Không phải đâu các bạn đừng nói vậy, anh chị ấy thương Sushi lắm, chỉ là không có thời gian cho bé sushi nhiều nên mới phải cho ng khác nuôi để chăm bé tốt hơn, tớ mang em sushi về nuôi 2 hôm mà anh chị nhắn tin căn dặn suốt và nhớ sushi nhiều lắm.
anh chị yên tâm nhé, bé sushi hôm nay đã quen nhà và nghịch rồi, còn bắt cá trong bể cá cảnh bé bé của em nữa. đáng yêu lắm ạ.Muốn Up ảnh của bé lên cho anh chị xem nhưng chẳng biết Up thế nào x_x~....thôi để em trai add yahoo gửi ảnh cho anh chị đỡ nhớ vậy , khi nào rảnh mong anh chị qua nhà bọn em chơi nhé
Thank Lan Anh nhiều nha^^Chị và anh cũng rất mừng vì Sushi có được chủ tốt như em và Cường. Sushi được ở nhà mới to đẹp hơn, lại có chủ mới mới như 2 em cũng là phúc phận của cháu nó rùi ! Khi nào có điều kiện anh chị sẽ sang chơi nhé !
Cám ơn cả nhà đã ủng hộ cho Sushi ! Thanks so much !