• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

gia đình nhà mèo "bầu lọ"

Rb.bull

YTC Developer
đây là mèo nhà mình, hi vọng các bạn sẽ thik ^^



Cái ảnh này nhìn dễ ghét thế , lè lưỡi trông rất trêu ngươi :th_haha_hammer: Như kiểu ăn vụng xong quay lại lè lưỡi trêu chủ ý .
Mèo của bạn nhìn yêu lắm , Rất vui vì bạn vào gia đình " Bầu lọ" chia sẻ :em xin_em xin:
 
mèo của bạn rất ngộ, sao nó lè lưỡi ra dài thế , trông rất đáng yêu,thỉnh thoảng bạn lại up ảnh nó chia sẻ cho mọi người nhé :em xin_em xin:, Bầu Lọ nhà mình cũng thích nằm cạnh chân quạt như vậy đấy :th_haha_hammer:

:Onion32: cảm ơn bạn quá khen, mình sẽ chăm post nhưng chỉ sợ các bạn ko thik thôi :)
 

Rb.bull

YTC Developer
mình chưa bao giờ cho mèo đi tẩy giun :th_haha_hammer: , ai có kinh nghiệm về chuyện này thì chia sẻ nhé :em xin_em xin:


2 tháng tẩy giun mình nghĩ quá sớm , Mình cũng không có kinh nghiệm về vấn đề này .
Nhưng nghĩ nên để em nó 4 tháng rùi tẩy giun thì hơn. :)
 

Rb.bull

YTC Developer
sáng nay thấy thằng Cả Dớ đang tâm trạng nên mình tiện tay chụp nó :em xin_em xin:

dạo này tình hình mấy em Bull khổng lồ nhà Rb sao rồi ,con Rol ăn uống thế nào rồi Rb :th_haha_hammer:


Dạo này con Mix nó đang trong thời kì salơ ( suốt ngày tớ phải đi lau nhà .....)
Hiz , nó dạo này hay buồn . Hết ăn rùi nằm ......
Nhiều khi muốn nhốt 2 đưa vô chuồng mà thương. Cứ thả ra là nghịch bẩn hết người. Báo hại dọn chết thui
Còn con Rol đã chịu ăn cơm rùi , chỉ thích cơm trộn với nhiều rau xanh và thịt phải xốt cà chua.
Giờ con Mix cũng đả đảo theo con Rol không ăn trứng gà tươi buổi sáng nữa.
Thay vào đó là 2 bát thức ăn sẵn Pedigrre ( cho rẻ - royal khó mua đắt >2 lần ~> nguy cơ phá sản hỳ) trộn với sữa tươi vinamilk .
Mình nuôi chơi chứ không phải cho đi thi dogshow gì nên ăn vừa phải thui T.T
Vì 2 em đó mà mình giảm chi tiêu mua sắm của riêng mình gần hết rùi
Em Miu thì càng ngày càng nghịch ,cũng ra ăn ké 2 anh chị kia đấy. Nhìn 3 đứa hòa thuận cũng đỡ lo.
Lúc đầu cứ sợ Miu nó buồn vì 2 đứa kia nó chơi với nhau. Giờ yên tâm rùi há
 

lelinh27021988

T.Viên Năng Động
Teen bây giờ thích nhanh đi cũng nhanh . Chỉ cần dẻo mỏ , galang, có vẻ bề ngoài sáng sủa 1 chút ...thích 1 vài em không khó.
Nhiều khi tớ cũng ước mình được làm con trai để tha hồ cho mấy em ngày đêm suy nghĩ về mình đấy.
Mỗi người 1 sở thích và quan niệm khác nhau , càng nhiều kinh nghiệm thì đòi hỏi càng cao :em xin_em xin: .... :th_haha_hammer:
Có thể bạn Linh là mẫu người thích hợp của những cô gái có suy nghĩ đơn giản . :)
Chưa chắc là mẫu người được yêu thích cho những cô gái có đầu óc hihi ( chưa chắc thui nhé...) :Onion32:



À vâng! Nên lập 1 topic về LinhFD nữa nhỉ? Mình vắng mặt vài ngày là đã có ngay chủ đề về mình.
Mình thích nhanh trong tình cảm, nhưng không thích những con người trống rỗng. Thích nhanh nhưng muốn sự bền lâu chứ không muốn thay người như thay một đôi tất.


