• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

Q11 Nhận phối giống anh chàng ALD lai 34 màu vân áng, cực kì hám gái, rất to con và cực khỏe, sung s

Bao Linh 85

I_Like_Pet
Gấu yêu said:
Hihi chị ráng chăm bé nhé. Em vừa nhận được tin cô vợ thứ nhất của Gấu vừa hạ sinh 3 nhok sáng nay, chưa biết trai hay gái vì còn bé quá. :D
Thế thì hay quá , ^^
E ráng xin vài tấm hình baby up lên đây khoe "sản phẩm đầu tay" của ku Gấu cho mọi ng xem nhé
 

Gấu yêu

YTC Developer
Bao Linh 85 said:
Thế thì hay quá , ^^
E ráng xin vài tấm hình baby up lên đây khoe "sản phẩm đầu tay" của ku Gấu cho mọi ng xem nhé
Em có xin rồi, anh ấy nói uk nhưng đến giờ vẫn chưa thấy liên lạc vớii em :ngoi_xom:
 
Gái nhà chị nặng nề lắm rồi, ko biết bữa nào đập chum đây, tính ra cũng gần 2 tháng rồi đó. Mà bả có bầu bả hư quá, đi tè bậy khắp nhà, hôi rình luôn hà!
 

Gấu yêu

YTC Developer
Thủy Nguyễn said:
Gái nhà chị nặng nề lắm rồi, ko biết bữa nào đập chum đây, tính ra cũng gần 2 tháng rồi đó. Mà bả có bầu bả hư quá, đi tè bậy khắp nhà, hôi rình luôn hà!
Hihi chị Thủy ráng canh bé nhé, lúc bé sinh bé đu chị lắm ấy để báo là đẻ ấy. Chị đỡ đẻ cho bé nhé chị ^^. Chúc bé và baby mẹ tròn con vuông. :gongxi-1:
 

Bao Linh 85

I_Like_Pet
Thủy Nguyễn said:
Gái nhà chị nặng nề lắm rồi, ko biết bữa nào đập chum đây, tính ra cũng gần 2 tháng rồi đó. Mà bả có bầu bả hư quá, đi tè bậy khắp nhà, hôi rình luôn hà!
Cị tính nhày đầu tiên cho đi phối rồi đếm đúng 64 ngày đó c! ^^
Sami nhà e bụng cg đã lộ to rồi đây!
Bé nhà c từ khi mang bầu tăng bnhiu cân so với trc c có cân bé ko?
Bé nhà e bầu hơn 1th, tăng 500g
E đã mua sẵn cái ổ đẻ rồi.
Chỉ canh còn 1 tuần nữa sinh sẽ cho bé vào 1 phòng riêng có sẵn ổ.bé nhà e sẽ sinh ngay cận tết lun,hihi...nôn lắm!
Khi nào bé sinh c nhớ chụp hình cáv bé up lên cho mấy em ngắm với nghen!
 
Úi cha chị Bảo Linh cưng con quá ha, mua ổ đẻ nữa! :le_luoi: Chị đi kiếm 2 cái thùng sữa dán lại là thành ổ đẻ,hehehe....Chị thì chỉ lo tẩm bổ cho bả thôi, bả có bầu rồi bả chèo khí thế lắm chứ ko chảnh chẹ như trước đây nữa. Cũng tính cho vô ở phòng riêng nè, vì sợ 2 thằng con của chị chạy giỡn ko để ý đạp trúng là chết!

Hồi nhỏ lúc mới đem về bị thằng lớn nó đạp 1 lần tưởng chết rồi đó, cơm trong bụng trào ra miệng, shit trào bên dưới, chị khóc quá trời ẵm nó ra Bs. Bữa đó bị chích 2 mũi xong về nằm xụi lơ luôn, rầu trong bụng nghĩ nó ko qua khỏi. May sao tới sáng thì thấy ẻm đứng dậy chạy chơi bình thường, tới chiều ẵm qua Bs chích nữa thì ẻm đau quá tát Bs lia lịa. Chị lùa vô giỏ rồi mà còn ráng thò tay ra tát Bs! :unknw:
 
Gấu yêu said:
Hihi chị Thủy ráng canh bé nhé, lúc bé sinh bé đu chị lắm ấy để báo là đẻ ấy. Chị đỡ đẻ cho bé nhé chị ^^. Chúc bé và baby mẹ tròn con vuông. :gongxi-1:
Cảm ơn em nhé! CHỉ sợ chị đi làm cả ngày rồi nó đẻ hồi nào ko hay,hic....
 

