Le thanh vu
New Member
Cố lên nhak ad. Đừng buôn xui
cuộc sống kg như mình mong đợi, mình phải cố gắng mới có thành công , còn bạn buôn xuôi tức là bạn chấp nhận thất bại , bạn phải cố lên , mình củng từng như bạn nên mình hiểu , cố lênGặp thời thế, thế đành phải thế….
Hi các bạn , khi các bạn đọc những dòng này tôi mong các bạn đừng ai lọt vào hoàn cảnh như tôi , vắn tắt là tôi có một xưởng sản xuất nhỏ, mặt bằng thuê mướn, vừa đi làm thêm, vừa mua bán trong ngành hàng của mình, tuy nhiên gần đây việc làm ăn không được thuận lợi, và giờ tôi phải hủy bỏ tất cả. Tôi thì dễ, khó xử ở mấy con cún đã theo mình bấy lâu, đồng cam cộng khổ, có một con bị liệt 2 chân sau, chân lại bị lở loét tôi vẫn phải chăm sóc hằng ngày, nhưng giờ đây bản thân tôi rơi vào bế tắt, có thể tôi tìm giải pháp nhắm mắt êm đẹp cho mình, nhưng còn mấy con chó thì sao đây?
Mình có đến 13 bé cún, 7 bé lớn và 6 bé nhỏ, 3 bé cũng tìm được người tốt xin sớm, vậy vẫn còn 10 con, 7 lớn và 3 bé, trong đó có một cún lớn đang mang thai, 1 bé xíu thì đã hứa cho 1 cô sinh viên ĐHKT luật trên mạng . Tôi thương chúng vô cùng, không muốn chúng phải rơi vào tay người ác hay những người ăn thịt dog, tôi cố gắng tìm cho mấy cún bé những người chủ tốt, còn những đứa lớn có lẽ đi qua thế giới bên kia cùng với tôi bằng một giấc ngủ êm đẹp. Thật buồn phải không các bạn, nhưng biết làm sao được, tôi không muốn trở thành gánh nặng cho những người khác mặc dù vừa rồi tôi đã vùng vẫy đủ kiểu nhưng không bắt kịp thời gian… Hiện tại tôi vẫn còn mấy tháng tiền cọc mặt bằng, nhưng giờ trả mặt bằng theo hợp đồng thì sẽ mất hết, tôi sẽ cố gắng vùng vẫy trong thời gian còn lại. Bạn bè thân tín tôi cũng chưa tâm sự với ai, nhưng tôi muốn trải lòng lên đây để mong những bạn trẻ đừng lâm vào hoàn cảnh như tôi…. Tôi hiếm khi là người mềm yếu trước mọi tình huống, nhưng bế tắc lại là chuyện khác. Tôi còn bao nhiêu dự định, bao nhiêu kế hoạch kinh doanh mà đành phải chôn vùi, khi vốn liếng đã dần cạn theo tiền mặt bằng, thu không đủ bù chi, hãy cẩn thận các bạn nhé…
Tối qua không ngủ được, ngồi lên mạng, một đứa hình như hiểu tâm trạng của mình nên cứ ngồi nhìn mình mãi, mắt nó như biết nói…. Sáng nay thức dậy nhìn mấy bé cún chơi đùa với mẹ nó mà lòng đau như cắt…Gặp thời thế, thế đành phải thế…
Có gì mail cho mình: trongmanh@rocketmail.com