Nói cho mọi người dễ hiểu thế này. Đọc những bài của Boo09 viết trong topic này toàn nói giọng rất quân tử và nhiệt tình, hùng hổ hen, vậy chứ lúc mèo tráo thì " em không biết" =)) ôi trời ơi, hài lắm. Nếu mà Boo09 là người đàng hoàng thì đã nói ra được đầu đuôi câu chuyện rồi, đằng này toàn gạt ngang " chuyện qua rồi" và thêm vào những câu như " gặp trực tiếp, bố làm công an" =)) xin lỗi, bây giờ Boo09 trốn ở cái xó xỉn nào bên Trung Quốc thì có trời biết chứ ở đó mà gặp, xàm quá. Người làm sai thì nên nhận lỗi, còn nếu không sai thì phải chứng mình đc mình không sai, chứ cứ quanh co như vậy nghe nó đạo đức giả và sáo rỗng lắm. Mà mình nói thiệt, bạn làm bậy mà còn lôi cả bố mẹ vào thì bất h lắm bạn à.
to tuti: chuyện đền bù thiệt hại thì Boo09 không hề có ý đền, do anh Thuận quá tiếc tiền nên đã giả vờ thỏa hiệp để Boo09 mang thêm về 1 con mèo nữa và chịu đưa thêm 10 triệu nữa , tổng cộng là 20 triệu, nghe hời quá nên Boo09 mới mang về đó bạn. Nhưng đến khi mèo về Vn rồi thì tụi mình đăng bài để lật mặt Boo09, vì nếu không dùng cách này thì tiền và mèo sẽ ra đi mãi mãi. Bạn hiểu chưa. Túm lại là rốt cuộc, anh Thuận tốn gần 20 triệu để có đc 1 bé mèo ta bệnh sổ mũi sắp chết + 1 em himalayan còi cọc lòi xương bệnh hen suyển và giờ cũng die mất rồi. Ai muốn thử cảm giác như vậy thì cứ nhờ Boo09 mua mèo hen. hehe