Uyên Đào
Member
Tình hình là hôm Chủ Nhật ngày 28/9 em có đem một chú mèo đực được 1 tháng rưỡi về nhà, ngày đầu tiên thì vào buổi tối, cậu ta có đi ị dưới cái tủ inox, em thấy thì hót đem bỏ trên tờ giấy báo có cát, cho chú ta hửi rồi đi ngủ. Sáng hôm sau dậy thì ko thấy phân cậu ta đâu, em thấy cũng lạ, tìm duới cái tủ inox nhưng ko có nữa. Nhưng em để ý, hôm qua và sáng nay, em thấy hắn ta hay cào cào sàn ở góc bếp (tối vắng) em đi ngang qua thấy thì cũng đi luôn vì em nghĩ em này về nhà mới lại ngại nên để cậu ta riêng tư, nhưng 1-2, 3 lần vẫn ko thấy cứt ở đâu @@ em không biết phải làm sao nữa, thế ngay lập tức em bế cậu ta tới thau cát ngoài sân nhưng ko chịu đi, cứ đòi ra ạ @@
Mong mọi người giúp em T^T Em sợ ỉa bậy mà trong góc kẹt thì thôi
Mong mọi người giúp em T^T Em sợ ỉa bậy mà trong góc kẹt thì thôi