carolnguyen
New Member
Mình con mèo Mụp nhà mình, một hình lúc bé mới ngủ dậy, một cái lúc đang ngủ, và một cái lúc anh chàng đang tương tư
Hì, nó được hơn 6 tháng rùi bạn, mấy tấm hình này chụp cách đây cũng phải hai tháng hơn rồi, hôm trước mới cân được 3kg. Nó quậy kinh khủng, nhà mình trong chung cư, nằm nệm dưới đất mà chân nó dẫm thập phương xong cứ thích nằm chu đít trên đầu giường, bó tay ^^.Charlene2801 said:bé được mấy tháng, mấy kg rùi bạn ơi? chia sẻ thêm thông tin cho mn biết với
Hì, chắc vì nó dư năng lượng, nhảy tưng tưng suốt ngày, toàn nấp trong một góc chờ mình ra là hù, giống chơi trốn tìm vậyivys said:bé nhà bạn nhìn chắc nịch à. ^_^ màu lông yêu quá
6 tháng mà 3kg là khá ổn đối với 1 bé mèo ta rồi đó bạn khẩu phần ăn của bé thế nào bạn? mà chắc bé cũng ko kén ăn đâu hen ^^carolnguyen said:Hì, nó được hơn 6 tháng rùi bạn, mấy tấm hình này chụp cách đây cũng phải hai tháng hơn rồi, hôm trước mới cân được 3kg. Nó quậy kinh khủng, nhà mình trong chung cư, nằm nệm dưới đất mà chân nó dẫm thập phương xong cứ thích nằm chu đít trên đầu giường, bó tay ^^.
Buồn cười hồi bé cứ tưởng nó con cái cơ, vì ko biết thành viên nào trong nhà phán một câu thế, vậy là mọi người cứ tưởng vậy. Dạo này mới phát hiện ra là con trai.
Con Mụp này hồi bé rất thích chơi dây đỏ nên có một thời gian mình đặt tên cho nó là “Bò Điên/Bò khùng”. Vì cứ thấy cái gì màu đỏ: dây đỏ, quần đỏ, áo đỏ, tất tần tật là nó nhảy bổ vô, cắn, cào ko thương tiếc
Giờ lớn ùi, chuyển sang giai đoạn tương tư nên ko gọi tên đó nữa, giờ thành mèo Mụp. ^_^
Nhân đây cũng chia sẻ kinh nghiệm với người nào hay bị mèo cào ghế, đồ đạc. Sau khi nuôi con mèo Mụp này, mình đọc trên mấy chỗ chia sẻ kinh nghiệm nuôi mèo và để ý, mèo nó ko thích mùi dầu gió, hoặc một số mùi nước hoa xịt phòng, vì bản thân thính giác nó rất nhạy. Nên lúc nó ngứa răng cắn mình, hoặc cào ghế, ko cần đánh nó, với mấy con mèo, đánh tụi nó đau thì tội mà hình như cũng chả tác dụng mấy. Lấy dầu ra dọa, hoặc cùng lắm bôi dầu vào tay mình, vào chỗ nó hay cào cắn, như ghế vải, v.v. một thời gian là nó sẽ thôi cái thói quen đấy đi.
Tất nhiên bạn phải thật kiên nhẫn, hì.
^^hì, Đúng như bạn nói, con mèo mụp nhà mình ăn rất được, nhưng ko phải cái gì nó cũng ăn. Nó thích cá saba, mực, tôm và loại thức ăn sẵn cho mèo. Chỉ cần là những thứ này thì nó sốc lấy sốc để, ăn bao nhiêu cũng ko chán, tướng ăn y chang heo, ăn xong còn ngồi nấc, nấc, buồn cười lắm.Charlene2801 said:6 tháng mà 3kg là khá ổn đối với 1 bé mèo ta rồi đó bạn khẩu phần ăn của bé thế nào bạn? mà chắc bé cũng ko kén ăn đâu hen ^^
Bạn thấy chiêu bôi dầu/nước hoa đó công dụng ko? Nhà mình có dây thừng cho bé cào áh, mà thỉnh thoảng vẫn thích cào sofa...
