ocbieuvang100
Member
Hi mọi ng, em là Hươu, sinh ngày 28/3/2013 cùng 2 anh chị khác ) em rất thích ăn thịt và hoa quả nên đã tốn bao cơm gạo của cô chủ . Rất mong đc làm quen với mọi người, ai đến chơi với em đi ( mang thịt càng tốt =))) , càng nhiều càng ít , không thành vấn đề )
Em được cả nhà thương nhất vì từ bé e đã thấp bé, chậm tiêu, 2 tháng e chỉ nặng có 3 lạng, ăn nhiều nhưng nôn và đi ngoài hết. 101/100 ng gặp thì tin chắc e sẽ die nhưng không hiểu động lực ở đâu ra mà cả gia đình, cả con bé đã từ từ từng bước đi qua giai đoạn khó khăn để nó lớn đc như bây h. Nghĩ lại nhiều kỉ niệm với e Hươu nhất, sức sống mãnh liệt, trc đây ai cũng gọi tên e là con 3 lạng
Em được cả nhà thương nhất vì từ bé e đã thấp bé, chậm tiêu, 2 tháng e chỉ nặng có 3 lạng, ăn nhiều nhưng nôn và đi ngoài hết. 101/100 ng gặp thì tin chắc e sẽ die nhưng không hiểu động lực ở đâu ra mà cả gia đình, cả con bé đã từ từ từng bước đi qua giai đoạn khó khăn để nó lớn đc như bây h. Nghĩ lại nhiều kỉ niệm với e Hươu nhất, sức sống mãnh liệt, trc đây ai cũng gọi tên e là con 3 lạng