• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

Hãy cẩn thận với những chiêu lừa của tên siêu lừa đảo

b2k.lqp

T.Viên Năng Động
Sau bài này các bạn rút kinh nghiệm, chó như thế thì chỉ bệnh họăc lừa đảo mớ i có giá đó chứ. hix....
 

hunghiepsi

New Member
thế thì chỉ có cách tin tưởng nhau mà gửi tiền và chờ ship hả bạn.... ~.~ tại mình mún nuôi 1 con alaskan mà toàn ở HN,... mà lại đẹp nữa.... mà k bik chỗ nào uy tín... sợ bị gạt :(
 

zin.moody

YTC Developer
hunghiepsi said:
thế thì chỉ có cách tin tưởng nhau mà gửi tiền và chờ ship hả bạn.... ~.~ tại mình mún nuôi 1 con alaskan mà toàn ở HN,... mà lại đẹp nữa.... mà k bik chỗ nào uy tín... sợ bị gạt :(
ở HN mình thấy Tùng lộc pet là uy tín nhất đó bạn :)
 

rong23

T.Viên Năng Động
thấy lý thông thì nhiều mà thạch sanh thì ít quá. Bây giờ chắc chỉ có ship đến nơi rồi mới trả tiền quá.Một con sâu mà làm rầu cả nồi canh,mong các pác bán chó có uy tín đừng buồn vì bị ảnh hưởng nha
 

cunmeo

YTC Developer
hjc,ĐỢT VỪA RỒI M CŨNG BỊ THẰNG KHỐN NÀY LỪA HẾT GẦN 5TR NÈ,CÓ A Ở SG CŨNG BỊ 14TR V...VV......
A E KIẾM CÁCH BẮT THẰNG KHỐN NÀY,CHỨ CHỊU THUA NÓ SAO
 

minie.love

T.Viên Năng Động
Em ở HCM và cũng đã từng đón vài bé mèo ở HN rồi. Kinh nghiệm của em là giao dịch xa nên chuyển tiền trước ko tin tưởng đc. E chọn những nơi có dịch vụ vận chuyển thú cưng uy tín để chuyển rồi chuyển tiền ship + tiền mua mèo cho dịch vụ đó luôn. Người bán tới nơi " tiền trao cháo múc " thôi . Như vậy vừa an toàn mà đẹp lòng cả 2 bên người bán và người mua luôn ^^
 

minie.love

T.Viên Năng Động
Đối với các a/c nào mua chó mèo ở Hà Nội - Nam Định - Thanh Hoá - Vinh - Đồng Hới - Huế - Đà Nẵng - Diêu Trì - Nha Trang - Phan Thiết (ga Mường Mán) - Sài Gòn thì chọn vận chuyển của chú Sơn: 0913.52.44.50
Chú Sơn tuy vận chuyển bằng đường sắt phải chờ 30 tiếng mới đón đc pé cưng nhưng uy tín lắm . E đã cũng đã từng vận chuyển thú cưng bằng máy bay của 1 số người khác như anh Long trên diễn đàn :) Chuyển bé mèo từ HN hết 1 triệu nhưng giữ bé mèo e hơn 3 ngày mới tới SG ( lý do a đó đưa ra là phải kiểm dịch,....-> tốn nhiều thời gian ) . Tới SG thì e cũng phải chạy tuốt ra Lê Hồng Phong để đón? Đón bé mèo mấy người ở LHP lại xin thêm 100k nữa . Mà bé mèo của e mang tiếng là chuyển máy bay lại ko có 1 cái lồng vận chuyển nào :) Hùi đó e có gọi hỏi a Long nhưng a ấy biện minh với nói cái giọng khó chịu bực tức nên thôi :)
 

trungmin17

Tìm cún
minie.love said:
Em ở HCM và cũng đã từng đón vài bé mèo ở HN rồi. Kinh nghiệm của em là giao dịch xa nên chuyển tiền trước ko tin tưởng đc. E chọn những nơi có dịch vụ vận chuyển thú cưng uy tín để chuyển rồi chuyển tiền ship + tiền mua mèo cho dịch vụ đó luôn. Người bán tới nơi " tiền trao cháo múc " thôi . Như vậy vừa an toàn mà đẹp lòng cả 2 bên người bán và người mua luôn ^^
mình thấy ý này hay. bạn chia sẻ vài công ty vận chuyển cho mọi người tham khảo với
 

meotinxinhtuoi

T.Viên Năng Động
haizzz... đó là lý do vì sao mình phải mở chi nhánh ở sài gòn .... đặt tiền cứ qua nhà đặt, viết giấy tờ đàng hoàng , mình là ngưòi bán mà đọc còn thấy sợ huống chi là ngưòi mua
 

