hathu08 said:
huhu. lượn lờ khắp các trang mua bán mới thấy được 1 bạn bán mèo mà chăm mèo yêu mèo kĩ như thế này (nhận xét chủ quan của mềnh thôi)
chúc mấy đứa ngoan ngoan chóng lớn về nhà mới vui vẻ nhá.
Hix, chăm hơn chăm trẻ con chị ơi. Con mẹ nó động đực lại từ lúc bọn nhỏ 1 tháng, thế là ngốn hết 5 hộp Dielac tính đến thời điểm này đấy chị ạ
Cũng may mắn là chủ 2 đứa đầu đều là các em gái lần đầu nuôi mèo tây, chăm kĩ như hồi em đón con mẹ về ấy, cũng yên tâm
Đến hết tháng này ko ai bắt đứa cuối em cũng giữ lại cho mẹ nó vui
dulien said:
Gửi vào SG nữa thì hết bao nhiu bạn. Mình thích bé này.
Đi máy bay chắc hết tầm 500k-1tr nữa bạn ạ. Nếu bạn thật sự quan tâm thì liên hệ vào sdt mình nhé.
Nếu chuyển vào trong đấy thì mình sẽ tiêm phòng mũi 1 cho bạn, sau 1 tháng bạn đưa nó ra thú y tiêm mũi 2 (tại mình đang ém cả đàn nó đến tháng 7 kì tiêm của con mẹ, tiêm cả thể cho rẻ nên vẫn chưa tiêm phòng
)