Mình mới bắt 1 em ba tư trưởng thành về nuôi, tầm gần 2 năm tuổi. Khổ cái là nhà chủ cũ chỉ cho ăn hạt khô, còn mình thì không thích cho ăn hạt khô, vì nghe mọi người bảo hạt khô gây nghiện + sỏi thận.v..v.. Thế là từ khi về nhà đến nay là 2 hôm, mình chỉ cho mèo ăn cơm trộn gan, ruốc, cho ăn thêm cả trứng cút lộn, nhưng mà mèo ta thì ngửi cũng không thèm ngửi, chứ đừng nói gì là ăn.
Đến mai là ngày thứ 3 rồi, nó mà cứ nhịn thế này thì chết , bạn nào đã từng gặp tình huống này thì giúp mình với.
Đến mai là ngày thứ 3 rồi, nó mà cứ nhịn thế này thì chết , bạn nào đã từng gặp tình huống này thì giúp mình với.