Haha bé nhà bạn còn ăn sang hơn mình nữa...toàn là hải sản ko àh, gặp mình cũng ăn lấy ăn để luôn nói chứ bé ăn được thì cứ cho bé ăn, chịu ăn là tốt rồi Nhà mình nhiều khi thịt gà luộc vẫn ko chịu ăn í...nên giờ vẫn còm nhom đâycarolnguyen said:^^hì, Đúng như bạn nói, con mèo mụp nhà mình ăn rất được, nhưng ko phải cái gì nó cũng ăn. Nó thích cá saba, mực, tôm và loại thức ăn sẵn cho mèo. Chỉ cần là những thứ này thì nó sốc lấy sốc để, ăn bao nhiêu cũng ko chán, tướng ăn y chang heo, ăn xong còn ngồi nấc, nấc, buồn cười lắm.
Còn mấy đồ khác thì nó ko thích lắm, có đói cũng ko ăn-_-.
Khẩu phần của nó thì mình kết hợp giữa thức ăn cho mèo mua theo bịch và thức ăn tươi. Khi cho ăn thức ăn cho mèo thì mình cũng chú ý đến nước uống của nó hơn chút, vì có đọc trên mấy diễn dàn nói là thức ăn cho mèo ăn có thể làm nó sỏi thận nếu ko cho uống nhiều nước.
^^ Với mình thì chiêu bôi dầu và xịt nước hoa khá hiệu quả. Nhất là trong việc dọa nó. Con Mụp nhà mình cực sợ dầu và nước hoa, nước xịt phòng. Cầm cái bình dọa xịt là nó co vòi chạy. Ko cần phải đánh gì. Còn dạy nó ko cào ghế thì mình cũng chưa thử nữa, người ta kêu có hiệu quả nhưng mình ko chịu nổi mùi dầu gió, ^^ nên vẫn chưa thử
Charlene2801 said:Haha bé nhà bạn còn ăn sang hơn mình nữa...toàn là hải sản ko àh, gặp mình cũng ăn lấy ăn để luôn nói chứ bé ăn được thì cứ cho bé ăn, chịu ăn là tốt rồi Nhà mình nhiều khi thịt gà luộc vẫn ko chịu ăn í...nên giờ vẫn còm nhom đây
Àh, cũng tương tự như cái chiêu dầu/nước hoa của bạn áh, mình đọc được là bạn có thể cho nước trắng vào bình xịt, khi bé làm sai chuyện gì (cào, phá, đi vs ko đúng chỗ...) có thể cầm chai nước xịt thẳng vào mặt bé! Mèo sợ nước mà. Mình thử rồi, cũng hiệu quả lắm áh. Hehe
Y chang kinh nghiệm của mình, công nhận mấy kon meo sợ nước thật. Cứ lấy nước mà xịt thì chả phải đánh la gì cả, hiệu quả gấp bội. Con Mụp nhà mình toàn canh mình sơ hở, lên đầu nệm mình nắm ngồi chu đít, cắn dây sạc điện thoại, cột tóc, nên lúc nào cũng phải thủ sẵn chai ambi pur. Nó cứ nhăm nhe chạy vào là mang cái bình ra dọa.ivys said:thằng ku sudo phá phách nhà p nhờ vào cách dạy bảo xịt nước nhẹ vào mặt mà đã bỏ thói cắn dây điện& chui vào góc TV cắn phá đầu điện tử PS của bố nó. chứ la hét mắng em nó - em nó mặt cứ ngây ra chẳng hiểu đâu. haiz.. .. bây giờ em nó ngoan hẳn, biết rùi nên không phá những chỗ đó nữa.
Hì, mama nói khẩu vị của nó giống y chang mình ^^, nên mỗi lần mình ăn thì cho nó ăn luôn. Nhưng ko phải lúc nào cũng có mực, với tôm. Mấy thứ khác nó ko ăn, huhu. Nên một nửa khẩu phần ăn cho nó là đồ ăn cho mèo. Nên mình nghĩ là đồ ăn cho mèo khá hợp, làm nó béo lên.Charlene2801 said:Haha bé nhà bạn còn ăn sang hơn mình nữa...toàn là hải sản ko àh, gặp mình cũng ăn lấy ăn để luôn nói chứ bé ăn được thì cứ cho bé ăn, chịu ăn là tốt rồi Nhà mình nhiều khi thịt gà luộc vẫn ko chịu ăn í...nên giờ vẫn còm nhom đây
Àh, cũng tương tự như cái chiêu dầu/nước hoa của bạn áh, mình đọc được là bạn có thể cho nước trắng vào bình xịt, khi bé làm sai chuyện gì (cào, phá, đi vs ko đúng chỗ...) có thể cầm chai nước xịt thẳng vào mặt bé! Mèo sợ nước mà. Mình thử rồi, cũng hiệu quả lắm áh. Hehe
Hehe cảm ơn bạn đã khen nha Mình cho tụi nó ăn như vầy nè.carolnguyen said:Hì, mama nói khẩu vị của nó giống y chang mình ^^, nên mỗi lần mình ăn thì cho nó ăn luôn. Nhưng ko phải lúc nào cũng có mực, với tôm. Mấy thứ khác nó ko ăn, huhu. Nên một nửa khẩu phần ăn cho nó là đồ ăn cho mèo. Nên mình nghĩ là đồ ăn cho mèo khá hợp, làm nó béo lên.
