Miu nhà em bình thường nghịch ngợm lắm. Nghịch đến mức nhiều khi ức hết cả chế ý. Vậy mà hôm nay em nó bị sao sao ý. Ăn ít hẳn đi. Hầu như toàn nằm một chỗ, rất lười đi lại. Nhìn cứ yếu yếu sao sao ý. Miu chưa đi ngoài -> em chưa kết luận được gì. Chỗ em lại hơi xa thú y. Sợ sợ. Ai giúp em với. Đưa ra 1 vài chuẩn đoán giúp em. Em xin chân thành cảm ơn
Em vừa xem kĩ thì hình như bụng bé cứng cứng mặc dù vừa ăn rất ít cơm
Em vừa xem kĩ thì hình như bụng bé cứng cứng mặc dù vừa ăn rất ít cơm