@ A.Nam: Chảo cơm rang nhà Lợn Loan là một thất bại vì chảo lởm + lửa lởm + cơm nát nên mới thành ra chảo cơm rang như thế, bình thường rang cơm người ta còn phải để cơm khô đôi lúc còn cho cả vào tủ lạnh cho khô hẳn rồi mới rang to lửa, bếp du lịch cho cháo rang là ngon rồi nhé!
 

thursday.1001

T.Viên Năng Động
Dạo này con Mix nó đang trong thời kì salơ ( suốt ngày tớ phải đi lau nhà .....)
Hiz , nó dạo này hay buồn . Hết ăn rùi nằm ......
Nhiều khi muốn nhốt 2 đưa vô chuồng mà thương. Cứ thả ra là nghịch bẩn hết người. Báo hại dọn chết thui
Còn con Rol đã chịu ăn cơm rùi , chỉ thích cơm trộn với nhiều rau xanh và thịt phải xốt cà chua.
Giờ con Mix cũng đả đảo theo con Rol không ăn trứng gà tươi buổi sáng nữa.
Thay vào đó là 2 bát thức ăn sẵn Pedigrre ( cho rẻ - royal khó mua đắt >2 lần ~> nguy cơ phá sản hỳ) trộn với sữa tươi vinamilk .
Mình nuôi chơi chứ không phải cho đi thi dogshow gì nên ăn vừa phải thui T.T
Vì 2 em đó mà mình giảm chi tiêu mua sắm của riêng mình gần hết rùi
Em Miu thì càng ngày càng nghịch ,cũng ra ăn ké 2 anh chị kia đấy. Nhìn 3 đứa hòa thuận cũng đỡ lo.
Lúc đầu cứ sợ Miu nó buồn vì 2 đứa kia nó chơi với nhau. Giờ yên tâm rùi há

khẩu phần như vậy mà còn là "vừa phải thôi" , nếu tuyệt đối thì chắc kinh khủng , đúng là nếu bạn không nói thì mình chẳng tưởng tượng ra là nuôi chúng lại phức tạp đến thế , nếu mình mà có nuôi 1 con Bull thì cũng chỉ cho nó ăn uống như những loại chó khác thôi , bất công thật đấy , cùng là chó ,mèo mà có con bị bỏ rơi đói khát , chẳng ai thèm nuôi, có con thì được cưng như vàng :th_haha_hammer: , bọn nó được vào sở thú nhà bạn thật là may mắn , mỗi chuyện ấy ấy :) là bị bạn cấm tiệt :em xin_em xin:
 

thursday.1001

T.Viên Năng Động
À vâng! Nên lập 1 topic về LinhFD nữa nhỉ? Mình vắng mặt vài ngày là đã có ngay chủ đề về mình.
Mình thích nhanh trong tình cảm, nhưng không thích những con người trống rỗng. Thích nhanh nhưng muốn sự bền lâu chứ không muốn thay người như thay một đôi tất.


@ A.Nam: Chảo cơm rang nhà Lợn Loan là một thất bại vì chảo lởm + lửa lởm + cơm nát nên mới thành ra chảo cơm rang như thế, bình thường rang cơm người ta còn phải để cơm khô đôi lúc còn cho cả vào tủ lạnh cho khô hẳn rồi mới rang to lửa, bếp du lịch cho cháo rang là ngon rồi nhé!


