[SIZE=10pt]Tôi viết những điều dưới đây là để cảnh báo những bạn đang và sẽ có ý định nhận nuôi mèo từ Petmaiam, và để nhắc nhở Petmaiam cần phải kỹ lưỡng, cẩn trọng, tận tâm hơn trong việc nuôi dưỡng các chú mèo hoang và cho mèo hoang[/SIZE]
[SIZE=10pt]Đã hơn 20 ngày kể từ khi Cọp nhà tôi chết đau đớn tại NPH, đến giờ tôi chưa dám quay lại NPH để nhận tro của nó. Bởi vì đến giờ hình ảnh của nó trong những ngày cuối cùng vẫn rất rõ nét: khuôn mặt của nó mệt mỏi ra sao, nó rúc đầu vào vào tôi, bám chặt lấy quần áo của tôi, nó ói như thế nào, sự co thắt bụng và sự đau đớn của nó mỗi lần ói, ói ra toàn bộ dịch trong dạ dày, rồi đến dịch trong ruột, rồi ói ra nhũng cục máu đông nhỏ nhỏ….. Tôi còn nhớ ngày đầu (thứ 3) khi đưa nó đi phòng khám Petcare quận 11, nó vẫn còn khỏe, vẫn vô tư, còn đùa nghịch với sợi dây, 2 ngày sau khi biết phải đi tiêm, nó còn khó chịu và chống cự khi tôi cho nó vào lồng, và tới ngày thứ 6 (ngày cuối trước khi mất) nó mệt mỏi đến nỗi không còn sức chống cự, chỉ gầm gừ nhẹ nhẹ tỏ ý không hài lòng. Suốt 4 ngày không ăn uống chỉ mà chỉ nằm và ói, cứ mỗi lúc nó nằm ngủ được lâu lâu mà không ói là tôi lại cảm thấy yên tâm hơn đôi chút, và cứ mỗi lần nghe tiếng nó ói, lòng tôi lại thắt lại, bởi lẽ bất kỳ ai cũng có thể cảm thấy sự đau đớn của nó qua tiếng nó ói. Và giờ tôi mới hiểu nỗi khổ sở của người ta khi người thân đang chết dần chết mòn mà chính bản thân họ lại bất lực[/SIZE]
[SIZE=10pt]Và cái chết oan ức của con Cọp nhà tôi từ đâu mà ra ? Xin được trả lời là từ sự cẩu thả,chủ quan (mà gốc rế là sự vô trách nhiệm) của em Tùng ở Petmaiam, hay chính là Petmaian. 10 ngày trước khi con Cọp nhà tôi chết, thứ 5, ngày 21/11/2013 tôi nhận một chú mèo con đen (Đen) từ em Tùng Petmaiam. Tôi đã cẩn thận nhốt riêng Đevào chuồng, và hỏi em Tùng hiện nó có bệnh tật gì không, câu trả lời của em Tùng là “không có bệnh gì, chỉ đi phân hơi sền sệt”. Sáng ngày 24/11/2013, khi thấy Đen có biểu hiện mệt mỏi, tôi vội đưa ngay đến NPH, bé được truyền nước biển, tiêm 1 liều thuốc bổ, qua trình bày của tôi (ăn rất ít, lần đầu đi phân khô, lần sau đi phân nát, có mùi hôi tanh), bác sĩ nói nhiều khả năng bị bệnh truyền nhiễm. Đến 4h chiều cùng ngày, Đen chết sau 1 lần bị ói, và không ăn uống gì từ chiều tối ngày hôm trước. 7 ngày sau, ngay 1/12/2013, con Cọp của tôi cũng ra đi với các triệu chứng y như Đen, không ăn và ói cho đến chết. Do Cọp của tôi được 12 tháng, 4.1kg nên nó chịu đưng được lâu hơn. Nhà tôi nuôi 2 chú mèo (1 là con Cọp, va con kia là Công Công), may mắn là Công Công, con mèo già, không bao giờ lại gần con Đen, nên trộm vía là đến giờ vẫn bình thường.[/SIZE]
