theo quan sat cua minh thi em nay dc tam >1thang ~2thang rui chi la do doi nen gầy bạn cố gắng nuôi em ý đến tháng thứ 6 rồi đi thiến cho em ý rồi thả về tự nhiên là đc mua 1 chuong 150k/ 4 tháng cho ăn =180k bạn cứ cho em ý lên tầng thượng là oke
uhm, chắc tầm đấy tuổi, mình ko có thời gian chăm sóc sợ em í yếu nên mới phải đăng tìm ng có điều kiện hơn, mình chỉ đang nuôi trôm được 1 đồng chí công công ăn rồi lăn ra ngủ thui, vì mình đi suốt ko có time ở nhà chăm sóc nên sợ để em í ở đây ko chịu nổi. Đã có 1 bạn nhận nuôi rồi và b í thông báo tình hình em mèo có khá hơn, bắt đầu bộc lộ bản chất côn đồ đầu gấu đáng iu.. he he
Còn bé mèo mắc kẹt kia, thực sự phải gửi lời cảm ơn chân thành tới bạn yeumeovodieukien bên Việt pet. b í tới vào tối hôm trc, trèo lên tít tầng 4 lăn lê bò trườn tìm em ấy ko đc. Sáng nay, 7h đã từ Nhổn tới nhà tớ tiếp tục công cuộc giải cứu bé mèo. mất hơn 2 tiếng đồng hồ lăn lê tiếp, đục đẽo và đổ máu nữa, (chắc 1cc).. cuối cùng em mèo cũng đã đc giải thoát..
Số e í cũng lận đận, tí nữa t kể típ.. bùn ngủ quá.
Cuối cùng là chân thành gửi lời cảm ơn đến các bạn đã cm, PM, sms, alo hỏi thăm và nhận nuôi các bé. Mình rất bất ngờ khi thấy có nhiều tầm lòng nhân ái như vậy, đặc biệt là có khá nhiều bạn nam, điều mà t hiếm thấy ở luc bạn suốt ngày riềng sả của t. Ấm lòng!