Mẹ của đám nhỏ này cũng rốn lồi luôn, tụi nó dễ ăn và ăn hoài, cứ để cơm là ăn thôi Ngủ dậy thì biết xuông giường rùi đi tè, đi phân... Đánh nhau ỏm tỏi Mình rất thik 2 nhóc này, nhưng tiếc là đực, nên đành phải cho 2 e kiếm chủ mớiPutin_cute said:Em nó xinh quá, rốn lòi do tham ăn đây mà, em cún nhà mình cũng lồi ra, up cho 2 em về nhà moi an tết nhé
Nhìn cute thật, em nhà tớ cung phàm ăn lắm, lúc dem về nhà chi an cơm trộm thịt, sau này cũng gì cũng tém hết thik nhất phômai, mọi nguoi nguoi nói chỉ cho ăn 1 2 muỗng cơm, nhưng em nhà tớ an dc cả hơn nữa chén com thitCifer said:Mẹ của đám nhỏ này cũng rốn lồi luôn, tụi nó dễ ăn và ăn hoài, cứ để cơm là ăn thôi Ngủ dậy thì biết xuông giường rùi đi tè, đi phân... Đánh nhau ỏm tỏi Mình rất thik 2 nhóc này, nhưng tiếc là đực, nên đành phải cho 2 e kiếm chủ mới
Vâng cám ơn bạn Thì e nó cứ ăn đc thì tốt thôi, đừng có hạn chế, mà ăn cơm nhiều thì em nó mập mủm mĩm và cũng khỏe hơn là mấy e chỉ ăn nhiều thịt đấy Trc mình cho ăn thịt nhiều, hay bị tiêu chảy do nhiều đạm hay là bị rụng lông, giờ cho ăn nhiều cơm, trộn thịt vừa phải, e nào e nấy ú như heoPutin_cute said:Nhìn cute thật, em nhà tớ cung phàm ăn lắm, lúc dem về nhà chi an cơm trộm thịt, sau này cũng gì cũng tém hết thik nhất phômai, mọi nguoi nguoi nói chỉ cho ăn 1 2 muỗng cơm, nhưng em nhà tớ an dc cả hơn nữa chén com thit
Chúc em bé mau về nhà nhé!
Mình tập ăn dễ thì sao này mấy chủ của em nó dễ nuôi bạn ạ.Cifer said:Vâng cám ơn bạn Thì e nó cứ ăn đc thì tốt thôi, đừng có hạn chế, mà ăn cơm nhiều thì em nó mập mủm mĩm và cũng khỏe hơn là mấy e chỉ ăn nhiều thịt đấy Trc mình cho ăn thịt nhiều, hay bị tiêu chảy do nhiều đạm hay là bị rụng lông, giờ cho ăn nhiều cơm, trộn thịt vừa phải, e nào e nấy ú như heo
Hihi đúng rồi, đây là đàn thứ 2 của mình, nhưng mà nuôi thì nuôi cũng đc 4-5 e rui Thấy tụi nó kén ăn cực lắm Tối nào cũng phải chiên cơm thịt bò, phô mai và trứng nó mới ăn... Giờ đàn này cơm trộn nước tương cũng xơi, đỡ mệtPutin_cute said:Mình tập ăn dễ thì sao này mấy chủ của em nó dễ nuôi bạn ạ.
Uhm, tội mẹ của mấy em nhỉ, mổ đẻ cung nguy hiểm nhiCifer said:Hihi đúng rồi, đây là đàn thứ 2 của mình, nhưng mà nuôi thì nuôi cũng đc 4-5 e rui Thấy tụi nó kén ăn cực lắm Tối nào cũng phải chiên cơm thịt bò, phô mai và trứng nó mới ăn... Giờ đàn này cơm trộn nước tương cũng xơi, đỡ mệt
Đúng vậy ah.... Về nhà đc 1 tuần thì thấy có vẻ mệt, mới đầu nghĩ do chích thuốc kháng sinh dị ứng bị viêm gan, nên bị phù da. Nhưng k phải, lúc mà chết thì ở ở hoa chảy ra máu đặc cứng như bùn và ụa máu mà chết.... Chứ bị viêm gan thì k tới nỗi ụa máu mà mất, hỏi bác sĩ thì bác sĩ bảo cái này chắc vết mổ bên trong bị gì rồi nên mới bị viêm ruột nặng và tử cung có máu đặc như bùn, dùng nước xịt đi k đc luôn... Vì thế mà giờ mình mất đi đứa e kiếm gấu bông của mình Mẹ đàn này mập, ôm rất đã, cực nghe lời... Giờ kiếm mãi cũng k bao giờ có lại đc e ấyPutin_cute said:Uhm, tội mẹ của mấy em nhỉ, mổ đẻ cung nguy hiểm nhi
Tội nhỉ, cố gnag tim la dc thoy, o hiền gap lành,heheheCifer said:Đúng vậy ah.... Về nhà đc 1 tuần thì thấy có vẻ mệt, mới đầu nghĩ do chích thuốc kháng sinh dị ứng bị viêm gan, nên bị phù da. Nhưng k phải, lúc mà chết thì ở ở hoa chảy ra máu đặc cứng như bùn và ụa máu mà chết.... Chứ bị viêm gan thì k tới nỗi ụa máu mà mất, hỏi bác sĩ thì bác sĩ bảo cái này chắc vết mổ bên trong bị gì rồi nên mới bị viêm ruột nặng và tử cung có máu đặc như bùn, dùng nước xịt đi k đc luôn... Vì thế mà giờ mình mất đi đứa e kiếm gấu bông của mình Mẹ đàn này mập, ôm rất đã, cực nghe lời... Giờ kiếm mãi cũng k bao giờ có lại đc e ấy
Ngoại hình có thể giống chứ tính tình làm sao giống được, hihiPutin_cute said:Tội nhỉ, cố gnag tim la dc thoy, o hiền gap lành,hehehe
Up cho 2 pé con nữa nèCifer said:Ngoại hình có thể giống chứ tính tình làm sao giống được, hihi
sắn hi vọng 2 bé mau chóng có nhà mới đón tết
Còn xem cái tướng chạy của tụi nhỏ còn thèm nữa nhé bạnlinp0o said:up cho bé :x nhìn cún con mà thèm wa' :X:X
Cám ơn bạn quan tâm, nếu may mắn thì e cái đaã phối ở nhà mình có thể có bầu (cuối tuần này đem đi siêu âm) nếu có thì sau tết có đàn mới Có dịp ủng hộ mìnhTie said:Chúc bé mau tìm đc nhà mới nhé, xinh qá nhưng Tết đến r bận rộn quá tiết ghê hiz