Nhà mình mới chuyển nhà mới trước tết tới giờ; có hiện tượng lạ là mèo mẹ đẻ con được hơn 1 tháng là mất tích 2 con (mặc dù mẹ mình đã tìm khắp nhà mà không có) và nghĩ chắc nó ăn con vì thấy bụng to. Đến hôm nay ngày mình lập Theard này thì mẹ điện thoại nói mình là mất thêm 1 con nữa; mẹ mình thấy nó tha lên lầu lát sau nghe mèo con kêu; mẹ mình nghi nghi nhưng lát sau lên kiểm tra thì thấy mất 1 con (mèo mẹ đẻ 4 con ) và giờ chỉ còn 1 con duy nhất.Nhà mình cho nó ăn rất đầy đủ; nhà nuôi nó được 8 năm rồi. Nó là mèo tam thể; nó đẻ con chắc mình k nhớ nổi nữa khoảng trên 10 lứa thì phải
Mọi người giải đáp giúp mình vì sao hoặc lý do nào mà nó lại ăn con của nó.Cảm ơn mọi người nhiều!!!
P/s: từ xưa tới h chưa có hiện tượng này từ khi chuyển nhà mới (được 4 tháng ); trong quá trình chuyển nhà thì thất lạc nó và mèo mẹ ở ngoài đường gần 1 tháng thì bắt về được. Về nhà mới lúc đầu sợ nhưng hiện tại tới giờ thì nó bình thuờng. Má mình kêu là nhìn mặt nó có vẻ dữ thay đổi 1 tí. Lần đầu post bài nếu sai box xin Mod bỏ qua cho.Thanks Mod
Mọi người giải đáp giúp mình vì sao hoặc lý do nào mà nó lại ăn con của nó.Cảm ơn mọi người nhiều!!!
P/s: từ xưa tới h chưa có hiện tượng này từ khi chuyển nhà mới (được 4 tháng ); trong quá trình chuyển nhà thì thất lạc nó và mèo mẹ ở ngoài đường gần 1 tháng thì bắt về được. Về nhà mới lúc đầu sợ nhưng hiện tại tới giờ thì nó bình thuờng. Má mình kêu là nhìn mặt nó có vẻ dữ thay đổi 1 tí. Lần đầu post bài nếu sai box xin Mod bỏ qua cho.Thanks Mod