Mình là thành viên mới. mong làm quen với mọi người.
Mình muốn xin một em mèo con, làm bạn, nữ sĩ diệt chuột tương lai...
_Giới tính nữ khoảng 2 đến 3 tháng và phải biết đi vệ sinh thau cát.
_Màu lông mình chỉ nuôi là mướp đen ( 1 màu truyền thống hoặc kèm theo đi hia, mướp tam thể ). những màu lông khác : Miễn.
_Mình chỉ cho ăn cơm với cá, chiên hoặc luộc, thịt, trứng, ...., tuyệt đối không ăn hạt, nếu mèo ăn hạt mình sẽ không nuôi.
cuối cùng là khỏe mạnh, lành lặng.
--> Nếu bạn nào có pé mèo như miêu tả thì mình xin về nuôi. thanks.
post hình , links facebook (nếu có), có hình cho dễ hình dung nhe bạn. mìn thực tế, trong trừu tượng được nhe các bạn.
Mình có đọc một bài viết của chị Vi Thảo Nguyên trên facebook , mình nhớ một đoạncó nội dung như sau : tặng mèo lớn cho người khác về bắt chuột phải suy nghĩ tìm hiểu kỹ, vì thường bị bỏ đói thì mèo mới bắt chuột, bla bla...
Ai thì không biết, chứ em đây cho ăn đàng hoàng, bắt chuột là bản năng tự nhiên, no hay không thì cũng bắt chuột hết. nên ko cần bỏ đói, làm như vậy là ác độc. bắt chuột trong nhà, đuổi chuột ra khỏi nhà... ,em ko bắt pé phải ra đường mỗi ngày kiếm 1 con chuột về. xin mèo lớn bắt chuột như thế có gì mà ko đúng.
Chị nói vậy đúng nhưng chỉ đúng 1 nửa. nuôi mèo thì để bắt chuột, nhất là mèo ta. tự nhiên xin mèo bắt chuột lại ko được đồng tình thì thật là phi lý hết sức.
Ko nhẽ nuôi để nằm ăn ngủ đó, nhìn chuột phá đồ. xin lỗi, nếu thế em sẽ mua mèo tây. mèo ngoại như nga , 34 , xiêm, mỹ gì đó.... về nuôi cho đẹp làm cảnh, để chưng chị ạ.
Mình cũng không muốn nói chữ "Mua" đâu. nhưng "XIN" thì khó khăn quá. nhất là mèo đã lớn khoảng 6 tháng tuổi trở lên. Nên mình quyết định "MUA" cho yên thân chứ mình cũng không thích nói ra mấy lời này đâu. quan trọng là yêu thương thôi các bạn .
Bị nhắn tin làm phiền: pé sao rồi, ăn kum với gì, qua thăm., đến tận nhà, có chỗ này chỗ nọ ko, pé mới ở được ...
Chỉ ăn thịt này, cá nọ , ăn hạt hiệu này ko ăn hiệu khác? Mèo ta thôi cứ làm như mèo tây. mèo ta dễ tính, gắn bó người việt từ lâu đời, ngày xưa có hạt gì đâu vẫn sống khỏe đấy thôi, Có nệm, có phòng riêng, có.., 1 tuần nhớ tắm?lần, khi đến nhớ đem lồng để vài ngày làm đồ uống ăn uống để pé quen, mèo mà mình tưởng nuôi hamter, bọ thỏ . thiệt là chịu hết nổi, mèo mà giống ông nội của mình quá đi.
Đúng là "xin" giống như ăn mày vậy đó. mèo con thì năn nỉ mình nuôi, mèo lớn thì chảnh cha chảnh chẹ gọi ko thèm nghe máy, đủ thứ. thì thôi bán luôn cho khỏe, khỏi mích lòng.
Mình khuyên các bạn thật lòng nhe. Xin về cứ như bị tù treo.
Mình ở nhà 1 mình , bình thường nhà đóng cửa hầu như 20h/24h. ko đón khách, trừ nhân viên điện nước internet, chính quyền kiểm tra tạm trú.