Bao Linh 85

I_Like_Pet
Thủy Nguyễn said:
Úi cha chị Bảo Linh cưng con quá ha, mua ổ đẻ nữa! :le_luoi: Chị đi kiếm 2 cái thùng sữa dán lại là thành ổ đẻ,hehehe....Chị thì chỉ lo tẩm bổ cho bả thôi, bả có bầu rồi bả chèo khí thế lắm chứ ko chảnh chẹ như trước đây nữa. Cũng tính cho vô ở phòng riêng nè, vì sợ 2 thằng con của chị chạy giỡn ko để ý đạp trúng là chết!

Hồi nhỏ lúc mới đem về bị thằng lớn nó đạp 1 lần tưởng chết rồi đó, cơm trong bụng trào ra miệng, shit trào bên dưới, chị khóc quá trời ẵm nó ra Bs. Bữa đó bị chích 2 mũi xong về nằm xụi lơ luôn, rầu trong bụng nghĩ nó ko qua khỏi. May sao tới sáng thì thấy ẻm đứng dậy chạy chơi bình thường, tới chiều ẵm qua Bs chích nữa thì ẻm đau quá tát Bs lia lịa. Chị lùa vô giỏ rồi mà còn ráng thò tay ra tát Bs! :unknw:
Nge c kể ghê v, may mà bé lớn khôn đc tới h làm mẹ lun rồi, v lần này c cẩn thận cho vào phòng riêng đẻ đi c ơi, để lỡ mà c k có nhà,mẹ con chúng nó đc an toàn cg yên tâm. Chứ mấy thằng giặt đó nó nghịch phá lắm
Nói cái ổ vậy chứ thật chất là e mua cái thùng nhựa thật to hình chữ nhật, có nắp, có bán nhìu ở chợ Kim Biên đó c, về bỏ nắp đi, mốt cho vô phònh rồi bắt bé vô cho wen, mới mua về bà bầu chưa vô nằm, vậy chứ cái thằng đực rựa đã leo vô nằm chễm chệ cứ như là mua choa nó zậy, rồi cứ nằm miết ở trỏng mới ghê.e phải lấy đem cất
Tại nhà e có cái cân đồ ăn 20kg nè,lâu lâu bỏ lên cân.c cg đừng để bé béo quá, baby to, mẹ khó sinh nguy hiểm lắm nha c, e mới đc bạn kia chia sẻ đó!
Vậy c tính ngày đầu cho đi phối ròi đếm típ tầm 60ngày đi c, vậy là ngày mấy bé sinh để e hồi hộp theo,hihi
 
Nếu tính thì cỡ 15/1 là bả lâm bồn đó em, làm chị phải hoãn chuyến đi Sing lại tới hè! :Onion38: Ko cho ăn cũng ko được, cái thằng kia mà hết đồ ăn thì thôi nó gào thảm thiết như bị bỏ đói 3 ngày, đi đâu nó cũng lẽo đẽo đi theo, đi tắm cũng vô nhà tắm gào. Xịt nước thì trốn vô 1 góc, lú mặt ra gào, chịu ko nổi luôn! Còn bà gái thì chỉ ung dung ngồi ăn cho kì hết, khỏi rửa dĩa luôn!
Đực nhà em thì mấy tháng rồi ? Đực của chị mới có 7th thôi, chả thấy chym đâu, hay mập quá lút mất cả chym rồi chả biết. Suốt ngày chỉ lo ăn với giỡn, phá phách, xé sách xé tập vở của mấy anh, gặm đồ chơi của anh nhỏ nham nhở hết trơn, phá ko thua gì chó! :hmmm:
 
