• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

tam biet......neo

mr tj

New Member
ngày 6/9/2012 sau 1 ngày em mất,a thật sự là rất nhớ e,a còn nhớ như in ngày a bắt e về cũng là ngày mà anh cảm thấy vui nhất.lúc qua nhà e a thấy e rất xinh. Chủ nhà đã bắt e cho anh và a đã thích e ngay lúc đó.5h chiều e được đưa về căn nhà mới.lúc đó e rất nhát chỉ nằm một mình. Và một vấn đề khá quan trọng la cái tên cho e. Mẹ a thi kêu nên đặt tên la vệ. Chị hai a thì lại là lucky. Sau nhiều lần tranh đấu a quyết định tên em la neo. cái tên này thoạt nghe thi thấy rất đơn giản bình thường nhưng đối với a nó lại rất có y nghĩa.thời gian trôi qua e lại càng lớn.nhìn e không còn là thang nhóc dễ xương ngày nào ma h đã to cao.Những kỉ niệm về e khi a viết bài viết này sao trở nên sống động và như nó còn rất mới.a nhớ e lắm.lúc nhỏ e rất ngịch.thường hay cắn quần của a moi khi a di học về, hay nằm ngủ chung voi a lúc trưa.hay đùa giỡn mỗi khi a bùn. Nhìn e a cảm thấy vui hơn. đăc biệt e có một thói quen mà a chưa thấy ở con cún nao la e nằm ngủ e rất hay nằm ngửa.4 chân chổng lên trần nhà.co nói về kỷ niệm chak a nói tới chiều tối cũng không hết. Vì e đã ở cùng anh hơn 1.5 năm rồi.Tối ngày hôm qua sau khi đánh răng xong a lại lầm tưởng vẫn còn e. Vi theo thông lệ buổi tối a thường ra ngoai san để khóa cửa và luc nào cung ôm e hoặc cùng e đi dạo 5p.Em là một chú chó rất ngoan. chưa bao h di dạo mà a phải xich e ca.luc nào a đi tới đâu e cung di theo.e rất nghe lời.nói e về la e về ngay.Ngày hôm qua lúc di truyen nước và chích thuốc a nhìn e nằm trên bàn mà a thương lắm.a ôm e o đó gần nửa tiếng.Sau khi truyền và chích thuốc a đã thấy e khỏe hơn a mừng lắm.BSTY cũng cười va chọc e là e sẽ mau khỏe thôi,Nhưng sự thật không như a mun.Lúc đem e về nhà.e cứ bị chảy máu hau môn chảy nhiều lém.nhớ lai cảnh đó a lại xúc động a không thể làm ji cho e được e chịu đau đớn tới chiều thì e chet.hix.e oi!có phải vì a không tốt mà e đã ra đi không.!a cầu trời mong rằng chú chó cưng va ngoan như e sau khi chết se được làm người. A chỉ nghe ng lớn nói z:" kiếp trước lam chuyện xấu nên kiếp sau se phải làm chó,sau khi một chú chó ngoan ngoãn chết đi thi lúc đó e se trả nợ hết và sẽ được làm người.". Dù thế nào đi nữa a cũng không thể chấp nhận thêm một ng ban nào có thể tốt hơn em.yêu a hơn e.>>>Không một chú cún nào có thể thay thế được e.e se mãi mãi la chú chó mà a yêu nhất thương nhất.Câu chủ nhỏ của e.hình e tu nhỏ tới lớn a se chia sẻ cho friend...mong e se dc hanh phúc e nhe,neo cua a,
KT: cậu chủ nhỏ của e
MR ti
 

Trangxinhgai_92

YTC Developer
chia buồn với bạn. mình hiểu cảm giác nay...
Nước mắt rơi...
Đừng buồn quá hãy nghĩ rằng em ý hết duyên với mình rồi. tương lai sẽ tốt hơn bạn ạ.
Thân
 
Rất hiểu cảm giác này :(
 
Top