Các bạn thấy mình đáng ghét thì mình chịu. Nhưng mình cũng có lý do.Nhỡ là:
_ Ai đó tặng mèo , đến tận nhà mới chịu cho, tình cờ thấy nhà có của cải lại ở có 1 người (như mình )sẵn tiện lấy cớ lâu lâu rảnh đến thăm để ...xem xét tình hình, nhà, cửa nẻo để cướp hoặc trộm ( xe, laptop, điện thoại, trang sức .... ), quan trọng là nguy hiểm tính mạng của mình. 1 Pé mèo trưởng thành giá bao nhiêu các bạn bik rồi. Bỏ con tép được con tôm.
Người tốt thì mình ko ý kiến nhé. Mình là con người thôi ko phải thần thánh, nên ai tốt ai xấu mình ko phân biệt được, các bạn thông cảm. cách tốt nhất là mình tự bảo vệ bản thân được lúc nào hay lúc đó thôi.ok?
Cho nên mình sẽ nói thẳng luôn nếu mua thì mình có những điều cần nói như sau:
1. mèo lớn 8 tháng trở lên, giống cái, mướp đen đi hia , mõm, ngực trắng , đuôi dài. mướp vàng là NO nhe mấy bạn.
thân người, qua tay 2 đời chủ càng tốt.
2. Biết đi vệ sinh thau cát, ko đi bậy, lung tung,
3. Không ăn hạt , chỉ ăn cơm. nếu biết an rau củ càng tốt, Đây là hình mẫu pé mình cần. mèo con hay lớn gì cũng giống nhau nhe. Màu lông y chang vậy nhe.
Mình biết sau khi đọc xong có vài bạn sẽ tìm cho mình mấy pé ,,,,, để chơi xỏ mình . nên mình nói vậy thôi. mình sẽ tự đi tìm. Nếu bạn nào tin tưởng mình thì cứ comment, mình sẽ đọc suy nghĩ và cân nhắc. chào.
Mình muốn xin một em mèo con, làm bạn, nữ sĩ diệt chuột tương lai...
_Giới tính nữ khoảng 2 đến 3 tháng và phải biết đi vệ sinh thau cát.
_Màu lông mình chỉ nuôi là mướp đen ( 1 màu truyền thống hoặc kèm theo đi hia, mướp tam thể ). những màu lông khác : Miễn.
_Mình chỉ cho ăn cơm với cá, chiên hoặc luộc, thịt, trứng, ...., tuyệt đối không ăn hạt, nếu mèo ăn hạt mình sẽ không nuôi.
cuối cùng là khỏe mạnh, lành lặng.
--> Nếu bạn nào có pé mèo như miêu tả thì mình xin về nuôi. thanks.
post hình , links facebook (nếu có), có hình cho dễ hình dung nhe bạn. mìn thực tế, trong trừu tượng được nhe các bạn.
Mình có đọc một bài viết của chị Vi Thảo Nguyên trên facebook , mình nhớ một đoạncó nội dung như sau : tặng mèo lớn cho người khác về bắt chuột phải suy nghĩ tìm hiểu kỹ, vì thường bị bỏ đói thì mèo mới bắt chuột, bla bla...
Ai thì không biết, chứ em đây cho ăn đàng hoàng, bắt chuột là bản năng tự nhiên, no hay không thì cũng bắt chuột hết. nên ko cần bỏ đói, làm như vậy là ác độc. bắt chuột trong nhà, đuổi chuột ra khỏi nhà... ,em ko bắt pé phải ra đường mỗi ngày kiếm 1 con chuột về. xin mèo lớn bắt chuột như thế có gì mà ko đúng.
Chị nói vậy đúng nhưng chỉ đúng 1 nửa. nuôi mèo thì để bắt chuột, nhất là mèo ta. tự nhiên xin mèo bắt chuột lại ko được đồng tình thì thật là phi lý hết sức.