Gấu ơi vợ 3 của Gấu đã sanh được 3 bé rồi nha! 1 bé đen, 1 bé xám, 1 bé hồng khói ( chả biết lớn thì ra màu gì), làm thằng con của chị đòi lập hồ sơ điều tra đạo đức và phẩm hạnh của gái nhà chị! :157:
 

Bao Linh 85

I_Like_Pet
Thủy Nguyễn said:
Gấu ơi vợ 3 của Gấu đã sanh được 3 bé rồi nha! 1 bé đen, 1 bé xám, 1 bé hồng khói ( chả biết lớn thì ra màu gì), làm thằng con của chị đòi lập hồ sơ điều tra đạo đức và phẩm hạnh của gái nhà chị! :157:
Oa ...oa...nhất chị rồi nhé, mới hqua còn bảo e 15, h đã có đàn cháu rồi
Bé sinh dễ ko c, c kể e nghe với,hihi...vỡ ối mấy h, mấy h thì sinh c? Gái nhà c có mệt lắm ko, thương ghê!
C chụp hình đi, chụp hình cho e ngắm đi chị,nôn quá rồi nè
Thằng ku nhà e sinh tháng 3, khoảng 10th rồi c, nhưng trc đó sau khi sami đi phối về, bắt đầu bít xx với Sami lun rồi, leo lên ng, chòi chòi đạp đạp xx cg khí thế lắm, đè sami ra ngoài, suốt mấy ngày v đó c
Thằng này điệu lắm, suốt ngày rỉa ráy tỉa tót chải chuốt, nên lông dài mà k bjo bị vón lônh cả, rồi hay ngời rỉa trym nữa,haha...
Nhìu khi ổnh đang ngủ ko bít có nằm mơ j bậy bạ ko, mà trym "chào cờ" :)))))))))))) hài lắm c ơi
 
Hahaha....em kể ngộ quá Bảo Linh. 2 tụi mình mượn tạm nhà Gấu 88 hen!
Ẻm sanh lúc chị đang trên đường đi về nhà ( khoảng 6g chiều), cũng nhanh lắm, khoảng 30' thôi hà.
Bình thường mỗi ngày là 2 tụi nó ngồi chực sẵn ngay cửa ( đê xin ăn chứ ko phải tốt lành gì). Vậy mà hôm qua về ko thấy nó đâu, chạy lên lầu thì thấy anh chàng đang ôm cô nàng vào lòng, nàng đang rặn đứa thứ 3 kêu quào quào. Bình thường nó hay cà chớn, quậy phá lung tung vậy mà hôm qua thấy chững chạc hẳn. Liếm phụ mấy đứa nhỏ cho khô ráo, nằm kế bên ổ dòm lom lom. Chị sợ nó quậy tụi nhỏ nên đuổi ra khỏi phòng, nó la um sùm mà bà kia cũng bỏ con chạy theo gào thảm thiết. Cương quyết bắt ra, thế là ổng nằm canh ngay cửa, ông xã chị về lạch cạch chén đũa ăn cơm cũng ko thèm xuống xin ăn như mọi ngày. Thấy tội quá thôi cho vô phòng cho yên.
Chị thấy xấu quá nên chưa chụp hình em ơi!
 

Bao Linh 85

I_Like_Pet
Hihi...tuỳ c thôi,chứ nge vậy e cg nôn trg bụng quá xá,mún dỏm mặt mấy đứa nhỏ xem thế nào, dù j cg là anh em cùng cha khác mẹ với nhau mà,hehe
Nge c kể thấy cưng th nhóc đó quá xá ha, hqua tới h phụ bà đẻ ra dáng chuẩn men rồi àh. Thôi nếu mà ngoan như rứa thì cho làm osin phụ chăm baby cho bà đẻ đi c, :))))))))))
 