[SIZE=10pt]Cọp bị nhiễm virus FIP (Feline Imfectious Peritonitis) từ Đen. FIP gây nên chứng viêm phúc mạc ở mèo và là căn bệnh rất nguy hiểm do virus gây ra. Sau khi phúc mạc bị viêm sẽ dẫn đến viêm tụy cấp hoặc viêm dạ dày, viêm ruột, viêm gan cấp. Đây là bệnh rất nguy hiểm và khả năng tử vong rất cao[/SIZE]
[SIZE=10pt]Sau khi Cọp chết, tôi gọi điện báo cho Petmaiam về cái chết của Đen và Cọp, và cái mà tôi nhận được là thái độ rất vô tâm và côn đồ của em Tùng ở Petmaiam.[/SIZE]
[SIZE=10pt]Dưới đây là trả lời của tôi cho em Tùng petmaiam về việc mèo Petmaiam truyền bệnh làm chết mèo nhà tôi:[/SIZE]
[SIZE=10pt]1) [/SIZE][SIZE=10pt]Tôi chưa bao giờ "đay nghiến" con mèo Petmaiam mang đến cho tôi. Em hãy trích dẫn câu nói nào của tôi trên FB là “đay nghiến “nó. Tôi đã hết sức cứu chữa cho nó ngay từ khi thấy nó có triệu chứng mệt mỏi ở New Pet Hospital. Sau khi nó chết tôi đã gửi thiêu cho trọn tình với nó [/SIZE]
[SIZE=10pt]Em wuen biet nhiều phòng khám thú y thề thì chắc cũng có thể hỏi hồ sơ của “Đen” ở NEW PET HOSPITAL – Ly Thường Kiệt được đấy[/SIZE]
[SIZE=10pt]2) [/SIZE][SIZE=10pt]Tôi nói hối hận vì đã tin lời em nói ”nó không có bệnh gì”. Sau khi em mang mèo tới nhà tôi tôi mới hỏi em nó bệnh gì không để cách ly với mèo nhà, vì tôi biết chắc khả năng mèo hoang bị bệnh là rất lớn, và tôi đã chuẩn bị tâm lý cứu chữa cho con mèo hoang nếu cần. Nếu tôi chỉ muốn nhận nuôi mèo khỏe mạnh thì tôi đã phải hỏi em về bệnh tình, sức khỏe của con mèo đó trước khi đồng ý nhận nuôi nó rồi. Đặc biệt, nếu tôi chỉ muốn mèo khỏe thì tôi đã không nhận mèo từ Petmaiam mà xin mèo nhà của bạn bè, hàng xóm[/SIZE]
[SIZE=10pt]3) [/SIZE][SIZE=10pt]Em nói “xin lỗi” được một lần ở dưới đây, còn lại tới vài trăm từ còn lại thì đang “chửi rủa” tôi đấy ! Em nói là em thấy khó chịu vì lời tôi nói ah ?! Nếu cảm xúc của em là “khó chịu” thì em nên xem lại cái tấm lòng của em: nó rất hẹp hỏi, ích kỷ, vô tâm, bất mãn với mọi sự mọi việc, mọi con người ?! Nếu em là người hiểu biết, đủ trưởng thành thì chắc chắn em sẽ không thấy ”khó chịu” khi tôi nói là “hối hận vì đã nhận nuôi nó và tin lời em”[/SIZE]
[SIZE=10pt]4) [/SIZE][SIZE=10pt]Em nói cứ như thể em đang làm ơn mà mắc oán ấy !! Trong khi tôi mới là người đang phải chịu đựng. Tôi thật không thể hiểu nổi em. Nếu như tôi thấy câu trả lời của em ở dưới đây thì tôi chỉ cảm thấy đau đớn và coi đó là số phận thôi, bé Cọp nhà tôi có lẽ chỉ sống được đến thế, Nhưng sau khi nghe câu trả lời của em thì tôi đã nghiệm ra nhiều điều và chợt cảm thấy “tức tưởi” thay cho nó vì cái sự “vô tâm”, “vô trách nhiệm” của Petmaiam. [/SIZE]
