Em cảm ơn anh
2 bé này là em nhờ người quen mua hộ , ông bác của em bên điện lực hồi xưa hay cho em mấy quả trứng rùa ấp thử
( mà em toàn nhét vô hũ gạo đến thúi luôn ) có người nhà đi du học , thế là em phải năn nỉ bác ấy nói hộ em mang giúp bé mèo về , mãi 2 tuần sau 2 bé về đến sân bay Tân Sơn Nhất , hên là về lúc tờ mờ sáng thế là mấy hải quan ở đấy không có bắt chẹt
. Rồi về đến nhà thì thay đổi khí hậu , mà em đâu có biết chăm mèo , cứ tưởng là 2 bé không khỏi . Ấy thế mà sau 1th mấy bé vẫn khỏe mạnh nên em mới an tâm đấy chứ . Em thì có mấy tấm bô và mẹ của 2 bé nhà em với lại hình hồi nhỏ . Vì em thấy mẹ của 2 bé đấy cũng đâu có màu này đâu mà sao con đẻ ra lại khác ? Nên cú lăn tăn mãi cái vụ này . Với lại mẹ em thích màu vàng , kêu màu vàng là tiền vào
Em đang xin bố mẹ cho rước thêm bé nữa , em cũng tính nhờ mang về cho em một bé đực nữa mà sợ phiền người ta , nhờ vả được một lần cũng ngại lắm . Nhiều khi quen biết người ta mới mang về dùm , chứ không có nằm mơ em cũng không nghĩ là sẽ có mèo .
Đây là bố của 2 bé
View attachment 23051
Còn đây là mẹ của 2 bé
View attachment 23052View attachment 23053
mèo đẹp quá.nhìn mà giền mèo con nữa rồi