Em mèo nhà mình sau nhiều ngày không đi đại được, mình cho nó đến hanvet và được chẩn đoán là viêm cột sống, biểu hiện là "mắt lồi và lưng bị gù"( không chụp x quang). Đã qua năm ngày tiêm, đến bây giờ, theo lời khuyên của một số thành viên trong forum, mình mời bác sĩ Chiền đến nhà khám. Kết quả, bác sĩ nói, mèo nhà mình CÓ THỂ KHÔNG SỐNG ĐƯỢC. Và nguyên nhân là do thuốc sorbitol người ta kê để làm loãng phân cho mèo rất hại thận>> bí tiểu, tắc bàng quang (trc' đây nó không hề bị như vậy, chỉ bị bí đại). Gọi điện khiếu nại thì người ta vẫn khăng khăng bảo là viêm cột sống và không phải vì tiêm nên mới thế, tại nó không chống chịu được, đợi vài ngày nữa (lúc mà nó có thể đã chết rồi) thì nước tiểu và phân sẽ ra>> GIỎI QUÁ CƠ!!!!!!!!!!Mong các bạn đừng dại dột cho mèo yêu, chó yêu của bạn đến khám ở nơi này.
THAM KHẢO LINK SAU ĐỂ BIẾT RÕ HƠN
Link cần chèn
MONG CÁC BẠN GIÚP ĐỠ, BÁC SĨ CHIỀN KHUYÊN MÌNH NÊN LIÊN HỆ VỚI HỘI YÊU MÈO GÌ ĐO, MÌNH KHÔNG RÕ, CÁI NÀY LÀ CHỊ MÌNH NÓI CHUYỆN VỚI BÁC SĨ. VÀ NẾU CÁC BẠN CÓ BIẾT THÔNG TIN GÌ VỀ VIỆC CHỮA CHO MÈO KHỎI BÍ TIỂU (BS BẢO BÂY H MUỐN NÓ ĐI VỆ SINH ĐƯỢC CHỈ CÒN CÁCH RÚT NƯỚC TIỂU KIÊN TỤC THÔI) MONG CÁC BẠN CUNG CẤP CHO MÌNH.
VÔ CÙNG CẢM ƠN
THAM KHẢO LINK SAU ĐỂ BIẾT RÕ HƠN
Link cần chèn
MONG CÁC BẠN GIÚP ĐỠ, BÁC SĨ CHIỀN KHUYÊN MÌNH NÊN LIÊN HỆ VỚI HỘI YÊU MÈO GÌ ĐO, MÌNH KHÔNG RÕ, CÁI NÀY LÀ CHỊ MÌNH NÓI CHUYỆN VỚI BÁC SĨ. VÀ NẾU CÁC BẠN CÓ BIẾT THÔNG TIN GÌ VỀ VIỆC CHỮA CHO MÈO KHỎI BÍ TIỂU (BS BẢO BÂY H MUỐN NÓ ĐI VỆ SINH ĐƯỢC CHỈ CÒN CÁCH RÚT NƯỚC TIỂU KIÊN TỤC THÔI) MONG CÁC BẠN CUNG CẤP CHO MÌNH.
VÔ CÙNG CẢM ƠN