[SIZE=10pt]5) [/SIZE][SIZE=10pt]Em nói “con mèo đen em mang tới có tội tình gì ?”, tôi chưa bao giờ nói nó có tôi, người có tội chính là em và Petmaiam. Nhân đây tôi cũng hỏi em “ con Cọp nhà tôi có tội gì mà nó phải chết theo con mèo của em?” “ Vì nó liếm lông tắm rửa cho con mèo của em mà nó phải chết sao ? Em nói “em mất công mang con mèo con từ Quận 12 đến Chợ Lớn” thế em có nghĩ đến công sức của tôi và chị gái tôi chăm con mèo con em mang tới và con Cọp suốt 1 tuần lễ, trong đó tôi phải 4 ngày làm việc, và mỗi ngày ngủ dưới 5 tiếng ?[/SIZE]
[SIZE=10pt]6) [/SIZE][SIZE=10pt]Một con mèo hoang mang về, em cần theo dõi it nhất 15 ngày, luôn phải có sự cách ly với tất cả những con mèo khác, xét nghiệm máu nếu cần. Những con mèo bệnh phải được cách ly triệt để với mèo khỏe, chỗ ở của chúng phải được tiệt trùng hàng ngày, tay chân của những người chăm sóc mèo bệnh cũng phải được tiệt trùng ngay… Có lẽ con mèo đen em cho tôi lây bệnh từ Petmaiam cũng nên, em có chắc là em cứu nó không hay là làm nó chết nhanh hơn ?[/SIZE]
[SIZE=10pt]7) [/SIZE][SIZE=10pt]Chính bác sĩ Nghĩa nói “Petmaiam không biết thương đúng cách, tôi cãi lộn với cái cô đó bao nhiều lần rồi, chắc là ms Thảo My phải không“[/SIZE]
[SIZE=10pt]Dưới đây là sự phản hổi của Petmaiam sau khi tôi thông báo về cái chết của 2 bé mèovà hỏi vì sao họ biết việc con Cọp của tôi chết mà hỏi, bời vì ngay 24/11 khi tôi mang Đen đi cấp cứu em Tùng đã tỏ ý không quan tâm , khó chịu rồi[/SIZE]
[SIZE=10pt]Con ve van de benh chet cua 2 be meo. Truoc het, chi noi be meo ben em lay benh lam chet be meo cua chi, em xin chia buon cung chi va nhan loi phia ben em. Nhung sao chi lai noi la vi tin tuong em noi rang be meo khong bi benh nen moi nhan nuoi no? Chi cho rang em noi doi chi ve benh tat cua be meo? Chi nho lai di, chinh chi noi rang may hom dau ve nha, be meo di phan binh thuong, suc khoe khong co gi bat thuong, chi co dieu an it. Truoc do o ben em, no cung dau co bieu hien om benh gi, van chay nhay choi gion am am, vay thi co gi em noi do, no co benh nguy hiem dang u trong nguoi hay khong, bang mat thuong sao em biet duoc, em dau co noi xao voi chi? Ma benh nay nhu chi noi la khong co vacxin, phat benh ra la chet rat nhanh, vay em hoi chi no ma phat benh ra roi thi lam gi con de ma em giao cho chi? Ma truoc do, khi em chat fb va gui hinh cho chi xem, em cung noi chi thich be nao thi nhan be do, neu ko ung be nay thi chi nhan nuoi be den cua nha ban kia. Su lua chon la cua chi, em khong he ep chi hay nan ni chi nhan nuoi. Chi khong nhan nuoi thi em tiep tuc nuoi no. Neu biet no benh, lam sao em dam giao cho chi? Em cung khong ranh ma chay tu q12 xuong Cho Lon giao be meo ma em biet ro la bi benh toi tan nha cho chi de nghe chi chui boi dau nhe. Em biet la chi dau buon, nhung cach chi noi thuc su lam em cam thay kho chiu. Chi noi la hai be meo bi benh chet, em cung dau co vui ve gi? Ma sao chi cu day nghien be meo den mai the? No dau co toi tinh gi? Chi noi la chi hoi han khi nhan nuoi be meo ben em, em cung thay hoi han vi da giao no cho chi.[/SIZE]