Khẩu phần của mèo nhà bạn thì sao ^_^? Có kinh nghiệm gì chia sẻ cho mình học hỏi với
PS: Mèo nhà bạn trong hình đúng ko, xinh quá là xinh ^_^
Ừ, cho ăn thức ăn cho mèo thì được cái tiện nhưng cũng phải chú ý nhiều thứ lắm. Hồi xưa, khi bắt đầu cho con Mụp nhà mình ăn, mình cũng lên mạng search xem cần chú ý điều gì kèm theo rồi mới cho nó ăn ^^Charlene2801 said:Hehe cảm ơn bạn đã khen nha Mình cho tụi nó ăn như vầy nè.
Sáng: hạt khô (nếu bữa nào mình biết là trưa ko về được sẽ đổ ra nhiều nhiều cho tụi nó cầm cự đến chiều)
Trưa/Chiều: cơm cá (cá nhiều hơn cơm...hix... mà phải trộn thiệt là kỹ nha, hạt cơm nào cũng phải dính cá hết, chứ ko là tụi nó chừa cơm lại ko àh! Với mình giữ lại nước luộc cá nữa, chan vào cơm cũng dễ trộn mà tụi nó lại được dịp uống thêm nước ^^)
Tối/Khuya: thịt gà luộc xé nhỏ/cơm cá (mình cố gắng luân phiên 2 thứ này. Mấy đứa nhà mình thì gà hay cá gì cũng được nên có cái gì mình cho ăn cái đó)
Ngoài ra thì mình cho uống thêm sữa bio milk với gel dinh dưỡng (ăn được 2 thứ này thì lông bé sẽ đẹp lắm ). Mấy loại thức ăn phụ như là pate dành cho mèo, snack, phô mai thì khi nào rảnh mình mới cho ăn, chứ cũng ko cho ăn thường xuyên như mí bạn khác.
Mà mình cũng nghĩ là cho ăn đồ tươi sống sẽ tốt hơn là chỉ ăn hạt khô. Mặc dù là hạt khô được chế biến dành riêng cho mèo, có đầy đủ chất dinh dưỡng, nhưng dù gì đi nữa thì vẫn có chất bảo quản. Với lại muốn chế ra hạt thì ngta vẫn phải sử dụng thức ăn tươi mà !!! Cho nên có điều kiện thì cho bé ăn trực tiếp thức ăn tươi sẽ tốt hơn, mình nghĩ vậy đó. Hihi
sry b nha! bữa giờ công việc ngập đầu hnay mới vào tl cho b đượccarolnguyen said:Ừ, cho ăn thức ăn cho mèo thì được cái tiện nhưng cũng phải chú ý nhiều thứ lắm. Hồi xưa, khi bắt đầu cho con Mụp nhà mình ăn, mình cũng lên mạng search xem cần chú ý điều gì kèm theo rồi mới cho nó ăn ^^
Còn mèo nhà bạn đi vệ sinh thì sao? Mình đang muốn tìm cách gì cải thiện cái khâu vệ sinh cho tụi nó. Mèo nhà mình hiện tại thì dùng catsan, mà mắc quá, hix, mua một bịch trong siu thị hơn trăm nghìn, nếu xài ko dùng cat pha thì chỉ được 1 tháng là hết. Ko biết có cách gì hay hơn ko ta?
Hồi lâu rồi mình thấy trên youtube có clip dạy mèo cách đi vệ sinh thẳng trên bồn cầu, bạn có thử bao giờ chưa?