có vẻ tự hào về cái biệt danh LFD nhỉ :em xin_em xin:. chỉ nói là cơm rang à , chứ chê đâu mà thanh minh :) , ăn một lần ở bên Gia Lâm rồi , công nhận vô đối :th_haha_hammer:
 

thursday.1001

T.Viên Năng Động
dạo này bên quà tặng thú cưng có nhiều bạn cần cho mèo quá , con nào trông cũng xinh, mặt ngơ ngác thật là tội nghiệp , sao bọn mèo bị rẻ rúm thế không biết , nuôi một đàn mèo còn thích hơn là lấy 1 bà vợ hay ông chồng lắm điều rồi đẻ một lũ con khó bảo :em xin_em xin: , người Việt Nam mình có vẻ không yêu động vật lắm thì phải , chỉ thích ... đẻ :th_haha_hammer: , mong là không còn thấy nhiều topic cho mèo như vậy nữa , các bé mèo sẽ nhanh chóng tìm được chủ nhân tốt như anh em nhà Bầu Lọ , nếu Bầu Lọ mà viết tập 2 thì .. :) , dạo này bận chưa cho nó đi đặt vòng được , cũng phải nhanh chóng thu xếp thôi .
 

Rb.bull

YTC Developer
khẩu phần như vậy mà còn là "vừa phải thôi" , nếu tuyệt đối thì chắc kinh khủng , đúng là nếu bạn không nói thì mình chẳng tưởng tượng ra là nuôi chúng lại phức tạp đến thế , nếu mình mà có nuôi 1 con Bull thì cũng chỉ cho nó ăn uống như những loại chó khác thôi , bất công thật đấy , cùng là chó ,mèo mà có con bị bỏ rơi đói khát , chẳng ai thèm nuôi, có con thì được cưng như vàng :em xin_em xin: , bọn nó được vào sở thú nhà bạn thật là may mắn , mỗi chuyện ấy ấy :head_hot: là bị bạn cấm tiệt :)


Ở ngoài này thì mình không biết người ta nuôi ntn . Nhưng trong Tp HCM họ chăm sóc loài này dữ lắm.
Ngoài này chó lai nhiều nên có 1 số rất dễ ăn , dễ nuôi.
Nếu bạn cho nó ăn uống như loài khác " Cơm thừa , canh cặn . thịt mỡ ~~> Tiêu chảy ngay "
Bọn này thích ăn nhiều rau , hoa quả , ghét những quả có hột như Na thích ăn dưa vàng :th_haha_hammer:
Với Mình chó mèo như nhau, Không phải vì Chó Tây mà mình cưng ( con nào mình cũng yêu hết ).
Muốn rước nhiều lắm Mỗi tội chẳng có điều kiện và sức để chăm sóc hết bọn chúng thôi.
Mình cưng Chó thế nào thì Mèo cũng thế đấy .
Còn chuyện ấy ấy không phải mình ác đến mức cấm tiệt đâu. Cũng thương lắm chứ nhưng con Mix nhà mình mới được 10 tháng . Đây là lần đầu em nó làm người lớn. Không nên cho em nó làm chuyên đó .
Nếu chẳng may em nó chửa thì rất nguy hiểm đến cả mẹ lẫn con . Vì lúc này cơ thể em nó chưa phát triển hoàn thiện. Giống này đầu to chửa đẻ rất phức tạp . tất cả đều phải mổ đẻ.
Sau này khoảng 2 tuổi mình sẽ cho em nó làm chuyện đó :Onion32:
 

windandsummer

New Member
Uỵch, bé này mắt xanh nhìn iu khủng khiếp x)

mình xin up ảnh em số 3 nhà mình trc nhé!mình đặt tên em nó là Bim.đay là ảnh mình chụp hôm đầu tiên bé về nhà mới
http://img130.imageshack.us/i/15082010296.jpg/