Thằng xám nhà em đẹp chai ghê ta! Tướng đứng thấy ghét dữ chời!
Đợi mấy bé mở mắt rồi chị chụp hình khoe liền heng! Mấy bữa đầu thì mẹ con dính xà nẹo, mà hôm qua tới g bả hay bỏ tụi nhỏ đi xuống dưới nhà chơi, thế là cu cậu nằm kế bên canh chừng, thấy con mẻ đi lâu quá là đi kiếm kêu quá trời kêu, cái thằng ngộ thiệt! Ai ăn ốc ko mà bây g đổ vỏ tận tình ghia lun! :157:
 

kenzi1487

Member
hj bạn mình có bé mèo 34, Bé rất nhát và ko đi xa nhà được, cần phối giống tại nhà vì đã đi 1 lần vào ngày 18/11 nhưng bị con mèo kia làm hoảng quá tới nay 14/1 bé mèo của mình mới đang có dấu hiệu gào đực lại ( như trên mạng nói là hiện tượng hoảng loạn) nên mình rất cần được phối tại nhà.
nếu bạn đồng ý thì mình xin nhận bé gấu của bạn về nhà mình ( đảm bảo chăm sóc tử tế. mèo mình sao mình chăm sóc như vậy) bạn có thể thường xuyên qua kiểm tra.
và mình củng sẻ bàn lại với bạn về giá phối ( tất nhiên là hơn giá bạn đưa ra ) để có thể rước bé Gấu về nhà mình từ ngày 15/1 >> 20/1 ( bé mèo của mình 1 tuổi rồi nhưng vẫn còn zin) 1 lần đi phối nhưng sợ toàn chốn gầm tủ.
nếu bạn có ý giúp đỡ thì xin liên lạc với minh theo sô 0932188238. mình ở 437/13 lê đức thọ, gò vấp.
( nếu bạn nào thấy có bé mèo đực nào cho đi ở rể xin giúp mình liên hệ nha)
rất mong sự giúp đỡ của mọi người
 

Bao Linh 85

I_Like_Pet
Thủy Nguyễn said:
Thằng xám nhà em đẹp chai ghê ta! Tướng đứng thấy ghét dữ chời!
Đợi mấy bé mở mắt rồi chị chụp hình khoe liền heng! Mấy bữa đầu thì mẹ con dính xà nẹo, mà hôm qua tới g bả hay bỏ tụi nhỏ đi xuống dưới nhà chơi, thế là cu cậu nằm kế bên canh chừng, thấy con mẻ đi lâu quá là đi kiếm kêu quá trời kêu, cái thằng ngộ thiệt! Ai ăn ốc ko mà bây g đổ vỏ tận tình ghia lun! :157:
Haha...tình yêu mù quáng mà chị! Đổ vỏ cũng zui rồi! :D
Bé xám avatar là bà bầu Sami đoá c ưi, hôm đó cho ăn trễ nên đứng ngóng e đang làm bếp đó
Ku Pento nhà e là thằng trắng vàng này đây c


Àh, chia sẻ với chị và em Đan là vô tình có duyên hay sao mà e vừa đón cô vợ thứ 1 của Gấu và 3 đứa con của Gấu đc 3 tuần về nhà tối nay
Bạn chủ của 4 mẹ con phải về quê ăn tết ko thể mag theo cần gả gấp 4 mẹ con, e thấy baby mới 3 tuần,nếu ai mua riêng lẻ từng bé,tan đàn xẻ ngé thì cg tội, nên e đón hết 4 mẹ con về lun, dựa vào bạn ấy nói đặc điểm của bé đực đi phối, cg như e Đan ngày 22 có cmt là cô vợ 1 của Gấu vừa sinh, thì đó chíng là đàn này c ạh!
E Đan ráng nhớ và xác định dùm c xem, bé này có phải cô vợ 1 phối mà la banh nhà ko nha,trắng mắt xanh


Và c nhìn hình của e bé có sợi dây cổ màu hồng, còn dây dắt thì màu vàng phải k e, nếu v thì 9 xác rồi!
Các baby đc 3 tuần còn nhỏ lắm, mới chập chững đáng iu vô cùng tận! >.<
Có thể là cực so với mua các bé đã đc 2 tháng, nhg e sẽ ráng chăm cho mẹ con nó.
Đến chừng mà tập ăn dặm và dạy đi vs là cực àh
 
Top