Lãnh Phong
New Member
Cún con nhà mk cũng đk gần 4 tháng rồi.
Tuần trước nhà mình tiêm phòng cho cún, những không hiểu sao mấy hôm gần đây, cún bắt đầu nằm im không nô đùa, ủ rủ ở một góc. Hôm kia thì cún bắt đầu nôn, ăn cũng không nhiều nhưng vẫn nô với mình. Hôm trước thì cũng như thế, cả ngày không ăn, mình bơm cháo cho cún mới đk 1 ít, đến tối bé ăn cơm nhưng đến 1-2h sáng thì nôn, mẹ mình tiêm thuốc vs xoa dầu cho cún nhưng cũng không đỡ. Sáng hôm nay thì cả người bắt đầu gầy đi( nhìn xót lắm) cún mắt lờ đờ không chịu ăn, thỉnh thoảng thì uống nước.
Lúc cún không chịu ăn, mẹ mk cho cún ăn trứng.
P/s: giúp mk đi, phải làm như thế nào đây?
Tuần trước nhà mình tiêm phòng cho cún, những không hiểu sao mấy hôm gần đây, cún bắt đầu nằm im không nô đùa, ủ rủ ở một góc. Hôm kia thì cún bắt đầu nôn, ăn cũng không nhiều nhưng vẫn nô với mình. Hôm trước thì cũng như thế, cả ngày không ăn, mình bơm cháo cho cún mới đk 1 ít, đến tối bé ăn cơm nhưng đến 1-2h sáng thì nôn, mẹ mình tiêm thuốc vs xoa dầu cho cún nhưng cũng không đỡ. Sáng hôm nay thì cả người bắt đầu gầy đi( nhìn xót lắm) cún mắt lờ đờ không chịu ăn, thỉnh thoảng thì uống nước.
Lúc cún không chịu ăn, mẹ mk cho cún ăn trứng.
P/s: giúp mk đi, phải làm như thế nào đây?