Uploaded with ImageShack.us
http://img836.imageshack.us/i/15082010298.jpg/

Uploaded with ImageShack.us
http://img823.imageshack.us/i/14082010280.jpg/

Uploaded with ImageShack.us
http://img819.imageshack.us/i/14082010282.jpg/

Uploaded with ImageShack.us
http://img823.imageshack.us/i/14082010283.jpg/

http://img69.imageshack.us/i/15082010284.jpg/

Uploaded with ImageShack.us
 
Cái ảnh này nhìn dễ ghét thế , lè lưỡi trông rất trêu ngươi :Onion32: Như kiểu ăn vụng xong quay lại lè lưỡi trêu chủ ý .
Mèo của bạn nhìn yêu lắm , Rất vui vì bạn vào gia đình " Bầu lọ" chia sẻ :head_hot:

cái này mình tình cờ chụp đc thôi :th_haha_hammer:
bạn ủng hộ nhiều cho mình nha :em xin_em xin: :)
 

lelinh27021988

T.Viên Năng Động
Dạo này chuyểnnn sang nhà mới, Còi ở Nguyễn công trứ, tại bên này trên tầng 4 mà ban công không cao không kín nên chẳng dám mang Còi theo, đêm nay ngủ một mình rùi.
Hôm nào rảnh anh Nam qua nhà em chơi nhớ! Hơi nóng nhưng được cái cũng rộng rãi thoáng đãng vào mùa đông, internet wifi dùng vô tư thậm chí sóng còn mạnh hơn cả bên Gia Lâm.
Tự nhiên dạo này thấy buồn vãi ạ!
 

ngoc_sally

YTC Developer
hix, mấy hnay máy nhà mình bị điên!chả hiểu sao vào mạng cứ i` cù lì ra, load cố mỗi google thôi mà tới gần 2 phút. Đi cả ngày, tối mẹ làm việc nên k có máy để onl. May hnay mẹ k làm nên mới xí xớn đc!
hihi, hany chiêu đãi cả nhà series ảnh của Bim
http://img842.imageshack.us/i/15092010427.jpg/

Uploaded with ImageShack.us
http://img843.imageshack.us/i/17092010449.jpg/

Uploaded with ImageShack.us
http://img834.imageshack.us/i/17092010451.jpg/

Uploaded with ImageShack.us
http://img266.imageshack.us/i/17092010453f.jpg/

Uploaded with ImageShack.us
http://img816.imageshack.us/i/17092010454.jpg/

Uploaded with ImageShack.us
http://img521.imageshack.us/i/19092010476.jpg/

Uploaded with ImageShack.us
http://img691.imageshack.us/i/21092010480.jpg/

Uploaded with ImageShack.us
http://img227.imageshack.us/i/21092010503.jpg/

Uploaded with ImageShack.us
http://img52.imageshack.us/i/21092010498.jpg/

Uploaded with ImageShack.us
http://img291.imageshack.us/i/21092010497.jpg/

Uploaded with ImageShack.us
http://img185.imageshack.us/i/19092010477.jpg/

Uploaded with ImageShack.us


Cháu nó dạo này có những dáng ngủ k đỡ đc, mình lúc nào cũng fai lăm lăm điện thoại trong tay để chụp những khoảnh khắc đáng yêu của cháu nó!hihi.Bim lớn nhanh, béo má bh là đc 1 ít thịt rồi đấy!Dạo này buổi tối thả rông cho chạy quanh nhà. lúc 10-12h thì nó ngủ khì khì, đến đêm là bắt đầu lọ mọ dậy chơi,chơi chán thì nằm ké ở cuối giường ngủ đến sáng.
Mình đi đâu Bim cũng lẽo đẽo theo sau nên nhiều khi có hôm fai đi cả ngày, để nó ở nhà 1 mình thấy cũng tội.Mình vừa về đến cửa là gào lên, cứ thập thò ở cửa sổ kêu ngheo nghéo.hihi. Nhưng cái tật cắn trộm chân thì tét sưng cả mông vẫn k chừa. có lẽ là theo gen mẹ nó rồi, k sửa đc!haizzzz
 

ngoc_sally

YTC Developer



wway, mình fai học tập bạn mới đc, lần sau pose hình cho Bim fai thêm phụ kiện: vòng vèo,nồi niêu xoong chảo..... :em xin_em xin:
Còi hơi bị ngầu đấy! :th_haha_hammer: nhìn yêu quá! :)
 
Top