Mèo nhà mình gần đây bị một vết thương rất to, có lẽ là do mèo khác cắn (mình k rõ vì bé này thường đi ra ngoài suốt ngày, sáng trở về đã thấy vết thương). Vì lúc thấy mèo trời chưa sáng, với bị lông che mình tưởng rằng vết thương nhẹ nên xoa thuốc bột vào đó (ngu thiệt><). Mấy ngày sau nó mưng mủ (màu xanh trắng đục) quá trời ><''. Sợ quá sáng nay mới đưa bé đi thú y rửa vết thương. Vết thương to bằng 2 đốt ngón tay còn xoạt ra phải may lại, bé còn sốt phải chích 5 mũi ;; ;;
Về nhà bé lại thở phì phì, thè lưỡi ra, mình nhìn thoáng ra thấy 1 vết đỏ ngay miệng k biết phải k ;; ;; bé lại chạy ra ngoài, đến chiều 3h lại về nhà ăn cơm, mình đến gần thì nghe mùi hôi (hình như từ miệng bé), mùi này rất giỐng mùi miệng của bé mèo mình mất lúc trc.
Mình lo lắm k biết đó là hôi do miệng hay nước dãi ? do bị bệnh .. dại hay do viêm lợi ?
XIN CHO MÌNH LỜI KHUYÊN VỚI
Về nhà bé lại thở phì phì, thè lưỡi ra, mình nhìn thoáng ra thấy 1 vết đỏ ngay miệng k biết phải k ;; ;; bé lại chạy ra ngoài, đến chiều 3h lại về nhà ăn cơm, mình đến gần thì nghe mùi hôi (hình như từ miệng bé), mùi này rất giỐng mùi miệng của bé mèo mình mất lúc trc.
Mình lo lắm k biết đó là hôi do miệng hay nước dãi ? do bị bệnh .. dại hay do viêm lợi ?
XIN CHO MÌNH LỜI KHUYÊN VỚI