Mình đang nuôi 1 con cún Nhật thuần chủng (không có lai tạp gì nhé), nhưng vì nhà buôn bán chó mèo, thế nên không chăm nó tốt được. Lại còn bị mấy con chó kia nó cắn nữa. Lúc trước thì thân mật lắm, quý nó như con ấy, nhưng bây giờ không có thời gian nhiều với nó nữa.
Lần trước đã định cho nó về nhà mới rồi, đăng bài rồi nhưng nghĩ lại tiếc, lại thôi. Bây giờ thì quyết định để nó về nhà khác tốt hơn có thể cho nó cuộc sống vui vẻ hơn.
Tên Boy, đực, sinh ngày 1/1/2013, đã chích ngừa sổ giun định kỳ đầy đủ, có sổ khám bệnh.
Đặc biệt thông minh: sủa người lạ, giọng ồm như chó ta. Rất cẩn trọng với người lạ, không ăn đồ người lạ cho nếu không có chủ ở đó. Còn biết mở cửa lồng thoát ra ngoài mới máu
Giá 1tr5. Đừng so sánh với chó lai nhé. Gọi 0923453392
Hình ảnh (xem cả album ở đây: http://www.facebook.com/media/set/?set=a.443868595703854.1073741843.100002421520842&type=3)
Lần trước đã định cho nó về nhà mới rồi, đăng bài rồi nhưng nghĩ lại tiếc, lại thôi. Bây giờ thì quyết định để nó về nhà khác tốt hơn có thể cho nó cuộc sống vui vẻ hơn.
Tên Boy, đực, sinh ngày 1/1/2013, đã chích ngừa sổ giun định kỳ đầy đủ, có sổ khám bệnh.
Đặc biệt thông minh: sủa người lạ, giọng ồm như chó ta. Rất cẩn trọng với người lạ, không ăn đồ người lạ cho nếu không có chủ ở đó. Còn biết mở cửa lồng thoát ra ngoài mới máu
Giá 1tr5. Đừng so sánh với chó lai nhé. Gọi 0923453392
Hình ảnh (xem cả album ở đây: http://www.facebook.com/media/set/?set=a.443868595703854.1073741843.100002421520842&type=3)