hathu7989
New Member
Chào mọi người!
Mình mới đón Mimi nhà mình về sáng nay, vì bắt từ quê lên nên hnay sáng tách mẹ là chiều mình cho em ấy đi xe khách lên Hn luôn
Trộm vía em ăn uống bt, ăn cơm ấy, đc hơn 2 tháng rồi mà, nhưng ko nghịch gì mọi người ạ
Hôm mình đến nhà chủ em ấy xem thì em ấy ăn khỏe và rất nghịch, lên đây chắc do lạ nhà, em ấy chỉ ăn rồi lăn ra ngủ, ko ngủ thì cũng nằm hết từ góc này sang góc kia
Và còn 1 vấn đề nữa là, vì để dạy cho em ý di vệ sinh đúng chỗ ngay từ đầu, lúc mới lên mình đã nhốt em ý ngay vào chuồnng
2 tiếng sau thì thả ra, mag vào nhà vệ sinh, nhưng em í ko chịu tè
Đến giờ ăn cơm vì e í cũng đói, kêu nhặng lên nên mình cho e ý ăn cơm, ăn trong chuồng
Quay qua quay lại thì đã thấy em ý tè 1 bãi luôn trong đó Mà mình tưởng chó ko đi vệ sinh ra chỗ nằm chứ
Chuồng cũng rộng, nên em ý tè 1 chỗ rồi ra chỗ khác nằm có bát nước trong chuồng thì cứ dẫm chân vào bát nước chắc cho mát
Từ tối lúc ăn xog đến h, em ý hầu như nghịch rất ít, mở cửa chuồng cho ra cũng ko ra mình kéo ra thì chỉ chạy lung tung kiểu dè dặt, và đặc biệt thích vào nhà vệ sinh nghịch nước
Mình nghĩ chắc em ý còn lạ nhà và nhớ mẹ nên vẫn còn im lìm như thế
Mà từ tối lúc 7h đến bay h là nửa đêm, e í ko tè nữa mn ạ, ra ngoài cũng ko tè (
Thế có phải là bt ko hay Mimi nhà mình bị sao rồi (
p/s: À vừa mới làm đổ bát nước trong chuồng ra tấm bìa catton dải sàn, đổ nước đc 3s thì e ý lăn vào đống nước nằm luôn ((((
Mình mới đón Mimi nhà mình về sáng nay, vì bắt từ quê lên nên hnay sáng tách mẹ là chiều mình cho em ấy đi xe khách lên Hn luôn
Trộm vía em ăn uống bt, ăn cơm ấy, đc hơn 2 tháng rồi mà, nhưng ko nghịch gì mọi người ạ
Hôm mình đến nhà chủ em ấy xem thì em ấy ăn khỏe và rất nghịch, lên đây chắc do lạ nhà, em ấy chỉ ăn rồi lăn ra ngủ, ko ngủ thì cũng nằm hết từ góc này sang góc kia
Và còn 1 vấn đề nữa là, vì để dạy cho em ý di vệ sinh đúng chỗ ngay từ đầu, lúc mới lên mình đã nhốt em ý ngay vào chuồnng
2 tiếng sau thì thả ra, mag vào nhà vệ sinh, nhưng em í ko chịu tè
Đến giờ ăn cơm vì e í cũng đói, kêu nhặng lên nên mình cho e ý ăn cơm, ăn trong chuồng
Quay qua quay lại thì đã thấy em ý tè 1 bãi luôn trong đó Mà mình tưởng chó ko đi vệ sinh ra chỗ nằm chứ
Chuồng cũng rộng, nên em ý tè 1 chỗ rồi ra chỗ khác nằm có bát nước trong chuồng thì cứ dẫm chân vào bát nước chắc cho mát
Từ tối lúc ăn xog đến h, em ý hầu như nghịch rất ít, mở cửa chuồng cho ra cũng ko ra mình kéo ra thì chỉ chạy lung tung kiểu dè dặt, và đặc biệt thích vào nhà vệ sinh nghịch nước
Mình nghĩ chắc em ý còn lạ nhà và nhớ mẹ nên vẫn còn im lìm như thế
Mà từ tối lúc 7h đến bay h là nửa đêm, e í ko tè nữa mn ạ, ra ngoài cũng ko tè (
Thế có phải là bt ko hay Mimi nhà mình bị sao rồi (
p/s: À vừa mới làm đổ bát nước trong chuồng ra tấm bìa catton dải sàn, đổ nước đc 3s thì e ý lăn vào đống nước nằm luôn ((((