩm mỹ của thằng đực nhà mình thế nào, mà nó chê không thèm. Béo tốt vừa tay, khúc nào ra khúc nấy mà nó cá chê :((

Còn đây là các kiểu em nó tự sáng tạo:

Và đây:

Cuối cùng không thể làm gì được, cu cậu nhà mình đành phải thế này. Thật đáng buồn cho 1 kiếp mèo:

Rất mong các bạn hồi âm. Haizzzz
 
Last edited:

wangchang

Member
Hehehee.... bạn biết nhà ai có mèo cái đến thời, giới thiệu cho mình nhé. Để anh test máy móc thằng ku nhà mình có hoạt động tốt không, Sẽ có phí mối giới :))
 

lip_mc

T.Viên Năng Động
Có 2 bạn hôm qua,hôm kia pm em mà e bận ko nhận được...Để e xem lại sđt rồi pm anh...
 

Yêu Pet <3

ⓛ ⓞ ⓥ ⓔ
wangchang said:
Mèo nhà mình thì bị bí từ lâu rồi. Mua từ nhà bà Hảo tháng 02/2013 lúc em nó 02 tháng tuổi. Đến h kêu gào điên loạn hàng đêm. Cơ mà nhà mình có 02 em ALN cái nên mình định để dành cái đầu tiên của nó cho 01 trong 02 em này. Nhưng khổ nỗi 02 em cái phát triển chậm, vẫn thích làm "em gái bé bỏng" chứ không thích làm "đàn bà quyến rũ" nên vẫn chưa cho cu cậu nhà mình thỏa chí bồng lai. 02 tháng trước, 01 em cái cũng đã biết ngoáy đít, chổng mông, gào thét ầm ĩ theo điệu nhạc. Thằng đực thấy thế thích chí chồm tới quyết xả nỗi uất hận bấy lâu. Nhưng hình như là lần đầu tiên còn bỡ ngõ, hay là để lâu quá hóa thành bùn rồi, mà nó leo lên rồi leo xuống, hít ngửi lung tung rồi cũng chẳng biết làm được gì. Mình nhìn thật bất lực thay cho nó. Mình đã thử nhiều cách, như xa lơ, cho nó xem phim mát của mèo song vẫn không ăn thua. Có lẽ bụt chùa nhà không thiêng, hoặc là nó bị pê đê, hoặc là nó đã trở thành tàn phế. Định đem thiến nó rồi, song nghĩ lại thấy thương cho thân phận đàn ông. Nhưng mà để thế này thì không chịu được, không làm ăn được gì nhưng vẫn đái đánh dấu khắp nhà (kinh dị). Thế nên mình quyết định cho đi phối giống để:
1. Kiểm tra mức độ đàn ông (xem có bị pê đê hay không, vì có mèo pê đê)
2. Học cách chiến đấu (không bàn đến)
3. Rèn luyện kĩ năng sống (ko đái bậy nữa)

Điều kiện về phối giống
1. Ở gần khu Hào Nam - Cát Linh - Đê La Thành - Giảng Võ (nhà mình ở phố Vũ Thạnh)
2. Không phân biệt các giống mèo (mèo ta hay tây cũng như nhau)
3. Không phân biệt tuổi tác, nhưng có phân biệt giới tính (chỉ mèo cái thôi nhé, không nhận mèo pê đê và mèo đực)
4. Mèo không bị bệnh (bị rận, bị sida, hiv, ,các bệnh phụ khoa, da liễu, tiêu chảy....)
5. Có thể cho mèo đến ở rể, nhưng phải ở gần khu Vũ Thạnh và mình đến nhà bạn xem tình hình
6. Các bạn nên cho mèo đến phối khi mèo cái gào 1 - 2 ngày đầu, bắt sóng tốt hơn, hiệu quả cao hơn, năng suất nhiều hơn, chất lượng tuyệt vời hơn

Quyền lợi mèo đem đến phối:bao ăn uống, ngủ nghỉ, chơi bời, mát xa, chải lông, không tắm rửa. Phối free, nếu cu cậu nhà mình cảm thấy hài lòng còn tặng thêm quà khuyến mãi.

Điện thoại liên hệ: 0127.263.7512. Mình sn 87 cho tiện xưng hô.

