ntkhoa2712
New Member
Hôm nay trước cửa nhà em có 1 cái thùng carton, không biết ai để đó từ sáng, em mở ra thì thấy là 1 con chó con khoảng vài tuần tuổi. Nó rất là yếu, cứ rên ư ư, nằm bệt trong thùng chứ không đứng dậy được. Em thấy rất thương nên bưng vào nhà nuôi. Mẹ em nói nó bị nhiễm trùng rốn. Em ra chỗ bán thuốc thú y thì ng ta đưa 1 chai xịt khử trùng, kêu em xịt vào rốn của con chó con.
Con chó con rất yếu, nó không ăn uống gì nên e dùng ống xilanh bơm sữa vinamilk cho nó uống.
Các anh chị cho em hỏi tình huống nhiễm trùng rốn này phải xử lí sao? cách điều trị thế nào? Em xin cảm ơn!
Con chó con rất yếu, nó không ăn uống gì nên e dùng ống xilanh bơm sữa vinamilk cho nó uống.
Các anh chị cho em hỏi tình huống nhiễm trùng rốn này phải xử lí sao? cách điều trị thế nào? Em xin cảm ơn!