Chả là chó nhà em là chó nhật lai ta cái (giống ta hơn), mua về lúc nó 4 tháng tuổi, nay đã 10 tháng. Hồi mới mua về, đụng tới là té đái, bệnh này chắc ai cũng bít. Không chữa đc nên thôi đành chịu. Vài ngày nay có 1 số vấn đề như thế này:
- Nó có khả năng nhịn đái đc đến 3 ngày vì mình nhốt nó trong toilet để tập đái nên mình bít. 3 ngày trong toilet không đái hay ị, dĩ nhiên sẽ k ăn k uống luôn. Thả ra cái đái trong nhà liền.
- Cứ đái suốt trong nhà cho dù cứ vài tiếng là thả ra ngoài, ra là lo đi kím đồ ăn thừa nhà hàng xóm bỏ chứ k lo đái. Nhốt vào nhà thì lại đái
- Đánh hoài k tỡn, ngu gì mà ngu như...chó
- Đem lên phòng thì k chịu ra ban công đái mà cứ nhắm lên nệm mà phan
- Còn chịn ăn uống, cực kì kén ăn, chỉ ăn đầu vịt, xương gà hoặc thịt bò, phô mai. Mình đâu fai đại gia mà nuôi chó kiểu đó. Bỏ đói cỡ nào cỡ, k ăn cơm là k ăn. Có khi cho ăn cả trứng chiên kèm với thịt heo, mình nhìn còn thèm, nó bỏ hết
- Đồ ăn của mình k ăn, cứ để đó đến khi lên dòi. Còn con chó con khác mình mua về sau, cứ bu bu lại máng ăn của nó là nó phập
- Đến nay, đã bỏ lun cả hột vịt lộn, món ngày xưa khoái khẩu nhất
- Bây giờ lên phòng, nằm 1 chỗ, k đi lòng vòng cũng k dám ra khi mình kêu vì mình đánh hơi bị nhìu, tức wa mà
- Đói lắm thì chỉ ăn 1 2 miếng bằng hạt đậu, đệt mợ
Thế đấy, tình hình là như vậy. Anh chị nào có bí kíp gì giúp giùm chứ k thôi mình đành bỏ nó thôi
- Nó có khả năng nhịn đái đc đến 3 ngày vì mình nhốt nó trong toilet để tập đái nên mình bít. 3 ngày trong toilet không đái hay ị, dĩ nhiên sẽ k ăn k uống luôn. Thả ra cái đái trong nhà liền.
- Cứ đái suốt trong nhà cho dù cứ vài tiếng là thả ra ngoài, ra là lo đi kím đồ ăn thừa nhà hàng xóm bỏ chứ k lo đái. Nhốt vào nhà thì lại đái
- Đánh hoài k tỡn, ngu gì mà ngu như...chó
- Đem lên phòng thì k chịu ra ban công đái mà cứ nhắm lên nệm mà phan
- Còn chịn ăn uống, cực kì kén ăn, chỉ ăn đầu vịt, xương gà hoặc thịt bò, phô mai. Mình đâu fai đại gia mà nuôi chó kiểu đó. Bỏ đói cỡ nào cỡ, k ăn cơm là k ăn. Có khi cho ăn cả trứng chiên kèm với thịt heo, mình nhìn còn thèm, nó bỏ hết
- Đồ ăn của mình k ăn, cứ để đó đến khi lên dòi. Còn con chó con khác mình mua về sau, cứ bu bu lại máng ăn của nó là nó phập
- Đến nay, đã bỏ lun cả hột vịt lộn, món ngày xưa khoái khẩu nhất
- Bây giờ lên phòng, nằm 1 chỗ, k đi lòng vòng cũng k dám ra khi mình kêu vì mình đánh hơi bị nhìu, tức wa mà
- Đói lắm thì chỉ ăn 1 2 miếng bằng hạt đậu, đệt mợ
Thế đấy, tình hình là như vậy. Anh chị nào có bí kíp gì giúp giùm chứ k thôi mình đành bỏ nó thôi