ductrongcp
New Member
e vừa được tặng bé rùa lá. .
Giờ e chưa chụp được, lấy được máy ảnh về e sẽ show bé rùa lên ngay
Nhưng vấn đề là từ hôm về tới nay là 3 ngày rồi, bé chưa ăn gì luôn
Hôm nay uống nước chanh mới dị chứ. từ hôm về cho nước không uống, toàn đạp chân lên ... cho mát :-0
Tới tận chiều nay e rót nước chanh đá vào, nó vục cả đầu xuống - chả biết có uống không hay định .. tắm. Chỉ sợ nó ngộp thở, 1 lát e phải nhấc đầu nó lên, nó lại đạp chân vào
Thấy mấy bác bảo rùa cạn thì ăn rau quả, e thử mấy thứ rau, rồi hoa quả các kiểu mà nó không ăn, toàn dẫm chân lên mới lạ chứ. Sợ bé này không ăn rau, khoái ăn thịt, e thử cho ăn thịt băm cũng ko ăn luôn. Giun dế thì e chưa kiếm được.
Thấy bảo Rùa lá dễn nuôi mà sao bé này khảnh ăn thế. bé rùa size 12 rồi nhé.
E nuôi lần đầu chả biết làm chuồng thế nào, giờ đang cho bé ngủ tạm trong cái
Hộp giấy đặt nằm ngang ra, e xé it giấy vụn để đệm - nghe nói phải kiếm xơ dừa, cơ mà thứ đó e biết đào đâu ra. cũng chả phải chuồng kín, đề nằm cái hộp luôn, cho bé rùa bò khắp phòng.
Bé này được cái không nhát tý nào nhé. có lúc đầu về hơi nhát tý xíu, sau là bò khắp phòng luôn. thám hiểm hết các gầm bàn gầm tủ rồi, keke. Đêm cũng ngoan, trước lúc đi ngủ là e bắt về đặt vào cửa hộp là tự bò vào, gần trưa sau mới bò ra
e còn nghe nói phải cho bé phơi nắng, nhưng e mang ra sân là chạy ngay vào chỗ mát nằm, chả thấy phơi bao giờ
Giờ mới tới phần chính là hỏi han
Giờ e muốn mọi người tư vấn cho em về cách làm chuồng, cách cho ăn và thực đơn cho bé nữa, đặc biệt là vấn đề ăn uống nhé. e sợ bé sắp lăn ra chết đói mất
Giờ e chưa chụp được, lấy được máy ảnh về e sẽ show bé rùa lên ngay
Nhưng vấn đề là từ hôm về tới nay là 3 ngày rồi, bé chưa ăn gì luôn
Hôm nay uống nước chanh mới dị chứ. từ hôm về cho nước không uống, toàn đạp chân lên ... cho mát :-0
Tới tận chiều nay e rót nước chanh đá vào, nó vục cả đầu xuống - chả biết có uống không hay định .. tắm. Chỉ sợ nó ngộp thở, 1 lát e phải nhấc đầu nó lên, nó lại đạp chân vào
Thấy mấy bác bảo rùa cạn thì ăn rau quả, e thử mấy thứ rau, rồi hoa quả các kiểu mà nó không ăn, toàn dẫm chân lên mới lạ chứ. Sợ bé này không ăn rau, khoái ăn thịt, e thử cho ăn thịt băm cũng ko ăn luôn. Giun dế thì e chưa kiếm được.
Thấy bảo Rùa lá dễn nuôi mà sao bé này khảnh ăn thế. bé rùa size 12 rồi nhé.
E nuôi lần đầu chả biết làm chuồng thế nào, giờ đang cho bé ngủ tạm trong cái
Hộp giấy đặt nằm ngang ra, e xé it giấy vụn để đệm - nghe nói phải kiếm xơ dừa, cơ mà thứ đó e biết đào đâu ra. cũng chả phải chuồng kín, đề nằm cái hộp luôn, cho bé rùa bò khắp phòng.
Bé này được cái không nhát tý nào nhé. có lúc đầu về hơi nhát tý xíu, sau là bò khắp phòng luôn. thám hiểm hết các gầm bàn gầm tủ rồi, keke. Đêm cũng ngoan, trước lúc đi ngủ là e bắt về đặt vào cửa hộp là tự bò vào, gần trưa sau mới bò ra
e còn nghe nói phải cho bé phơi nắng, nhưng e mang ra sân là chạy ngay vào chỗ mát nằm, chả thấy phơi bao giờ
Giờ mới tới phần chính là hỏi han
Giờ e muốn mọi người tư vấn cho em về cách làm chuồng, cách cho ăn và thực đơn cho bé nữa, đặc biệt là vấn đề ăn uống nhé. e sợ bé sắp lăn ra chết đói mất