myserenata said:
hôm nay em đã thả 2 nhóc ra để tụi nó chơi với nhau như anh Chiru hướng dẫn là cứ thả tụi nó ra cho quen, nhà anh có 3 con đực cũng ko đánh nhau nhiều, kếu quả là bé kia đã bị Thanh cào rách mắt
, giờ lại phải nhốt tụi nó riêng và chăm sóc cho bé còn lại.
mọi người ơi có ai có cách nào giúp em ko? huhu
Thực tình mình ko rõ tình cảnh nhà bạn lắm vì theo mình hiểu bạn mua lúc mèo còn bé, và con mèo nhà bạn cũng còn bé. Như vậy bọn nó rất dễ hòa hợp với nhau chứ nhỉ. Lúc này bọn nó đâu có phân biệt giới tính ?
Còn giờ thì bạn tập cho mèo thế này nhé
Cắt 2 miếng khăn sạch, lây khăn lau hai bên má của mỗi con mèo ( mỗi con 1 khăn ) , sau đó đặt khăn của con này cạnh bát ăn của con kia
ngày nào cũng vậy cho nó quen mùi
Rồi mỗi ngày bạn thả 1 con thôi ( con kia vẫn nhốt ) để rút ngắn khoảng cách giữa 2 đứa
sau đó thì thả 2 con ra nhưng có thể để khác phòng thi thoảng đưa nó lại gần rồi lại đưa ra
Tóm lại làm dần dần cho nó quen mùi nó sẽ ko cắn nhau nữa trừ khi con mèo nhà bạn tính cực kỳ xấu tính
Nhà mình có 1 con mèo vừa xấu người vừa xấu nết, nó ko chịu làm hòa với ai, đánh tất. Cho đến 1 ngày nàng động đực, thế là nàng cọ cọ vào con mèo cái kia, rồi chúng nó quen nhau luôn...
Vừa rồi nàng lại động đực, mình cho đi lấy giống, đến đó, nàng đánh cả mèo đực. Sau khi lấy giống về nàng đánh tất cả bọn mèo ở nhà, và gầm gừ với cả chủ nữa. Tính đến nay đã là 1 tháng rồi mà mình sờ vào người nàng nàng vẫn gừ lại. Mèo nhà bạn có quái thai vậy không ?