Các bạn cũng có thể qua nhà mình, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm của nhau (không giao lưu về mèo và chỉ tiếp các khách hàng nữ)


Sau đây là hình em nó:



Ngày xưa học văn chắc giỏi lắm đúng ko anh :))
 

Amy111

New Member
wangchang said:
Mèo nhà mình thì bị bí từ lâu rồi. Mua từ nhà bà Hảo tháng 02/2013 lúc em nó 02 tháng tuổi. Đến h kêu gào điên loạn hàng đêm. Cơ mà nhà mình có 02 em ALN cái nên mình định để dành cái đầu tiên của nó cho 01 trong 02 em này. Nhưng khổ nỗi 02 em cái phát triển chậm, vẫn thích làm "em gái bé bỏng" chứ không thích làm "đàn bà quyến rũ" nên vẫn chưa cho cu cậu nhà mình thỏa chí bồng lai. 02 tháng trước, 01 em cái cũng đã biết ngoáy đít, chổng mông, gào thét ầm ĩ theo điệu nhạc. Thằng đực thấy thế thích chí chồm tới quyết xả nỗi uất hận bấy lâu. Nhưng hình như là lần đầu tiên còn bỡ ngõ, hay là để lâu quá hóa thành bùn rồi, mà nó leo lên rồi leo xuống, hít ngửi lung tung rồi cũng chẳng biết làm được gì. Mình nhìn thật bất lực thay cho nó. Mình đã thử nhiều cách, như xa lơ, cho nó xem phim mát của mèo song vẫn không ăn thua. Có lẽ bụt chùa nhà không thiêng, hoặc là nó bị pê đê, hoặc là nó đã trở thành tàn phế. Định đem thiến nó rồi, song nghĩ lại thấy thương cho thân phận đàn ông. Nhưng mà để thế này thì không chịu được, không làm ăn được gì nhưng vẫn đái đánh dấu khắp nhà (kinh dị). Thế nên mình quyết định cho đi phối giống để:
1. Kiểm tra mức độ đàn ông (xem có bị pê đê hay không, vì có mèo pê đê)
2. Học cách chiến đấu (không bàn đến)
3. Rèn luyện kĩ năng sống (ko đái bậy nữa)

Điều kiện về phối giống
1. Ở gần khu Hào Nam - Cát Linh - Đê La Thành - Giảng Võ (nhà mình ở phố Vũ Thạnh)
2. Không phân biệt các giống mèo (mèo ta hay tây cũng như nhau)
3. Không phân biệt tuổi tác, nhưng có phân biệt giới tính (chỉ mèo cái thôi nhé, không nhận mèo pê đê và mèo đực)
4. Mèo không bị bệnh (bị rận, bị sida, hiv, ,các bệnh phụ khoa, da liễu, tiêu chảy....)
5. Có thể cho mèo đến ở rể, nhưng phải ở gần khu Vũ Thạnh và mình đến nhà bạn xem tình hình
6. Các bạn nên cho mèo đến phối khi mèo cái gào 1 - 2 ngày đầu, bắt sóng tốt hơn, hiệu quả cao hơn, năng suất nhiều hơn, chất lượng tuyệt vời hơn

Quyền lợi mèo đem đến phối:bao ăn uống, ngủ nghỉ, chơi bời, mát xa, chải lông, không tắm rửa. Phối free, nếu cu cậu nhà mình cảm thấy hài lòng còn tặng thêm quà khuyến mãi.

Điện thoại liên hệ: 0127.263.7512. Mình sn 87 cho tiện xưng hô.

Các bạn cũng có thể qua nhà mình, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm của nhau (không giao lưu về mèo và chỉ tiếp các khách hàng nữ)


Sau đây là hình em nó:



Hu hu, nhà tớ ở Đại Thanh -Hà Đông, có được không bạn? :(
 

Mimimao

New Member
mèo nhà anh chắc cũng giống nhà em ........ cùng pê đê:157:
 

be bong

Tiểu miêu
e ở Tôn Đức Thắng nhưng thằng cu nhà e chuẩn men hnao a cho cu nhà a sang e chơi học hỏi kinh nghiệm :)
 

duy.anh

New Member
trời ơi bạn chủ mèo dễ thương quá =))) bao giờ mèo nhà mình nhớn mình quyết tâm sang gửi gắm để được nhìn mặt bạn
 

miudoan

YTC Developer
ha ha thằng con nhà mình không biêt có pê đê không, cho mặc áo là nó gỡ ra liền, còn mặc đầm thì hí hửng vui ra mặt, mặc cả tuần k chịu cho mình thay ra giặt
 
Top