[SIZE=10pt]Đã hơn 20 ngày kể từ khi Cọp nhà tôi chết đau đớn tại NPH, đến giờ tôi chưa dám quay lại NPH để nhận tro của nó. Bởi vì đến giờ hình ảnh của nó trong những ngày cuối cùng vẫn rất rõ nét: khuôn mặt của nó mệt mỏi ra sao, nó rúc đầu vào vào tôi, bám chặt lấy quần áo của tôi, nó ói như thế nào, sự co thắt bụng và sự đau đớn của nó mỗi lần ói, ói ra toàn bộ dịch trong dạ dày, rồi đến dịch trong ruột, rồi ói ra nhũng cục máu đông nhỏ nhỏ….. Tôi còn nhớ ngày đầu (thứ 3) khi đưa nó đi phòng khám Petcare quận 11, nó vẫn còn khỏe, vẫn vô tư, còn đùa nghịch với sợi dây, 2 ngày sau khi biết phải đi tiêm, nó còn khó chịu và chống cự khi tôi cho nó vào lồng, và tới ngày thứ 6 (ngày cuối trước khi mất) nó mệt mỏi đến nỗi không còn sức chống cự, chỉ gầm gừ nhẹ nhẹ tỏ ý không hài lòng. Suốt 4 ngày không ăn uống chỉ mà chỉ nằm và ói, cứ mỗi lúc nó nằm ngủ được lâu lâu mà không ói là tôi lại cảm thấy yên tâm hơn đôi chút, và cứ mỗi lần nghe tiếng nó ói, lòng tôi lại thắt lại, bởi lẽ bất kỳ ai cũng có thể cảm thấy sự đau đớn của nó qua tiếng nó ói. Và giờ tôi mới hiểu nỗi khổ sở của người ta khi người thân đang chết dần chết mòn mà chính bản thân họ lại bất lực[/SIZE]
[SIZE=10pt]Và cái chết oan ức của con Cọp nhà tôi từ đâu mà ra ? Xin được trả lời là từ sự cẩu thả,chủ quan (mà gốc rế là sự vô trách nhiệm) của em Tùng ở Petmaiam, hay chính là Petmaian. 10 ngày trước khi con Cọp nhà tôi chết, thứ 5, ngày 21/11/2013 tôi nhận một chú mèo con đen (Đen) từ em Tùng Petmaiam. Tôi đã cẩn thận nhốt riêng Đevào chuồng, và hỏi em Tùng hiện nó có bệnh tật gì không, câu trả lời của em Tùng là “không có bệnh gì, chỉ đi phân hơi sền sệt”. Sáng ngày 24/11/2013, khi thấy Đen có biểu hiện mệt mỏi, tôi vội đưa ngay đến NPH, bé được truyền nước biển, tiêm 1 liều thuốc bổ, qua trình bày của tôi (ăn rất ít, lần đầu đi phân khô, lần sau đi phân nát, có mùi hôi tanh), bác sĩ nói nhiều khả năng bị bệnh truyền nhiễm. Đến 4h chiều cùng ngày, Đen chết sau 1 lần bị ói, và không ăn uống gì từ chiều tối ngày hôm trước. 7 ngày sau, ngay 1/12/2013, con Cọp của tôi cũng ra đi với các triệu chứng y như Đen, không ăn và ói cho đến chết. Do Cọp của tôi được 12 tháng, 4.1kg nên nó chịu đưng được lâu hơn. Nhà tôi nuôi 2 chú mèo (1 là con Cọp, va con kia là Công Công), may mắn là Công Công, con mèo già, không bao giờ lại gần con Đen, nên trộm vía là đến giờ vẫn bình thường.[/SIZE]
[SIZE=10pt]Cọp bị nhiễm virus FIP (Feline Imfectious Peritonitis) từ Đen. FIP gây nên chứng viêm phúc mạc ở mèo và là căn bệnh rất nguy hiểm do virus gây ra. Sau khi phúc mạc bị viêm sẽ dẫn đến viêm tụy cấp hoặc viêm dạ dày, viêm ruột, viêm gan cấp. Đây là bệnh rất nguy hiểm và khả năng tử vong rất cao[/SIZE]