Ko nhẽ nuôi để nằm ăn ngủ đó, nhìn chuột phá đồ. xin lỗi, nếu thế em sẽ mua mèo tây. mèo ngoại như nga , 34 , xiêm, mỹ gì đó.... về nuôi cho đẹp làm cảnh, để chưng chị ạ.
Mình cũng không muốn nói chữ "Mua" đâu. nhưng "XIN" thì khó khăn quá. nhất là mèo đã lớn khoảng 6 tháng tuổi trở lên. Nên mình quyết định "MUA" cho yên thân chứ mình cũng không thích nói ra mấy lời này đâu. quan trọng là yêu thương thôi các bạn .
Bị nhắn tin làm phiền: pé sao rồi, ăn kum với gì, qua thăm., đến tận nhà, có chỗ này chỗ nọ ko, pé mới ở được ...
Chỉ ăn thịt này, cá nọ , ăn hạt hiệu này ko ăn hiệu khác? Mèo ta thôi cứ làm như mèo tây. mèo ta dễ tính, gắn bó người việt từ lâu đời, ngày xưa có hạt gì đâu vẫn sống khỏe đấy thôi, Có nệm, có phòng riêng, có.., 1 tuần nhớ tắm?lần, khi đến nhớ đem lồng để vài ngày làm đồ uống ăn uống để pé quen, mèo mà mình tưởng nuôi hamter, bọ thỏ . thiệt là chịu hết nổi, mèo mà giống ông nội của mình quá đi.
Đúng là "xin" giống như ăn mày vậy đó. mèo con thì năn nỉ mình nuôi, mèo lớn thì chảnh cha chảnh chẹ gọi ko thèm nghe máy, đủ thứ. thì thôi bán luôn cho khỏe, khỏi mích lòng.
Mình khuyên các bạn thật lòng nhe. Xin về cứ như bị tù treo.
Mình ở nhà 1 mình , bình thường nhà đóng cửa hầu như 20h/24h. ko đón khách, trừ nhân viên điện nước internet, chính quyền kiểm tra tạm trú.
Các bạn thấy mình đáng ghét thì mình chịu. Nhưng mình cũng có lý do.Nhỡ là:
_ Ai đó tặng mèo , đến tận nhà mới chịu cho, tình cờ thấy nhà có của cải lại ở có 1 người (như mình )sẵn tiện lấy cớ lâu lâu rảnh đến thăm để ...xem xét tình hình, nhà, cửa nẻo để cướp hoặc trộm ( xe, laptop, điện thoại, trang sức .... ), quan trọng là nguy hiểm tính mạng của mình. 1 Pé mèo trưởng thành giá bao nhiêu các bạn bik rồi. Bỏ con tép được con tôm.
Người tốt thì mình ko ý kiến nhé. Mình là con người thôi ko phải thần thánh, nên ai tốt ai xấu mình ko phân biệt được, các bạn thông cảm. cách tốt nhất là mình tự bảo vệ bản thân được lúc nào hay lúc đó thôi.ok?
Cho nên mình sẽ nói thẳng luôn nếu mua thì mình có những điều cần nói như sau:
1. mèo lớn 8 tháng trở lên, giống cái, mướp đen đi hia , mõm, ngực trắng , đuôi dài. mướp vàng là NO nhe mấy bạn.
thân người, qua tay 2 đời chủ càng tốt.
2. Biết đi vệ sinh thau cát, ko đi bậy, lung tung,
3. Không ăn hạt , chỉ ăn cơm. nếu biết an rau củ càng tốt, Đây là hình mẫu pé mình cần. mèo con hay lớn gì cũng giống nhau nhe. Màu lông y chang vậy nhe.
Mình biết sau khi đọc xong có vài bạn sẽ tìm cho mình mấy pé ,,,,, để chơi xỏ mình . nên mình nói vậy thôi. mình sẽ tự đi tìm. Nếu bạn nào tin tưởng mình thì cứ comment, mình sẽ đọc suy nghĩ và cân nhắc. chào.