Nâu nâu mới "on nai" bost nên để mọi người cùng thưởng nãm trút ạ.
Nâu ngày thất học xinh câu trữ có phần rốt lát, lếu có xai trính tả thì mong các anh trị em nượng thứ.
Thằng lằm rài trân thả thõng và ở cái ảnh thứ 2 mà trui từ ghế da đó nà thằng Deaf ạ. Ngày mang về đã cất công rạy ló biết tên mình nà Deaf mà khản cổ không nghe. Xau mới biết nà bị điếc ạ! (Mẹ tráu pảo thế ạ). Còn em to đùng mặt hầm hầm kia nà Wednesday ạ, vì em ấy được mang về vào ngày thứ 4 ạ. Theo như tính toán của mẹ tráu thì mẹ tráu bảo em lày rài tính từ đầu đến hết đuôi nà gần 1m ạ.
Rạ! Em Deaf nà mẹ tráu đưa về từ chên Phùng Hưng ạ! Được cái cô trủ hàng nương thiện để nại tro mẹ tráu nà 1 củ 2 nít ạ
Rạ! Còn em Wednesday thì cũng dất tình cờ khi mẹ tráu mún rước thêm 1 em lữa về để bầu bạn với em Deaf ạ. Mẹ tráu cất công miệt mài tìm kiếm chong 2 ngày để dồi gặp được 1 anh nhà ở Bạch Mai. Anh ấy kêu truẩn bị bận công tạc tro lên để nại em Wed với rá hợp ní. Mẹ tráu cứ pảo nà chên 1 củ mới mua được. Tráu thì nhất quyết kêu 8 nít. Đến đến lơi thấy em ấy thì tráu cũng tít nuôn ạ. Tráu kêu chả anh 8 nít mà anh ứ trịu khiến tráu đành cắn dăng dụt thêm 1 nít, thành thử tổng vị tri nà 9 nít ạ! Thế nà tráu ngiễm nhiên được rước em Wed về. Về mà mẹ tráu còn ứ tin ý.
Rạ chên đây nà tráu rới thiệu qua nịch xử của 2 em nhà tráu.
Tráu suất thân nhà nghèo cả đời gắn bó với củ khoai vò dượu tro lên mua mèo cũng bằng củ khoai nít dượu. Mong các pác đừng hiểu nầm em bắt chước học đòi rới chẹ bây rờ ạ!
mèo đẹp quá, để lại choa tớ 2 con 2 quả nhé
lưu ý: nhà bán bom, không bán trái cây , hàng nhận rồi dùng ngay miễn trả lại, giao hàng tận nhà sau 24h