[SIZE=10pt]Sau khi Cọp chết, tôi gọi điện báo cho Petmaiam về cái chết của Đen và Cọp, và cái mà tôi nhận được là thái độ rất vô tâm và côn đồ của em Tùng ở Petmaiam.[/SIZE]
[SIZE=10pt]Dưới đây là trả lời của tôi cho em Tùng petmaiam về việc mèo Petmaiam truyền bệnh làm chết mèo nhà tôi:[/SIZE]
[SIZE=10pt]1) [/SIZE][SIZE=10pt]Tôi chưa bao giờ "đay nghiến" con mèo Petmaiam mang đến cho tôi. Em hãy trích dẫn câu nói nào của tôi trên FB là “đay nghiến “nó. Tôi đã hết sức cứu chữa cho nó ngay từ khi thấy nó có triệu chứng mệt mỏi ở New Pet Hospital. Sau khi nó chết tôi đã gửi thiêu cho trọn tình với nó [/SIZE]
[SIZE=10pt]Em wuen biet nhiều phòng khám thú y thề thì chắc cũng có thể hỏi hồ sơ của “Đen” ở NEW PET HOSPITAL – Ly Thường Kiệt được đấy[/SIZE]
[SIZE=10pt]2) [/SIZE][SIZE=10pt]Tôi nói hối hận vì đã tin lời em nói ”nó không có bệnh gì”. Sau khi em mang mèo tới nhà tôi tôi mới hỏi em nó bệnh gì không để cách ly với mèo nhà, vì tôi biết chắc khả năng mèo hoang bị bệnh là rất lớn, và tôi đã chuẩn bị tâm lý cứu chữa cho con mèo hoang nếu cần. Nếu tôi chỉ muốn nhận nuôi mèo khỏe mạnh thì tôi đã phải hỏi em về bệnh tình, sức khỏe của con mèo đó trước khi đồng ý nhận nuôi nó rồi. Đặc biệt, nếu tôi chỉ muốn mèo khỏe thì tôi đã không nhận mèo từ Petmaiam mà xin mèo nhà của bạn bè, hàng xóm[/SIZE]
[SIZE=10pt]3) [/SIZE][SIZE=10pt]Em nói “xin lỗi” được một lần ở dưới đây, còn lại tới vài trăm từ còn lại thì đang “chửi rủa” tôi đấy ! Em nói là em thấy khó chịu vì lời tôi nói ah ?! Nếu cảm xúc của em là “khó chịu” thì em nên xem lại cái tấm lòng của em: nó rất hẹp hỏi, ích kỷ, vô tâm, bất mãn với mọi sự mọi việc, mọi con người ?! Nếu em là người hiểu biết, đủ trưởng thành thì chắc chắn em sẽ không thấy ”khó chịu” khi tôi nói là “hối hận vì đã nhận nuôi nó và tin lời em”[/SIZE]
[SIZE=10pt]4) [/SIZE][SIZE=10pt]Em nói cứ như thể em đang làm ơn mà mắc oán ấy !! Trong khi tôi mới là người đang phải chịu đựng. Tôi thật không thể hiểu nổi em. Nếu như tôi thấy câu trả lời của em ở dưới đây thì tôi chỉ cảm thấy đau đớn và coi đó là số phận thôi, bé Cọp nhà tôi có lẽ chỉ sống được đến thế, Nhưng sau khi nghe câu trả lời của em thì tôi đã nghiệm ra nhiều điều và chợt cảm thấy “tức tưởi” thay cho nó vì cái sự “vô tâm”, “vô trách nhiệm” của Petmaiam. [/SIZE]
[SIZE=10pt]5) [/SIZE][SIZE=10pt]Em nói “con mèo đen em mang tới có tội tình gì ?”, tôi chưa bao giờ nói nó có tôi, người có tội chính là em và Petmaiam. Nhân đây tôi cũng hỏi em “ con Cọp nhà tôi có tội gì mà nó phải chết theo con mèo của em?” “ Vì nó liếm lông tắm rửa cho con mèo của em mà nó phải chết sao ? Em nói “em mất công mang con mèo con từ Quận 12 đến Chợ Lớn” thế em có nghĩ đến công sức của tôi và chị gái tôi chăm con mèo con em mang tới và con Cọp suốt 1 tuần lễ, trong đó tôi phải 4 ngày làm việc, và mỗi ngày ngủ dưới 5 tiếng ?[/SIZE]