linh_Hp93

Member
rong23 said:
Số là vào ngày 17/3/2013,tôi có hỏi mua cún husky của duyanh781995,với giá là 8 triệu và hứa hẹn là chỉ cần đặt cọc 2 triệu,và đợi khoảng tháng 5 là sẽ giao cún tận nơi cho tôi,đồng ý cho tôi kiểm tra sức khỏe cún,cún khỏe là tôi trả tiền ngay cho bác tài chở lên,nhưng đồng thời sẽ gửi hình từng đợt khi cún lớn,chính vì thỏa thuận được như thế nên ngày 18/3 tôi chuyển khoản cho em duyanh là 2 triệu đồng như đã hứa của ngày hôm trước; nhưng đợi mãi tôi chẳng thấy gửi hình như thỏa thuận ban đầu(thầm nghĩ chắc em ý bận ôn thi nên chưa có thời gian gửi).Chợt ngày hôm qua em ý gọi điện cho tôi,ban đầu em ý nói theo cái kiểu gửi tiền nốt rồi ra bến xe nhận,sau 1 hồi đôi co,em ý lại bảo ra bến xe miền đông nhận và trả tiền chó luôn.Tôi điên tiết,tôi bảo sao lại thế,thỏa thuận lúc đầu đâu phải vậy,em nói giao tận nơi,anh chị kiểm tra sức khỏe ok rồi trả tiền cho bác tài cũng được(vì tài xế quen với em ấy),và bây giờ lại nói đó không phải nhiệm vụ của bác tài,bác tài chỉ quăng chó tại bến xe,và ra nhận,mặc dù tôi đã cố gắng nén cơn tức của mình,tôi đành phải nói,thế em kêu bác tài chở đến dùm,chi phí phụ trội tôi sẽ trả,nhưng em ý dứt khoát không chịu,còn ra thời hạn cho tôi trả tiền chó và nhận chó.Đối với tôi 8 triệu không lớn nhưng cũng không nhỏ,nhưng cái quan trọn ở đây là sự uy tín,sự giữ lời hứa,thuận mua vừa bán đôi bên,chứ không phải người bán có thể làm "CHA" người ta được. Ở đây tôi muốn nói,thà lúc đầu em nói như thế,người mua sẽ không tức,tức vì sự lật lọng của em,tức vì sự lừa gạt không đáng có của em.Em nên nói là người mua sẽ tự động ra bến xe nhận,và trả tiền luôn và đừng dùng 2 từ"free ship" và có thể kiểm tra sức khỏe trước khi trả tiền ở đây.Tôi không mua chó của em nữa,và cũng coi như tôi tặng 2 triệu tiền đặt cọc đó cho em,coi như làm từ thiện cho cún của em.Và tôi cũng thật sự xấu hổ thay cho cún khi có người chủ như em
 

Chupi

Member
Chán thật, vừa nghe bạn mình kể mua 1 con fox soc tại nguyen hữu Huân 3 ngày thì chết. Lại mắc phải bẫy của thằng Tú lợn rồi.
 

linhheo1995

YTC Developer
rong23 said:
Đợt vừa rồi, nick mãi mãi một tình yêu (yêu thú cưng) có đăng bán 2 con alaska tầm 5 triệu 1 con vì hắn kêu hắn chuyên nuôi becgie và chó đốm,có 1 đàn alas muốn bán đi để tập trung nuôi 2 loại kia.Sau khi gọi điện thương lượng về giá cả và số lượng mua. Hắn cũng yêu cầu đặt 1 nửa giá trị vì mua tận 2 con alas.Hắn cũng cho số tài khoản, số điện thoại,cmt v.v... Sáng hôm sau hắn kêu yêu cầu gửi tiền và khi nào nhận tiền được thì hắn sẽ gửi chó lên.Mọi việc vẫn diễn ra suông sẻ.Hắn còn dặn dò tên chó,cách nuôi như thế nào,kèm theo những vật gì khi đưa chó lên,cũng dặn cẩn thận sợ bọn bắt chó bắt mất thì tiếc lắm; mọi người thử nghĩ xem, đến mức độ đó thì ai nghĩ là mình bị lừa chứ, đúng không. Hắn dặn đã gửi chó đi rồi và dặn mình nhanh nhất là tầm 7h tối hoặc 8pm là trễ nhất, vì chuyển từ cần thơ lên.Mình và chồng mình đợi điện thoại từ nhà xe khi nào lên sẽ gọi,đợi mãi đợi mãi đến sáng luôn,khi bực mình quá gọi lại cho hắn thì :"Tò te tí.."khi search số điện thoại của hắn trên google thì hỡi ôi, mình là nạn nhân thứ 1000 không trăm bao nhiêu rồi
Thằng này nó lừa bạn cũng chính là nó lừa tôi : Huỳnh văn Nhân số CMT 311715340 cấp ngày 5.8.2011 bởi Công An tiền giang . Nó là Tú gà ,hoặc Nhân Gà ,hoặc An Gà ( Đinh Bình An ) chuyên tự nhận là có salon tóc , ảnh viện áo cưới v.v..... lấy vợ và đang ở nhà vợ ở Đà Lạt . Khi tôi bị lừa có nói với nó tôi có ba làm công an đấy , nó bảo :" kể cả cụ mày làm công an cũng không tìm được tao" .
Tôi nghĩ là phải nhiều người làm đơn tố cáo thì được , vì số tiền nó lừa mỗi người không nhiều nên công an không để ý thôi .
Nó mua lại CMT ở hiệu cầm đồ rồi mở tài khoản kèm theo thẻ ATM ở nhiều ngân hàng , rút tiền bằng thẻ ATM .
 
Top