Chào mọi người.
Tình hình là mình vừa bắt một em mèo về được 2 hôm. Mình thấy em ấy ăn ít lắm, hầu như không ăn mấy. Đi vệ sinh thì mỗi hôm một lần phân ướt nhưng vẫn thành hình (không phải phân lỏng). Ban đầu mình nghĩ chắc do em ấy lạ nhà nên ăn ít thôi. Mặc dù mới mang về nhưng được một lúc là em nó quấn mình luôn, không lạ nhà mấy. Ngày hôm qua và hôm nay nó chạy nhảy nhiều và khá nghịch. Nhưng từ chiều nay mình thấy em nó cứ nằm suốt, ít vận động hơn, không chịu ăn gì mà có vẻ mệt mệt. Mình lo quá không biết em nó có bị làm sao không. Mấy hôm nay thời tiết cũng nóng bức nữa. Ai có kinh nghiệm về những chuyện như thế này chỉ giúp mình với. Mình mới nuôi mèo lần đầu nên không biết gì. Lo quá
Tình hình là mình vừa bắt một em mèo về được 2 hôm. Mình thấy em ấy ăn ít lắm, hầu như không ăn mấy. Đi vệ sinh thì mỗi hôm một lần phân ướt nhưng vẫn thành hình (không phải phân lỏng). Ban đầu mình nghĩ chắc do em ấy lạ nhà nên ăn ít thôi. Mặc dù mới mang về nhưng được một lúc là em nó quấn mình luôn, không lạ nhà mấy. Ngày hôm qua và hôm nay nó chạy nhảy nhiều và khá nghịch. Nhưng từ chiều nay mình thấy em nó cứ nằm suốt, ít vận động hơn, không chịu ăn gì mà có vẻ mệt mệt. Mình lo quá không biết em nó có bị làm sao không. Mấy hôm nay thời tiết cũng nóng bức nữa. Ai có kinh nghiệm về những chuyện như thế này chỉ giúp mình với. Mình mới nuôi mèo lần đầu nên không biết gì. Lo quá