[SIZE=10pt]6) [/SIZE][SIZE=10pt]Một con mèo hoang mang về, em cần theo dõi it nhất 15 ngày, luôn phải có sự cách ly với tất cả những con mèo khác, xét nghiệm máu nếu cần. Những con mèo bệnh phải được cách ly triệt để với mèo khỏe, chỗ ở của chúng phải được tiệt trùng hàng ngày, tay chân của những người chăm sóc mèo bệnh cũng phải được tiệt trùng ngay… Có lẽ con mèo đen em cho tôi lây bệnh từ Petmaiam cũng nên, em có chắc là em cứu nó không hay là làm nó chết nhanh hơn ?[/SIZE]
[SIZE=10pt]7) [/SIZE][SIZE=10pt]Chính bác sĩ Nghĩa nói “Petmaiam không biết thương đúng cách, tôi cãi lộn với cái cô đó bao nhiều lần rồi, chắc là ms Thảo My phải không“[/SIZE]
[SIZE=10pt]Dưới đây là sự phản hổi của Petmaiam sau khi tôi thông báo về cái chết của 2 bé mèovà hỏi vì sao họ biết việc con Cọp của tôi chết mà hỏi, bời vì ngay 24/11 khi tôi mang Đen đi cấp cứu em Tùng đã tỏ ý không quan tâm , khó chịu rồi[/SIZE]
[SIZE=10pt]Con ve van de benh chet cua 2 be meo. Truoc het, chi noi be meo ben em lay benh lam chet be meo cua chi, em xin chia buon cung chi va nhan loi phia ben em. Nhung sao chi lai noi la vi tin tuong em noi rang be meo khong bi benh nen moi nhan nuoi no? Chi cho rang em noi doi chi ve benh tat cua be meo? Chi nho lai di, chinh chi noi rang may hom dau ve nha, be meo di phan binh thuong, suc khoe khong co gi bat thuong, chi co dieu an it. Truoc do o ben em, no cung dau co bieu hien om benh gi, van chay nhay choi gion am am, vay thi co gi em noi do, no co benh nguy hiem dang u trong nguoi hay khong, bang mat thuong sao em biet duoc, em dau co noi xao voi chi? Ma benh nay nhu chi noi la khong co vacxin, phat benh ra la chet rat nhanh, vay em hoi chi no ma phat benh ra roi thi lam gi con de ma em giao cho chi? Ma truoc do, khi em chat fb va gui hinh cho chi xem, em cung noi chi thich be nao thi nhan be do, neu ko ung be nay thi chi nhan nuoi be den cua nha ban kia. Su lua chon la cua chi, em khong he ep chi hay nan ni chi nhan nuoi. Chi khong nhan nuoi thi em tiep tuc nuoi no. Neu biet no benh, lam sao em dam giao cho chi? Em cung khong ranh ma chay tu q12 xuong Cho Lon giao be meo ma em biet ro la bi benh toi tan nha cho chi de nghe chi chui boi dau nhe. Em biet la chi dau buon, nhung cach chi noi thuc su lam em cam thay kho chiu. Chi noi la hai be meo bi benh chet, em cung dau co vui ve gi? Ma sao chi cu day nghien be meo den mai the? No dau co toi tinh gi? Chi noi la chi hoi han khi nhan nuoi be meo ben em, em cung thay hoi han vi da giao no cho chi.[/SIZE]