Lúc nãy em mèo nhà mình nhảy lên xà nhà gần sát nóc nhà chụp thằn lằn. Mình hãi quá chỉ biết xách cái mền ra hứng cho em nhảy xuống (ngu thiệt) mà em k nhảy vào, em nhảy thẳng xuống ( có lấy đà chỗ trên cửa phòng ).
Xong mình chỉ biết bế em ra ngoài, em cũng bt, nằm chút rồi ngủ (tới h ngủ của ẻm, cũng k biết tại em buồn ngủ hay mệt)
Mình k biết vậy là có bị sao hông vì lần đầu thấy mèo nhảy từ chỗ cao v ( xà cách sàn cỡ 3m, nó gần như sát nóc nhà luôn, chỗ lấy đà cũng cỡ cỡ đó). Em mèo nhà mình gần 2 tuổi mà bé tẻo teo hà nên mình hơi lo k biết có bị ảnh hưởng gì k
Bạn nào biết xin giúp mình với
Xong mình chỉ biết bế em ra ngoài, em cũng bt, nằm chút rồi ngủ (tới h ngủ của ẻm, cũng k biết tại em buồn ngủ hay mệt)
Mình k biết vậy là có bị sao hông vì lần đầu thấy mèo nhảy từ chỗ cao v ( xà cách sàn cỡ 3m, nó gần như sát nóc nhà luôn, chỗ lấy đà cũng cỡ cỡ đó). Em mèo nhà mình gần 2 tuổi mà bé tẻo teo hà nên mình hơi lo k biết có bị ảnh hưởng gì k
Bạn nào biết xin giúp mình với