Đợt này cuối năm mình lu bu quá, hôm nay mới rảnh lên YTC post cmt về em mèo mới mình đón đc từ HN.
Mấy bữa đó mình ra HN chơi, tiện thể tìm mua bé mèo đực luôn (xem trực tiếp an tâm hơn mua từ trong SG rồi chờ chuyển vào mới biết bé mặt mũi ra làm sao! huc). Mình đã theo dõi nhiều diễn đàn, 4room.. mà vẫn ko tìm ra bé mèo nào hợp với mọi tiêu chuẩn của mình và giá cả ok
...
Gần ngày cuối về SG, mình tưởg là thôi hết hy vọng rồi, đành vào rồi theo dõi tiếp và mua qua mạng, chuyển vào thôi. Đến khi đang đi ăn tối thì mình nhận đc tin nhắn của 1 bạn chắc cũng là member ở YTC, nếu đọc đc cmt này của mình thì cho mình gửi lời cảm ơn nhé! Bạn ấy cũng tìm mua mèo như mình chứ ko phải ng bán mèo, nhưng bạn ấy ko đủ tiền đón bé mèo đó, đọc đc topic của mình đăng tìm mèo nên nhắn tin gthiệu cho mình! Nhắn qua nhắn lại cũng 3,4 tin j đó, rồi bạn ấy gửi cho mình sđt của bạn chủ bán bé mèo, vậy là mình hẹn hò rồi qua đón bé luôn. Mình vui vô cùng!
Lần nữa cảm ơn bạn gì đã nhắn tin gthiệu cho mình và cảm ơn bạn chủ bé mèo đã rất nhiệt tình nữa!
Bé về nhà với mình cực ngoan, mình đặt tên là Sumo, bé ăn khỏe ngủ khỏe nên béo ú mà
Mình post kèm 1 số hình ảnh mới nhất của Sumo
:
http://www.upanh.com/picture_028_upanh/v/1nkdba1cdwe.htmhttp://www.upanh.com/picture_016_upanh/v/ank15abc4wq.htmhttp://www.upanh.com/picture_024_upanh/v/5nk7aacc0wh.htm