• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

Chuyên cung cấp các bé cún xinh : Alaska , Husky , Sammoy , Poodle , Chowchow , Ngao Tạng ... cực xi

Bán con nào zìa chết hết con đó, chả con nào wa đc 12 ngày...zậy mà cứ đăng hình cũ, có mấy tấm up wai trang nào cũng như trang đó mà rao ủm tỏi, mà vẫn lôi kéo mấy đứa cả tin, ham rẻ như mình đã từng!!! Mình zới thằng e mua chỗ nảy 2 con alas zìa con nào cũng bệnh ói ỉa vật vã ra, tốn kém tiền triệu triệu ko...con nào cũng lên đường!!! Còn tiền bồi thường ak, ko có đâu các bạn yên tâm là zậy nhé!!! Kinh doanh ko có đạo đức, thì xin lỗi...cả đời cũng ko khá lên đc đâu! Nhớ lấy điều này, tiếng dơ thì để đời đấy, ko bao giờ xoá đc đâu...thân mến!!!
 
Chak phai kiu thêm thằng e mình zô làm chứng xác minh zụ mấy con chó chết này...ko chị Miki nhà mềnh lại la oáng lên là: oan ức cho e wa, chó nhà e toàn hàng Iso...các bác ak
 

Miki511

T.Viên Năng Động
trieunhoang said:
Bán con nào zìa chết hết con đó, chả con nào wa đc 12 ngày...zậy mà cứ đăng hình cũ, có mấy tấm up wai trang nào cũng như trang đó mà rao ủm tỏi, mà vẫn lôi kéo mấy đứa cả tin, ham rẻ như mình đã từng!!! Mình zới thằng e mua chỗ nảy 2 con alas zìa con nào cũng bệnh ói ỉa vật vã ra, tốn kém tiền triệu triệu ko...con nào cũng lên đường!!! Còn tiền bồi thường ak, ko có đâu các bạn yên tâm là zậy nhé!!! Kinh doanh ko có đạo đức, thì xin lỗi...cả đời cũng ko khá lên đc đâu! Nhớ lấy điều này, tiếng dơ thì để đời đấy, ko bao giờ xoá đc đâu...thân mến!!!
E con nít qá Lộc ah. Đầu tiên c đã nc với AC e cả rồi. Do E cố chấp con nít thôi. Nên cuối cùng thỏa thuận xong E bị thiệt thòi, E đã chấp nhận giờ E quay qa nói C. E muốn làm gì kệ E. Chị bán nhiều người. Nếu chị làm ăn ko đàng hoàng thì không còn bán đến bây giờ E nhé. C sống sao chị biết - trời biết E nhé. Nếu chị làm gì sai thì sẽ tự chịu hậu quả. E hiểu câu "của thiên trả địa ko", hình chị Up là chuyện của C. chị thích những tấm đó c up. C cũng ko có thời gian mà mày mò như E. E quan tâm đến chị quá nhỉ. Định phá C rồi kím đường làm ăn ah. Tốt nhất là để thời gian lo cho công việc của mình đi E nhé. C bán rất bt - giá chung ko rẻ cũng ko mắc. E mua E trả giá từng tí rồi giờ đủ lý do. C nói lần cuối. E muốn làm gì làm. C bán sao thì khách sẽ biết. Làm ăn cái gì cũng cân thời gian & uy tín E ah. Người sẽ dẫn ng đến mua thôi. Topic chỉ là thông tục để người ta dễ tìm hiểu. C làm lâu rồi Khách chị tự tìm đến chị thôi. Với lại đời phải tự tạo nhiều nghề để sống, E tưởng chị sống bám bằng cái này sao mà phá hoài vậy E. Mà chị nói nhiều chắc E cũng ko hiểu. E cứ viết những gì E thích cho thỏa lòng E. Cũng vì cái tính của E mà E tự làm E thiệt thòi. Thân Ái. Chúc E cuối tuần vui vẻ nhé :gongxi-1:
 

Miki511

T.Viên Năng Động
anh là 1 thằng tồi tệ sa ngã.chắc vì thế mà em ko muốn anh làm hỏng và ngăn cản tường lai tốt đẹp của em.
 
Lộc nào đây nhỉ...xin nói luôn mình là chị nó lun đây, khách hàng mua chó bệnh của bạn đây, chung cảnh ngộ zới thằng Lộc nó là e mình đấy! Sao nào, mua chó bệnh thì nói chó bệnh, bệnh rùi mấy ngày sau chết toi lun thì nói chết...có nói thêm nói bớt tí nào đâu mà thanh zới chả minh...con thì ỉa cho tới chết, con thì chưa hết ỉa đã lên cơn động kinh co giật đến chết! Vãi cả chó tiêm ngừa, vãi cả chó ở trại chuyên nghiệp ( trại cai nghiện thì đúng hơn đấy)
Và màn chính của vở kịch hay là ở đây, câu trả lời sau khi đám chó đó chết toi mà 3 đứa mua chó tụi tôi nhận đc từ Miki Pet Shôp là: bạn liên hệ zới Hiếu nhé, vì Hiếu mới là người cung cấp chó cho mình và chịu trách nhiệm về tụi nó, mình chỉ là trung gian thôi...ấu zề, bạn bán và thằng khác chịu trách nhiệm( cóc bít là thằng nào lun)...và mình nói lun cho những ai sắp đc làm khách hàng iu dấu của Miki nhé, câu trả lới cuối cùng cho việc thương lượng là: hoặc ko đc 1 xu hoặc vài trăm ngàn lẻ gọi là hỗ trợ thiệt hại! Số tiền to thế, ai xài cho hết...chẳng wa lúc đó tức trào máu, muốn lấy số tiền đó cho bạn 1 bài học thôi, nghĩ sao rồi lại thôi thấy cũng hơi ác!
cuối cùng, ai muốn mua chó bệnh cứ mua, mình chỉ cảnh báo vì mình có lòng tốt! vài trăm ngàn tiền bồi thường đó, đối với mình chả có nghĩa lý j cả, nhưng nó mua đc nhân cách của cả 1 con người, và người đó đã chấp nhận bán cái gọi là niềm tin và nhân cách của mình với giá rẻ mạc như zậy đấy! hiện mình đg nuôi 2 pé alas đẻ tại Vn, nói chung tuyệt vời và dễ nuôi vô cùng...còn bạn Miki pet shop, bạn có giải thix trăm ngàn lần trên đây thì mình cũng cha wan tâm, bạn làm j thì bạn tự bít, còn bạn nói j hay thanh minh j đi nữa thì cũng dễ dàng thôi mà, ai làm cha đc...mình nói cho cả forum này bít, chứ ko nói zới bạn nên bạn cứ tiếp tục thanh minh đi nhé, càng nhiều càng tốt mình chả wan tâm! bạn có bị ban nick hay ko cũng chả sao, mình nói điều cần nói và có người thấy là mình zui roài, ko như trên facebook đâu nhé, suốt ngày rình rập đi xóa comment của mình vì sợ người khác thấy...sao thấy mệt cho bạn wa, chak tối ngủ trằn trọc cả đêm phải không, haha...thân mến!
 
Top